Ăn gì cho Tết bớt... nhạt?

Ngoài áp lực về học hành, công việc và tiền bạc trong ngày cuối năm thì những câu hỏi như 'có người yêu chưa', 'đi đâu', 'ăn gì'… cũng khiến nhiều người không còn thiết tha với Tết như trước.

Vì đâu mà Tết… bỗng “nhạt”?

Những ngày cuối năm là thời điểm để nhiều người chuẩn bị kế hoạch đi chơi, về quê, du lịch hay sum họp cùng gia đình sau thời gian dài làm việc vất vả. Dù sự hào hứng đó khá rõ ràng nhưng dễ thấy rằng, đi kèm theo đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền và nhiều vấn đề khác. So với Tết ngày xưa thì những năm gần đây, nhiều người cho rằng Tết đang “nhạt dần” và mất chất. Điều này càng thấy rõ mỗi khi chúng ta lướt mạng xã hội và bắt gặp những lời than vãn, âu lo của bạn bè về Tết.

Ở một khía cạnh khác, đối với những tín đồ ăn uống thì Tết lại là dịp thỏa sức tung hoành trong những bữa ăn hoành tráng cùng gia đình, bạn bè. Thế nhưng những năm gần đây, nhu cầu ấy có phần giảm sút bởi lẽ các món ăn ngày Tết ngày càng bão hòa, quanh đi quẩn lại chỉ là những món truyền thống đơn thuần. Từ mâm cỗ đặc trưng như thịt kho trứng, lạp xưởng, chả giò cho đến các món bánh mứt, hạt dưa, nước ngọt,… dù không thể thiếu trong ngày đầu năm nhưng dễ gây cảm giác ngán, khiến mọi người muốn tìm dư vị mới.

Dù đầy đủ những hương vị Tết cổ truyền nhưng nhiều người vẫn muốn tìm một sự mới mẻ trong mâm cổ ngày đầu năm.

Một lí do cốt lõi khiến Tết càng xa cách hơn là ở những giá trị ảo mà mạng xã hội mang lại. Thay vì tay bắt mặt mừng, sum vầy ngày Xuân thì giới trẻ chọn cách chúc mừng năm mới nhau thông qua… màn hình điện thoại hay những câu từ sáo rỗng trên trang cá nhân. Điều đó cũng có thể hiểu và thông cảm được bởi đó là nhu cầu và tiện ích mà công nghệ mang lại. Thế nhưng, những buổi gặp gỡ, sum họp nếu đặt chiếc điện thoại sang một bên có lẽ sẽ đầm ấm và tình cảm hơn nhiều.

Hãy tận hưởng Tết theo cách của… người trẻ!

Dù vậy, đối với những người trẻ năng động, họ sẽ có cách để tận hưởng Tết theo cách riêng của mình. Một bữa ăn nhẹ nhàng cùng gia đình và tráng miệng bằng những que kem xoài Celano Passion mát lạnh cũng là một lựa chọn thú vị. Không cần những hàng quán cao sang, một buổi hẹn hò lãng mạn đêm giao thừa ngắm pháo hoa bên nhau và cùng nhâm nhi que kem Celano vị xoài chua ngọt miền nhiệt đới cũng đủ khiến tình cảm thêm gắn kết.

Hoặc nếu phá cách một chút thì trong những buổi họp lớp đầu năm, chúng ta có thể thưởng thức và selfie cùng nhau bên những que kem vàng tươi mà hẳn là ai cũng thích. Nếu không thì trong những buổi quây quần bên nhau chơi bài Uno, ma sói cũng có thể dùng kem Celano như một món ăn giải trí, thưởng phạt cũng hết sức mới mẻ, thú vị, cũng là cách để 8X, 9X trở về tuổi thơ với kem que.

Celano Passion vị xoài thanh dịu, mát lạnh sẽ là một món ăn vặt ngày Tết không thể thiếu trong những cuộc vui

Có thể thấy, Tết có “nhạt” hay không là do cách mà chúng ta tận hưởng nó. Một sự lựa chọn mới mẻ cũng khiến cho mùa Tết trở nên vui vẻ, rộn ràng hơn. Chắc hẳn, ít ai nghĩ đến việc sẽ ăn kem trong những ngày Tết. Sẽ vô cùng bất ngờ và thú vị nếu bạn bè đến nhà chơi và được chiêu đãi bằng những que kem mát lạnh, vị chua chua thanh dịu. Chưa kể, Celano cũng là một thương hiệu kem vốn đã được nhiều người yêu thích từ trước đến nay. Ngoài ra, một chiếc tủ lạnh đầy kem Celano xoài nhiệt đới cũng có thể thay thế phong bao lì xì cho những đứa cháu ở nhà, bởi con nít luôn mê kem hơn ai hết.

Những que kem Celano Passion mát lạnh vị xoài khiến mọi người không thể cưỡng lại khi nếm thử.

Màu vàng của Celano Passion được cho là màu may mắn, mang lại niềm vui vẻ và sự tươi mới trong ngày đầu năm.

Celano Passion Mango là sản phẩm mới từ Celano, lấy cảm hứng từ vị xoài chua ngọt miền nhiệt đới. Que kem này đặc biệt chính ở vị xoài kết hợp với sự mát lạnh của kem, giúp người thưởng thức có thể ăn mãi không ngán. Bên cạnh đó, màu vàng của que kem Passion Mango hứa hẹn sẽ mang lại một năm mới đầy may mắn cho những người thưởng thức.

QC

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/an-choi/an/an-gi-cho-tet-bot-nhat-44157.html