Ân hận vì sửa chữa sai lầm bằng một sai lầm khác

Có thai rồi bị người yêu bỏ rơi, tôi quyết định lấy một người mình không yêu để hợp thức hóa cái thai trong bụng...

Chụp xong ảnh cưới, chuẩn bị làm đám cưới thì người yêu đề nghị chia tay, lý do chia tay là vì anh có người khác, nhưng bạn trai không thừa nhận điều đó, mà lại đổ thừa rằng, cái thai trong bụng tôi không phải là của anh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Với tôi, đó là những quãng ngày kinh hoàng, vì chúng tôi đã chụp ảnh cưới, in thiếp cưới và nói với hai bên gia đình về chuyện này. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng biết chuyện tôi sắp kết hôn, tôi lại còn đang mang thai nữa, nên tôi chẳng biết giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Tôi hoang mang tột độ.

Đúng lúc đó, tôi nghĩ đến người đàn ông vừa mới xuất hiện trong đời mình, anh có vẻ thích tôi nên thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, ngay cả khi tôi nói tôi sắp lấy chồng. Tôi đem chuyện kể hết với anh rồi khóc nức nở như một đứa trẻ.

Anh nói, anh sẽ làm chú rể của tôi, con tôi sẽ có bố giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, tôi sẽ không bị mang tiếng với bạn bè, đồng nghiệp và người thân của mình. Và điều quan trọng hơn đối với tôi lúc đó là, tôi có thể khẳng định với người đàn ông vừa bỏ tôi rằng, không có anh ta, tôi sẽ có người khác yêu thương và che chở. Rồi anh ta sẽ cảm thấy ân hận vì đã bỏ rơi tôi.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho một đám cưới với người đàn ông mình không hề yêu và cũng chẳng hiểu rõ về con người anh, mà không biết rằng đó chính là khởi nguồn của những bi kịch, sự bất hạnh tôi đang phải gánh chịu.

Cưới được gần 1 tuần thì tôi phát hiện chồng có rất nhiều tật xấu, anh cờ bạc, rượu chè và thường xuyên qua đêm để đánh bạc. Người nhà anh kể lại, nhiều lần anh cắm đồ của gia đình để đổ vào cờ bạc. Đây cũng là lý do, khi anh muốn cưới vợ, họ cũng chẳng cần quan tâm người anh ấy cưới là ai, mà chỉ nhanh chóng cưới để anh ấy ổn định cuộc sống, hay chí ít thì cũng không phải bận tâm nhiều đến anh nữa, vì từ nay đã có vợ anh lo.

Rồi anh lấy cả xe máy của tôi đi cắm, lấy cả vàng là của hồi môn bố mẹ tôi cho để đi bán lấy tiến nướng vào cờ bạc. Sinh con ra, anh không quan tâm, anh nói đó là con riêng của tôi với người tình cũ, không có máu mủ gì với anh, nên đừng đòi hỏi sự quan tâm của anh.

Anh cũng chẳng cho tôi kiêng cữ sau sinh, mà khi nào có nhu cầu thì ép tôi để thỏa mãn. Mới chỉ sống với anh được gần 1 năm, nhưng tôi cảm giác lúc nào cũng như địa ngục vậy, muốn chấm dứt tất cả để ôm con ra đi, nhưng không đủ can đảm vì sợ bố mẹ lo lắng và những người xung quanh dị nghị. Nhưng nếu cứ chấp nhận cuộc sống như vậy đến cuối đời, tôi sợ rằng mình không thể, vì cuộc đời là quá dài.

Huyền

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/tam-su/tinh-yeu/an-han-vi-sua-chua-sai-lam-bang-mot-sai-lam-khac-3429984/