Ẩn họa ở 'Xóm cafe đường tàu'

Từ nhiều năm nay, cà phê được bày bán và ngồi uống dọc hành lang an toàn đường sắt khu vực các phường Điện Biên, Hàng Bông, Cửa Nam (thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù đã nhiều lần kiểm tra, xử lý các vi phạm nhưng nhiều năm nay thực trạng này vẫn tồn tại.

Biển cảnh báo này có cũng như không. Chẳng ai, từ khách du lịch đến những người dân sinh sống hai bên đường tàu này quan tâm để ý. Bà Nga, một người kinh doanh cà phê đường tàu là người đã nhiều lần chứng kiến những cảnh thót tim bởi những sở thích quái dị của nhiều người.Đoạn từ đường sắt từ Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm chỉ dài khoảng hơn 1km nhưng tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt diễn ra phổ biến. Các quán cà phê bám đường tàu đã kéo theo nhiều người, trong đó phần lớn là khách du lịch. Không chỉ ngồi trên đường ray mà nhiều người còn, chụp ảnh thích thú mỗi khi có đoàn tàu chạy qua.

Để lập lại trật tự ATGT trên đoạn đường sắt này, Tổ liên ngành đã nhắc nhở, tuyên truyền cho nhiều bạn trẻ, du khách đứng chụp ảnh trên đường ray cùng với đó là xử lý những trường hợp vi phạm.

Theo thống kê của Đội CSGT đường sắt Hà Nội, từ đầu năm đến nay, lực lượng này ứng trực tại các đường ngang qua đường sắt đã xử lý gần 4000 trường hợp vi phạm hành lang an toàn. Mặc dù vậy, tình trạng vi phạm vẫn không có nhiều chuyển biến. Và khi các lực lượng chức năng drời đi, hoạt động đùa với tử thần lại nhộn nhịp trở lại.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/an-hoa-o-xom-cafe-duong-tau