Án mạng đau lòng từ chuyện 'mất mạng' wi-fi

Nguyễn Anh Toàn (1996), Nguyễn Anh T. (1994) và Nguyễn Hoàng N. (1988, cùng trú phường Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) là anh em ruột, nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà 'huynh đệ tương tàn', khiến 1 người tử vong, 2 người vướng vòng lao lý.

Nguyễn Anh Toàn (1996), Nguyễn Anh T. (1994) và Nguyễn Hoàng N. (1988, cùng trú phường Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) là anh em ruột, nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà “huynh đệ tương tàn”, khiến 1 người tử vong, 2 người vướng vòng lao lý.

Bị cáo Nguyễn Anh Toàn tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Anh Toàn tại phiên tòa.

Ngày 31-5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Toàn về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Anh T. (1994) là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên gây gổ, quậy phá trong gia đình. Mặc dù gia đình nhiều lần khuyên bảo nhưng T. không nghe, hơn thế còn dọa sẽ chém giết mọi người trong gia đình. Chiều 13-10-2020, Nguyễn Anh Toàn, Nguyễn Anh T. và Nguyễn Hoàng N. làm tiệc liên hoan cùng với gia đình. Trong lúc nhậu, Toàn có phát wi-fi từ ĐTDĐ của mình để anh N. sử dụng mạng gọi điện thoại hỏi thăm vợ con đang ở tỉnh Khánh Hòa. Lúc đó, T. cũng xài mạng wi-fi ké của Toàn.

Lát sau, Toàn tắt wi-fi thì T. bảo: “Mày tắt wi-fi sao không nói tao?”, thì Toàn trả lời: “Em không biết anh T. đang dùng”. Bực tức, T. văng tục chửi em trai. Vì biết tính T. nên Toàn im lặng không đôi co. Thấy hai anh em cãi nhau, anh N. liền bảo: “Mi làm anh mà hay rứa T., em nó lỡ rồi thì thôi chứ chuyện mi cằn nhằn miết rứa”. Nghe vậy, T. lên giọng: “Tụi bây im hết, coi chừng tao giết luôn chừ”. Bực tức trước thái độ của em trai, anh N. bảo: “Mi nói ai mất dạy rứa” rồi tát T. 2 cái.

Bị anh trai đánh, T. ấm ức liền chạy xuống nhà bếp lấy con dao xông đến đâm một nhát trúng vào vùng cổ anh N. ngã nhào xuống đất. Nghe tiếng la hét của anh N., Toàn liền chạy vào giật con dao rồi đâm một nhát trúng vào vùng ngực của T. Sau đó, Toàn vứt con dao sơ cứu vết thương của anh N. rồi nhờ người dân chở đi cấp cứu. Lát sau, Toàn và anh trai về nhà phát hiện T. đã tử vong. Đến chiều cùng ngày, Toàn đến Công an phường Điện Dương đầu thú. Kết quả giám định cho thấy, Nguyễn Anh T. bị đâm thấu ngực, thủng tim, vết thương gây sốc mất máu dẫn đến tử vong. Còn anh Nguyễn Hoàng N. bị T. đâm tại vùng cổ vết thương dài 6cm làm thấu xương sọ với tỷ lệ thương tích 31%.

Tại phiên tòa, bị cáo Toàn buồn bã, tỏ ra hối hận vì đã lỡ tay đâm chết anh ruột của mình. Bị cáo Toàn tâm sự: “Anh T. theo bạn bè xấu sa chân vào con đường nghiện ngập, thường xuyên quậy phá, gia đình đã nhiều lần khuyên bảo nhưng anh T. không nghe. Cứ mỗi lần sử dụng ma túy về nhà thường la hét, đòi chém giết những người trong gia đình. Biết tính của anh T., hôm đó bị cáo đã nhịn, đến khi thấy anh T. cầm dao đâm anh N. bị cáo rất bực tức. Theo quán tính, bị cáo xông vào giật lấy con dao đâm vào người anh T. mục đích dừng hành động hung hăng lại để cứu anh N., không nghĩ là đâm trúng vùng nguy hiểm khiến anh T. tử vong. Bị cáo không cố ý giết anh trai, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chăm sóc cho cha mẹ đã già yếu”.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Anh Toàn 18 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Q.VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_243935_an-mang-dau-long-tu-chuyen-mat-mang-wi-fi.aspx