An Giang hủy diệt 'mối đe dọa' Huỳnh Thanh Tùng
Với việc cài, cắm thêm Ali Khademi lên tốp đầu, đội đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang loại trừ được 'hậu họa' sau chặng đấu 22, giải xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM Tôn Đông Á 2018.
Mối đe dọa mang tên Huỳnh Thanh Tùng. Mặc dù khoảng cách giữa tay đua đang mặc áo vàng Nguyễn Thành Tâm với Thanh Tùng khá an toàn (hơn 3 phút) nhưng tay đua Quân khu 7 vẫn bị điểm mặt là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với vị trí dẫn đầu tổng sắp cá nhân.
Như một HLV lão luyện từng tuyên bố, “Một khi cuộc đua chưa kết thúc, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Trong lịch sử các giải đấu, không ít lần người hâm mộ xót xa khi chứng kiến những “cái chết bất ngờ” của các cuarơ. Như trường hợp Đinh Quốc Việt tưởng như nắm chắc chiếc áo vàng chung cuộc 2014, giờ chót bị Hồ Huỳnh Vạn An thi đấu xuất thần đoạt mất. Mới đây nhất, Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) gần như không có đối thủ cạnh tranh cũng để vuột mất danh hiệu cao quý nhất sau sự cố đứt sên trên đường đèo Khánh Lê.
Thế nên, sự đề phòng của HLV Lê Thành Liêm ở chặng 22 từ Bảo Lộc về TP Thủ Dầu Một, Bình Dương (157 km) được xem là nước cờ rất khôn khéo.
Với việc đẩy Ali Khademi (hoặc Hoàng Giang thay nhau tấn công) lên tốp đầu, An Giang sẽ diệt được “mầm họa” Huỳnh Thanh Tùng. Trong một ngày phải hứng chịu nhiều hướng tấn công từ đối thủ, Thanh Tùng cùng êkíp Quân khu 7 đã buộc thúc thủ. Đầu hàng sau vài chục km tạo thế đuổi bắt bất thành, Thanh Tùng bùi ngùi rớt xuống vị trí thứ ba tổng sắp.
Diễn biến chặng 22 Cúp Truyền hình TP.HCM. Clip: MQ
Sáng 22-4, đoàn đua sẽ chia tay miền Đông tiến về đồng bằng sông Cửu Long bằng chặng đấu thứ 22, Bình Dương – Cao Lãnh (Đồng Tháp) có lộ trình dự kiến 190 km.