Án mạng đau lòng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Lời qua tiếng lại trong lúc ăn nhậu, người anh dùng đá ném em trai, sẵn có hơi men, người em chạy vào lấy dao và đã gây ra vụ án mạng đau lòng

Ngày 18-2, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Phan Ngọc Thọ (31 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi giết người.

Thọ đã gây ra cái chết cho anh trai là Phan Văn Tiết (45 tuổi).

Thọ bị bắt giữ sau khi gây ra án mạng

Thọ bị bắt giữ sau khi gây ra án mạng

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 17-2, tại nhà ông Phan Văn Thìn (thôn Quảng Hà, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức), anh Tiết ngồi nhậu cùng Thọ và nhiều anh em trong nhà.

Do lời qua tiếng lại chuyện gia đình, anh Tiết và Thọ xảy ra mâu thuẫn. Anh Tiết vớ được viên đá đuổi đánh Thọ gây nhiều vết trầy xước trên người.

Sẵn có men rượu, Thọ chạy vào nhà lấy cây dao xếp đâm 1 nhát trúng vào ngực anh Tiết gây đứt cuống tim.

Hiện trường vụ án

Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Được biết, anh Tiết sống ở Đồng Nai, dịp Tết, anh đưa vợ và 3 con nhỏ về thăm gia đình. Riêng Thọ chưa có vợ, sống chung với ba mẹ và từng bị tai nạn giao thông phải nuôi não. Hiện Thọ đang được điều trị theo phác đồ của bệnh viện tâm thần.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-dau-long-o-ba-ria-vung-tau-20210218093932421.htm