Ẩn họa từ… cái rãnh

Sáng 1-10, không phải giờ cao điểm vậy mà tại ngã tư đường Thanh Niên - Quán Thánh - Thụy Khuê, có mấy người túm tụm dựng xe cãi nhau, gây ùn tắc giao thông. Một anh mặc áo màu xanh lớn tiếng:

- Ông đi quá ẩu, lao từ vườn hoa xuống đường đâm vỡ yếm xe tôi rồi, tính mà đền đi.

- Tại vì chỗ này có cái rãnh nên không may tôi… - Người đàn ông mặc áo gió phân bua.

Lời qua tiếng lại, ai cũng cho mình phải. Thấy vậy, một bác trung niên chạy tới, vừa chỉ tay vào cái rãnh xẻ từ Vườn hoa Lý Tự Trọng xuống ngã tư vừa rồi nói:

- Thôi cả hai đi cho mọi người nhờ. Đi mà bắt đền mấy ông làm vỉa hè, xẻ rãnh ngay giữa vòng cua ngã tư. Họ để cái rãnh này sẽ còn nhiều tai nạn xảy ra...

Nghe bác trung niên nói, cả hai chuyển sang bực "ông làm đường", rồi lục tục đường ai nấy đi. Đến ngày 17-10, khi qua đoạn này Người Xây Dựng vẫn thấy cái rãnh tồn tại. Rất mong các đơn vị khi xây dựng vỉa hè, lòng đường, cống ngầm... không nên chỉ biết được việc của mình mà quên đi an toàn cho cộng đồng như trường hợp nêu trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/981187/an-hoa-tu-cai-ranh