Án mạng từ những bất hòa trong gia đình sau nhiều năm chung sống

3 mạng người, 1 nghi phạm đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra, những án mạng đau lòng của 2 cặp vợ chồng tại TP.Đà Nẵng khiến không ít người phải rùng mình vì hai từ 'hạnh phúc'.

Chúng tôi bước vào khu chung cư 4B, đường Chu Huy Mân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng trong không khí im ắng, ngột ngạt không một tiếng động. Góc vỉa hè phía ngoài khu chung cư vốn là nơi bà H.T.H. mở quán bán bún mưu sinh bấy lâu nay, lại cũng chính là nơi người dân dựng rạp để làm tang lễ cho bà. Theo một số người dân kể lại, vào khoảng trưa ngày 20/9, họ nghe thấy cãi vã to tiếng tại căn phòng 508, nơi vợ chồng bà H. sinh sống, vài phút sau thì xảy ra xô xát. Qua điều tra ban đầu, Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xác định ông N.T.T. ( 54 tuổi), chồng của bà H. được cho là đã dùng ổ khóa đuổi đánh vợ mình, trong lúc xảy ra xô xát, bà H. không may bị té ngã chấn thương vùng đầu, được đưa vào bệnh viện Đa khoa quận Sơn Trà cấp cứu, sau đó chuyển vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Người dân ở đây cho biết, gia đình bà H. có 4 người con đã khôn lớn, bà H. mở một quán bún nhỏ ngay vỉa hè dưới chung cư còn ông T. thỉnh thoảng đi biển kiếm thêm thu nhập. “ Trước giờ vợ chồng cũng có cãi vã nhưng cũng chỉ lời qua tiếng lại. Tôi cũng có vài lần góp ý cho anh chị ấy nhưng không ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này” - ông Lê Trung Sơn, tổ trưởng tổ 91 khu chung cư 4B cho hay.

Trước cái chết của bà H., Công an quận Sơn Trà đã nhanh chóng vào cuộc, tạm giữ nghi phạm là ông N.T.T. để phục vụ điều tra.

Người dân dựng rạp trước khu chung cư 4B tổ chức tang lễ cho bà H.

Cũng sau đó không lâu, ngày 22/9, người dân thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng hoảng hồn khi nghe tiếng la thất thanh của cháu Trần Ngọc V. (14 tuổi) giữa trưa vắng. Theo đó, sau khi đi học về, cháu V. vào nhà không thấy ai nên đi ra vườn tìm mẹ, bất ngờ V. phát hiện mẹ mình là chị Huỳnh Thị Kim T. ( SN 1985) nằm bất động trên vũng máu, cạnh đó là Trần Ngọc Hùng (SN 1979, chồng chị T.) đã chết trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một chiếc búa nhổ đinh, nghi là tang vật gây án, điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ chồng giết vợ rồi tự sát.

Được biết, sau nhiều năm chung sống không mấy hạnh phúc vì làm ăn thua lỗ dẫn đến vợ chồng hay cãi vã, ông Hùng bỏ xứ đi làm ăn cách đây hơn 1 năm, Hùng vừa về nhà được 2 ngày thì xảy ra án mạng. Hiện, Công an huyện Hòa Vang cũng đang tích cực vào cuộc, xác minh nguyên nhân gây án.

Chỉ trong vài ngày, TP.Đà Nẵng đã ghi nhận 3 mạng người liên quan đến chuyện vợ chồng cãi vã, xô xát. Đặc biệt đều là những vụ án nghi vấn chồng giết vợ, dù là vô tình hay cố ý thì hậu quả để lại là những tang thương, ám ảnh cho những người con phải chịu cảnh mồ côi. Những cặp vợ chồng ấy vốn đã chung sống với nhau nhiều năm, nhưng chỉ vì một phút giây mất kiểm soát mà dẫn đến án mạng kinh hoàng. Ở cái tuổi ngoài 50, đáng ra ông T., bà H. phải nương tựa nhau mà sống hưởng tuổi già thì ông T. lại đuổi đánh người vợ bao nhiêu năm chung sống, dẫn đến đỗ vỡ của một gia đình vốn dĩ cần hạnh phúc.

Nguyễn Huy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-mang-tu-nhung-bat-hoa-trong-gia-dinh-sau-nhieu-nam-chung-song-a405147.html