Án mạng oan nghiệt khi nhận lời 'giúp bạn'

Đang ở nhà cùng vợ con, nhưng vừa khi nhận được điện thoại của người bạn cầu cứu, anh Phúc liền phóng xe đến địa điểm đã hẹn để giúp đỡ. Tại đây, nhóm bạn Phúc và nhóm khác có mâu thuẫn. Hai bên hẹn nhau ra cầu vượt để “nói chuyện”.

Hiện trường sự việc

Hỗn chiến trên cầu

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Thao (SN 1991, ngụ xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi Giết người. Thao là nghi can gây ra cái chết của anh Nguyễn Thọ Phúc (SN 1992, ngụ xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tạm trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) ngày 28/10.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h, ngày 28/10, anh Nguyễn Đình Linh (SN 1987, ngụ xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) tổ chức sinh nhật tại một phòng trọ ở phường Quán Bàu có mời một số bạn gồm: Nguyễn Duy Thao, Nguyễn Duy Đông (SN 1992, làm thợ xây tại TP Vinh), Nguyễn Sỹ Minh (SN 1998, ngụ xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) và một số người bạn đến dự tiệc.

Đến 19h cùng ngày, sau khi ăn uống xong, cả nhóm trên đến hát karaoke tại một quán trên đường Đặng Thai Mai. Vì trước đó giữa Đông, Thao từng có mâu thuẫn với Minh nên trong quá trình hát, hai bên đã tỏ thái độ khích bác, dẫn đến thách thức nhau.

Sau đó, Minh liền gọi điện thoại cho anh Phúc và một người nữa, nói về việc xảy ra mâu thuẫn, đồng thời nhờ hai người bạn đến đưa mình về nhà.

Nghe bạn cầu cứu, anh Phúc không ngần ngại đi ngay. Trước khi đi, anh còn rủ thêm anh vợ mình cùng đi. Bạn anh Phúc cũng gọi điện rủ thêm vài người nữa. Tất cả kéo nhau đến quán karaoke đã được Minh đưa địa chỉ sẵn.

Tại đây, 2 nhóm thanh niên thách thức và hẹn đến cầu vượt đường bộ để “nói chuyện”. Trong quá trình đến địa điểm đã hẹn trước, Thao và Đông đi xe máy về công ty Cường Thịnh (nơi Thao làm bảo vệ) lấy một thanh kiếm dài khoảng 1m, một dao nhọn rồi gọi taxi đi đến giao chiến với Minh. Khi đi, Thao còn gọi thêm cho một người bạn khác cùng đi.

Đối tượng Nguyễn Duy Thao

Nhận được điện thoại thách đấu của Thao, Minh đồng ý và mang theo một thanh kiếm ngồi sau xe máy do Phúc điều khiển chở đến trước để chờ. Những người còn lại đến sau.

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, hai bên gặp nhau trên cầu vượt. Thấy nhóm đối phương đang ngênh chiến, Phúc liền đưa hai tay lên và nói: “Bình tĩnh, nói chuyện đã”. Tuy nhiên, vừa dứt lời, anh đã bị Thao cầm thanh kiếm vung mạnh vào đầu làm gục xuống đường, bất tỉnh tại chỗ.

Thấy bạn gặp nạn, Minh hoảng sợ, bỏ chạy được một đoạn thì gặp anh vợ nạn nhân và người bạn đi cùng. Trong tiếng thở hổn hển, Minh thông báo Phúc gặp nạn, đang nằm trên cầu. Chỉ nghe đến đó, hai người này liền phóng xe đuổi đánh Thao và Đông nhưng cả hai đã lên taxi chạy thoát. Các đối tượng khác cũng lên xe máy trốn mất dạng trong đêm.

Cùng thời điểm đó, một số người dân đi qua, thấy nạn nhân nằm bất động trên cầu đã gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương phần đầu quá nặng, nạn nhân tử vong vào 15h ngày 29/10 tại bệnh viện.

Vụ việc cũng được trình báo lên cơ quan công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy, một thanh đao và một thanh kiếm vứt trên cầu vượt, cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 100m.

Sau gần một ngày điều tra, làm rõ vụ việc, đến 20h ngày 29/10, cơ quan công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Thao, đối tượng dùng kiếm gây án.

