Án mạng vì đòi khoản tiền 'hậu ly hôn'

Chung sống gần 30 năm nhưng khi đưa nhau ra tòa ly dị, vợ chồng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Xuân không chỉ dứt tình mà còn cạn cả nghĩa. Sau khi tòa tuyên phải trả số tiền bồi thường chênh lệch giá trị tài sản chung của hai vợ chồng nhưng Khánh chưa có trả nên mâu thuẫn giữa hai bên càng căng thẳng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Khánh đã cầm dao chém chết người mà vợ cũ thuê đến đòi tiền.

Chung sống gần 30 năm nhưng khi đưa nhau ra tòa ly dị, vợ chồng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Xuân không chỉ dứt tình mà còn cạn cả nghĩa. Sau khi tòa tuyên phải trả số tiền bồi thường chênh lệch giá trị tài sản chung của hai vợ chồng nhưng Khánh chưa có trả nên mâu thuẫn giữa hai bên càng căng thẳng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Khánh đã cầm dao chém chết người mà vợ cũ thuê đến đòi tiền.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại tòa.

Mất mạng vì đi đòi nợ thuê

Nguyễn Quốc Khánh (1968, trú xã Văn Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) kết hôn với chị Nguyễn Thị Xuân (1971) năm 1990 và có với nhau 2 đứa con. Dù các con đã lớn và 1 người đã yên bề gia thất nhưng tình cảm giữa vợ chồng Khánh lại ngày càng nhạt dần. Vì nhiều mâu thuẫn phát sinh, mối quan hệ vợ chồng không thể hòa hợp nữa nên giữa năm 2018, chị Xuân quyết định nộp đơn ly hôn ra TAND H. Đô Lương. Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa án đã chấp thuận cho chị Xuân ly hôn với anh Khánh đồng thời yêu cầu anh Khánh bồi thường số tiền hơn 53 triệu đồng (là tiền chia chênh lệch giá trị tài sản chung của hai vợ chồng).

Sau đó, chị Xuân về nhà ngoại sinh sống, còn anh Khánh sống cùng con trai trong căn nhà cũ, hai vợ chồng đều có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, món nợ “hậu ly hôn” 53 triệu đồng, Khánh vẫn chưa có trả khiến mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên gay gắt. Chị Xuân đã nhiều lần đến gặp và yêu cầu chồng cũ trả tiền nhưng không được.

Qua các mối quan hệ xã hội, chị Xuân có quen biết với anh Nguyễn Kim Đ. (1987, trú xã Yên Sơn, H. Đô Lương) nên nhờ người này đòi nợ. Khoảng đầu tháng 4-2019, chị Xuân cùng anh Đ. đến nhà Khánh để đòi nợ nhưng không được. 10 ngày sau, hai người này tiếp tục đến gặp Khánh tại ruộng lúa nhưng Khánh không nói gì. Vẫn quyết đòi cho được nợ nên sáng 18-5, anh Đ. và anh Nguyễn Công Giang (1986) cùng với chị Xuân tiếp tục đến nhà Khánh. Biết vợ cũ kéo người đến đòi nợ nên Khánh cầm 1 con dao nhọn, tay còn lại cầm con dao chặt để chuẩn bị “nghênh chiến”. Khi anh Đ. vừa bước lên bậc tam cấp, Khánh lao đến dùng tay phải chém nhiều nhát vào người anh Đ. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy bạn đi cùng bị chém nên anh Giang can thiệp thì bị Khánh dùng dao đuổi chém anh này nhiều nhát với tỷ lệ thương tích trên cơ thể 45%.

Hối hận muộn màng

Giữa tháng 11-2019, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét hình sự sơ thẩm Nguyễn Quốc Khánh về tội “Giết người”. Rất đông người thân của bị cáo đã có mặt tại tòa. Gặp chồng cũ tại tòa nhưng chị Xuân luôn lảng tránh, hai người không hề nhìn mặt nhau.

Tại phiên tòa, Nguyễn Quốc Khánh thừa nhận hành vi phạm tội. Khánh khai nhận do bực tức vì vợ cũ và những người trên đã nhiều lần đến đòi nợ, trong khi Khánh chưa có trả. “Trước đó, chị Xuân đã tự ý đến nhà lấy đi 10 bao lúa khi không có người ở nhà nên bị cáo thấy bức xúc”, bị cáo Khánh cho biết.

Mặc dù nhận thấy hành vi của mình là sai lầm nhưng khi đứng trước tòa, Nguyễn Quốc Khánh tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình. “Suốt quá trình bị tạm giam, nhiều đêm bị cáo không chợp mắt được khi nghĩ đến hình ảnh nạn nhân. Bị cáo cảm thấy rất ân hận, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo biết mình sai rồi”, bị cáo Khánh hối hận.

Theo một số người thân của bị cáo, sau khi ly hôn không lâu thì Khánh phải lo đám cưới cho người con trai. Chính vì vậy, số tiền dành dụm được đã dồn hết vào lo công việc. Khi chị Xuân đến đòi nợ thì Khánh đã nhiều lần khất vợ cũ nhưng không được chấp nhận. “Chúng tôi đang có ý định mỗi người sẽ cho anh Khánh vay một ít tiền để trả cho vợ cũ. Nhưng khi dự định đó chưa kịp thực hiện thì án mạng xảy ra”, một người thân của bị cáo cho biết.

Đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị tòa xét xử đúng người, đúng pháp luật, đồng thời, yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo là tội ác, bị cáo phạm tội có tính côn đồ nên cần có bản án tương xứng với hành vi phạm tội nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi nên sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh tù chung thân về tội giết người. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 191 triệu đồng (được trừ đi 10 triệu đồng đã bồi thường).

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_216337_an-mang-vi-doi-khoan-tien-hau-ly-hon-.aspx