Án mạng đau lòng từ mâu thuẫn tình ái

Khoảng 20 giờ ngày 28-10, tại thôn Trước Hà, xã Đại Hưng, H. Đại Lộc (Quảng Nam) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm anh Lê Vĩnh Thạnh (1980, trú thôn Trước Hà) tử vong. Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, nguyên nhân dẫn đến vụ án trên xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Sau khi nhận tin báo, ngay trong đêm 28-10, hàng chục trinh sát, điều tra viên do Trung tá Mai Thành Tâm- Phó CAH Đại Lộc chỉ huy có mặt tại Đại Hưng để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Cán bộ điều tra CAH Đại Lộc lấy lời khai ban đầu của đối tượng Võ Đình Đi.

Cán bộ điều tra CAH Đại Lộc lấy lời khai ban đầu của đối tượng Võ Đình Đi.

Theo điều tra ban đầu, anh Lê Vĩnh Thạnh trước đây có quan hệ yêu đương với chị Phạm Thị Nga (1986, trú thôn An Tân, xã Đại Hưng). Do tính tình không hợp, đầu năm 2019, hai người chia tay nhau. Thời gian này, Võ Đình Đi (1988) đi làm nghề sơn nước tại TP Hồ Chí Minh về quê ở cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thuyết tại thôn Trước Hà. Tháng 6-2019, do mâu thuẫn gia đình, Đi và vợ “đường ai nấy đi” rồi Đi phát sinh quan hệ tình cảm với chị Nga.

Dù đã cắt đứt mọi quan hệ tình cảm nhưng nghe tin chị Nga có người yêu mới, Thạnh vẫn thấy trong lòng rất khó chịu. Do đó, Thạnh nhiều lần điện thoại cho người yêu mới của chị Nga để nói chuyện song luôn bị từ chối. Đêm 26-10-2019, khi uống cà-phê tại quán Sao Đêm (địa chỉ thôn Hà Tân, Đại Lãnh), vô tình Đi gặp Thạnh nên giữa hai người lời qua tiếng lại và Thạnh đánh Đi chảy máu miệng, máu mũi.

Sự việc được báo cáo cho CAX và đang chờ cơ quan chức năng xử lý thì khoảng 20 giờ ngày 28-10, Thạnh gọi điện thoại cho Đi và hỏi: “Mi đang ở đâu? Chờ tau xuống nói chuyện”. Đi trả lời: “Đang ở nhà”. Chỉ 5 phút sau, Thạnh có mặt tại nhà bà Thuyết nhưng Đi tránh mặt. Không gặp được, Thạnh quay về rồi 15 phút sau quay trở lại. Lúc này, thấy trên tay Thạnh có khẩu súng nên Đi chạy trốn trên gác lửng thì Thạnh nổ súng.

Nghe tiếng nổ trước sân nhà của bà Thuyết, ông Võ Hơn (anh ruột Đi, nhà đối diện) cầm cây sắt chạy sang đánh Thạnh, cùng lúc này, ông Võ Thôi (anh ruột Đi) cũng chạy sang giằng co để tước súng trên tay Thạnh. Trên gác lửng nghe tiếng la hét, giằng co của 2 người anh với Thạnh, Võ Đình Đi lấy cây đoản kiếm chạy xuống chém nhiều nhát khiến Thạnh gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khẩu súng và lưỡi đoản kiếm (bị gãy) liên quan đến vụ án.

Tại CAX Đại Hưng, Võ Đình Đi cho biết: Năm 2018, từ TP Hồ Chí Minh về quê, Đi vẫn làm nghề sơn vôi và buôn bán trái bòn bon. Quá trình sinh sống tại địa phương, hai người không hề xảy ra mâu thuẫn. Về nguồn gốc hung khí đâm nạn nhân Thạnh, Đi khai do thấy kiếm có hình dáng đẹp nên đặt mua qua mạng Internet với giá 400.000 đồng từ tháng 2-2019. Mỗi khi đi làm hoặc ban đêm, Đi thường mang theo để phòng thân…

Qua làm việc cùng cơ quan CA, ông Võ Thôi khai nhận có dùng cây sắt đánh từ 2 đến 3 cái vào người anh Thạnh với mục đích tước khẩu súng, không cho Thạnh tiếp tục thực hiện hành vi bắn người. Ngoài ra, lời khai của những người có liên quan, như: Phạm Thị Nga, Võ Thôi, Nguyễn Thị Thuyết… đều trùng khớp với lời khai của Võ Đình Đi về nội dung vụ việc. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, trong quá trình sinh sống tại địa phương Võ Đình Đi không có biểu hiện cờ bạc, rượu chè, quậy phá…

Như vậy, có thể xác định vì mâu thuẫn tình ái nên Lê Vĩnh Thạnh đã mang súng đến nhà Võ Đình Đi để giải quyết. Do bị uy hiếp và không kiềm chế được bản thân, Đi đã dùng kiếm đã chuẩn bị trước tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Hiện tại, CAH Đại Lộc đang hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng cho CQĐT CA tỉnh Quảng Nam điều tra theo thẩm quyền.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215090_an-mang-dau-long-tu-mau-thuan-tinh-ai.aspx