Từ lời khai của Thao, một số đối tượng liên quan cũng được triệu tập đến Công an TP Vinh để làm rõ, trong đó có Nguyễn Sỹ Minh và Nguyễn Duy Đông.

Tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết do tụ máu trong, não phình do vết chém mạnh vào đầu. Sau đó, thi thể đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Lời dặn dò vội vàng

Trong ngôi nhà trong hẻm ở xóm 6, xã Nghi Phú, người thân vẫn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh Phúc. Trong dòng nước mắt, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1998, vợ nạn nhân) nghẹn ngào:

“Mẹ con em không ngờ rằng anh ấy lại bị người ta chém, ra đi đau đớn như vậy. Chỉ trước đó ít phút, anh còn vui vẻ chơi đùa cùng vợ con, mọi người trong nhà. Thế mà đùng một cái, em nhận được tin dữ”.

Theo lời chia sẻ của người vợ, tối hôm xảy ra sự việc, anh Phúc sau khi đi xây công trình về đã ăn cơm cùng gia đình. Cơm nước xong xuôi, cả gia đình ngồi xem phim với nhau. Chừng gần 20h, chồng chị bỗng nhận được cuộc điện thoại của bạn. “Nghe điện xong, anh chỉ bảo đi đây có chút việc rồi về. Em nghe chuyện, cũng chỉ dặn anh về sớm kẻo muộn”, chị Mai trình bày.

Nhưng ngồi đợi chồng đến gần 22h đêm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chị Mai bắt đầu lo lắng. Càng đợi, cảm giác lo lắng bồn chồn càng cồn cào nên chị quyết định gọi điện thoại cho chồng. Sau 3 cuộc gọi, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

Nhưng đó không phải là giọng nói thân quen của chồng chị mà là giọng nữ, thông báo mình là y tá và người thân của chị đang bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An, đồng thời yêu cầu người nhà nhanh đến để làm các thủ tục cần thiết.

Vợ nạn nhân bàng hoàng trước cái chết oan nghiệt của chồng

“Lúc đó, em cũng chỉ nghĩ anh ấy bị thương nhẹ, vội phóng xe lên bệnh viện xem xét tình hình. Nhưng đến nói, các bác sỹ lắc đầu, bảo khó qua khỏi. Nghe đến đó, em rụng rời chân tay”, lời người vợ.

“Còn nước, còn tát”, gia đình anh Phúc đưa anh ra Hà Nội điều trị, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, vợ chồng nạn nhân lấy nhau gần 3 năm, có một con gái gần 2 tuổi. Hàng ngày, anh Phúc đi làm thợ xây cho các công trình xây dựng, vợ làm nghề tự do. Kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả chi tiêu trong nhà đều phải trông chờ vào những ngày công đi làm công trình của chồng.

Sự ra đi của anh Phúc khiến người thân đau đớn tưởng không gượng dậy. Suốt mấy ngày nay, cô con gái bé bỏng liên tục gọi tên cha. Không thấy cha trả lời, cháu bé quay sang hỏi mẹ khiến lòng người phụ nữ càng quặn đau.

“Sợ con bị sốc, em phải nói dối là ba đang đi làm xa, ít hôm nữa sẽ về. Nhưng rồi đây, khi con lớn lên, chắc chắn sẽ không giấu chuyện này được nữa. Em sợ sẽ ảnh hưởng tâm lý con bé”, chị Mai rơi nước mắt khi nhắc đến đứa con nhỏ.

Người vợ trẻ cũng cho hay, sau khi sự việc xảy ra, gia đình các đối tượng liên quan đã đến xin thắp hương. Gia đình chị chấp nhận nhưng muốn vụ việc được xử lý theo pháp luật.

“Chồng tôi vì giúp bạn mà phải ra đi trong đau đớn. Giờ đây, mẹ con tôi không hề biết bấu bíu vào ai. Đó là nỗi đau không gì bù đắp được. Chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng hãy xử lý đúng người, đúng tội vụ án này. Như vậy anh ấy mới thanh thản ra đi”, chị Mai chia sẻ dứt khoát.

Long Trần

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/an-mang-oan-nghiet-khi-nhan-loi-giup-ban-304312.html