An Giang: Danh tính nam thanh niên đâm chết người vì nhớ mối thù xưa

Nhớ lại mối thù xưa mình từng bị đánh. Do đó, Hiền đã thủ sẵn dao rồi đâm 1 nhát vào lưng khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hiền (sinh năm 2002, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 4/3, Nguyễn Duy Khanh (23 tuổi), Lê Hoàng Nam (23 tuổi) cùng 4 người bạn khác sau khi nhậu tại nhà trọ thì tiếp tục rủ nhau đến quán Beer Sam Club (có địa chỉ tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để tiếp tục nhậu.

Một lúc sau, nhóm của Hiền và Phan Văn Hiếu cùng 5 người bạn khác cũng đến nhậu ở quán này. Tại đây, Hiền và Hiếu nhìn thấy Khanh nên nhớ lại cách nay không lâu, Khanh đã từng đánh Hiền trong quán này. Chớp lấy cơ hội trả mối thù xưa, Hiền ra mở cốp xe lấy cây gậy vũ ba khúc và 1 con dao đưa cho Hiếu để chuẩn bị đánh trả lại Khanh nếu như đôi bên xảy ra xô xát.

Đến khoảng 22h35 cùng ngày, nhân lúc Khanh và Nam đi ra khỏi quán nên Hiền quyết định đi theo sau. Khi bước ra đến nơi để xe, Hiền lấy con dao cầm trên tay rồi xông tới đâm Khanh 1 nhát trúng lưng. Khanh bỏ chạy đến trước cửa quán thì té ngã. Cùng lúc này, Hiếu dùng cây gậy vũ ba khúc đánh vào đầu Nam làm vỡ nón bảo hiểm. Bị đánh đau nên Nam bỏ chạy vào quán để lánh nạn.

Ngay sau khi gây án, Hiền bỏ chạy về nhà với sự “hộ tống” của Hiếu và Thái bằng xe máy phía sau. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Khanh đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Khi hay tin Khanh đã chết nên đến sáng 5/3, Hiền đến Công an phường Mỹ Long để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-giang-danh-tinh-nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-vi-nho-moi-thu-xua-a424604.html