Án mạng vì 'ngủ nhờ' trong phòng người tình

Sơn cầm dao định đâm Tuấn thì bị Tuấn giữ lại, hỏi Sơn: 'Mày làm gì vô phòng trọ của tao ngủ, còn cầm dao định đâm tao?'. Sơn trả lời 'Tao mệt nên vô đây ngủ nhờ'.

Bị cáo Phạm Anh Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 21.11 - Ảnh: Hoàng Giáp

Ngày 21.11, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ tại Bình Phước) 17 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Tuấn quen biết và sống chung như vợ chồng với chị N.H.N (28 tuổi) tại xã Minh Hưng, H.Chơn Thành (Bình Phước). Khoảng 00 giờ 14 phút ngày 10.4, Tuấn về phòng trọ gọi cửa nhưng chị N. không mở liền nghi ngờ có người lạ trong phòng. Tuấn dùng chân đạp và lấy cây cuốc cạy cửa vào bên trong thì thấy anh Kim Thành Sơn (28 tuổi, ngụ xã Minh Hưng) đang cởi trần, mặc quần dài đang đứng phía sau cánh cửa.

Khi lao vào, Sơn cầm dao thái lan giơ lên định đâm Tuấn thì bị Tuấn dùng tay giữ lại, đồng thời hỏi anh Sơn: “Mày làm gì vô phòng trọ của tao ngủ, còn cầm dao định đâm tao?”. Sơn trả lời “Tao mệt nên vô đây ngủ nhờ”.

Sau đó, Tuấn đi ra ngoài cửa phòng trọ nói chuyện với chị N. và lấy thuốc ra hút. Sơn đút con dao thái lan vào túi quần và bước ra mượn Tuấn bật lửa để hút thuốc. Lúc này, Tuấn nhìn thấy con dao thái lan giắt ở phía sau túi quần của anh Sơn liền chụp lấy và đâm liên tiếp vào ngực trái “tình địch” làm gãy lưỡi dao. Bị đâm, anh Sơn dùng chân đạp về phía Tuấn, đồng thời cả 2 người lao vào giằng co với nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Tuấn nhặt được chiếc đũa đâm liên tiếp vào vùng cổ, ngực và bụng anh Sơn làm nạn nhân tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn và bị Công an H.Chơn Thành bắt giữ ngay trong ngày.

Còn trước đó, ngày 20.11, TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Chính Nghĩa (23 tuổi, ngụ Kiên Giang) 20 năm tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng, Nghĩa và chị T.L. (23 tuổi) sống chung như vợ chồng tại phòng trọ thuộc xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom (Đồng Nai). Quá trình sống chung cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị L. bỏ nhà ra đi.

Vào ngày 24.4.2015, trong lúc L. nhậu cùng anh Đồng Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3) tại rẫy nhà anh Tuấn tại ấp Đông Hải (xã Hố Nai 3) thì Nghĩa đến tìm L. để níu kéo tình cảm.

Chị L. hứa vài ngày nữa về nên Nghĩa đi nhậu. Sau khi uống rượu, Nghĩa quay trở lại rẫy thì phát hiện chị L. đang nằm ngủ chung với anh Tuấn nên dùng dao đâm nhiều nhát vào “tình địch” khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nghĩa và L. bỏ trốn đến tháng 5.2018 Nghĩa bị bắt. Riêng chị L. sau khi bỏ trốn một thời gian đã đến Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú và khai nhận do bị Nghĩa khống chế nên phải đi theo. Do đó, hành vi chị L. không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội không tố giác tội phạm.

Giết vợ không thành, lãnh án 12 năm tù

Ngày 20.11, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Bùi Văn Mấy (50 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) 12 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Mấy và bà N.T.T (50 tuổi) là vợ chồng và có 3 con chung sống tại xã Xuân Tây (H.Cẩm Mỹ). Quá trình chung sống giữa vợ chồng thường mâu thuẫn nên bà T. gửi đơn ly hôn. Vào ngày 2.8.2016, khi thấy bà T. nằm trong phòng, Mấy đi vào nói chuyện và khuyên rút đơn ly dị nhưng vợ không nghe. Lúc này, giữ 2 người xảy ra cãi nhau, Mấy vào bếp lấy con dao hù dọa thì bà T. thách thức “tao chấp cả họ nhà mày không dám đụng đến chân lông của tao”. Tức giận, Mấy đã dùng dao đâm 2 nhát khiến vợ ngã gục rồi bỏ trốn. Hậu quả bà T. bị thương tích với tỷ lệ 91%. Đến ngày 27.7.2018, Mấy đến công an đầu thú. ( Gia Khánh)

Hoàng Giáp

Gia Khánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/an-mang-vi-ngu-nho-trong-phong-nguoi-tinh-1025884.html