Ấn Độ: Điểm đến kỳ lạ và huyền bí

Ấn Độ là nơi luôn có nhiều trải nghiệm vui vẻ, bùng nổ, đôi khi còn chứa đựng cả những điều lạ thường. Vì liên quan đến thế giới tâm linh, nếu bạn không phải là người bản xứ thì đôi khi còn thấy lạ và kỳ dị nữa.

Tuy vậy, bạn còn có rất nhiều lựa chọn thú vị khác khi đi du lịch tại quốc gia này.

1. Cung điện Jal Mahal

Cung điện Jal Mahal lộng lẫy và bình yên, nằm xinh xắn ngay trung tâm Hồ Man Sagar, ngoại ô thủ phủ Jaipur, bang Rajasthan. Có thể nói đây là một tác phẩm nghệ thuật siêu việt, được bao bọc bởi pháo đài Nahargarh nằm trên rìa đồi Aravalli, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Jaipur. Cung điện chỉ có ít tầng với lối kiến trúc đối xứng, nơi đây đã từng được dùng làm nhà nghỉ trong mùa săn bắn của gia đình Hoàng tử Ấn Độ và cho đến nay nó vẫn tiếp tục làm mê hoặc rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Jal Mahal được ngài Maharaja Madho Singh ủy quyền xây dựng vào những năm 1750, ông là người cai trị thành phố Jaipur trong giai đoạn 1750 - 1768. Một đặc điểm nổi bật của cung điện này là chỉ có một tầng nổi trên mặt nước, còn lại 4 tầng chìm ngầm bên dưới. Đó là một trong những cung điện có kiến trúc đẹp nhất, pha trộn của 2 trường phái của Ấn Độ là Mô-gôn và Rajput. Khi bình minh lên ánh sáng phản chiếu từ pháo đài xuống mặt hồ vô cùng rực rỡ. Với vẻ đẹp huyền ảo hòa quyện trong bầu không khí yên bình, tĩnh tại nơi đây thì Jal Mahal đã thực sự trở thành điểm du lịch vô cùng hấp dẫn.

2. Đền Karni Mata

Đây là ngôi đền 600 tuổi, nằm ở thành phố Deshnoke, bang Rajasthan và cách thành phố Bikaner chừng 30 km. Karni Mata hay còn gọi là Đền Nari Mata là nơi sinh sống của 25.000 chú chuột, người dân nơi đây thờ chuột ngay trong ngôi đền. Thức ăn thường ngày của đàn chuột khổng lồ này chính là thực phẩm chay có tên Prasad - là những lễ vật tôn giáo của Ấn Độ giáo và đạo Sikh. Người ta biết đến đàn chuột linh thiêng này với tên gọi kabbas. Có không ít lời đồn đại và những giai thoại xung quanh ngôi đền Karni Mata cùng đàn chuột. Tuy nhiên, đến nay vẫn không ai biết được chính xác sự ra đời của chốn linh thiêng độc đáo này.

Karni Mata còn gây được sự chú ý bởi kiến trúc của nó mang phong cách Mughal. Ở chính diện của ngôi đền tuyệt mỹ người ta đã trang hoàng các bức tường đá cẩm thạch trơn xem với các viên cẩm thạch trạm khắc tuyệt mỹ càng làm cho vẻ đẹp nơi đây thêm cuốn hút. Với một số người, nhắc tới đền thờ Karni Mata có thể cảm thấy hơi ghê ghê hay kỳ quặc, tuy vậy nếu xét toàn bộ các trải nghiệm độc đáo nơi đây thì đó vẫn là một công trình mà bạn không nên bỏ qua.

3. Đền Om Banna

Om Banna là ngôi đền có lịch sử khá kỳ lạ, nằm trên đường cao tốc NH65 nối quận Pali và thành phố Jodphur, gần làng Chotila. Đây là nơi thờ Om Banna, một du khách đã qua đời ngay tại vị trí hiện nay của ngôi đền và chiếc xe của ông đang được dựng ở đền, nhãn hiệu xe là Royal Enfield Bullet RNJ 7773, dung tích 350cc.

Om Banna nằm cách Jodhpur 50km và Pali 20km, những người dân làng gần đó cùng với nhiều người sùng đạo khác đi tới đây để cầu cho việc đi lại của họ được an toàn và ngôi đền cũng chính là điểm dừng chân của các du khách bởi họ muốn đích thân trải nghiệm một địa danh độc đáo này.

Chiếc xe Enfield Bullet của Om Banna được dựng bên trong tủ kính, ngay vị trí đã xảy ra tai nạn. Bên trong ngôi đền còn có bức tượng bán thân của Om Banna. Cái cây mà Om Banna đâm phải vẫn còn nguyên tại hiện trường. Người ta tin rằng, những ai đi qua mà không rẽ vào đền Om Banna thì sẽ mang tội và sẽ gặp rủi ro trên đường.

4. Viện bảo tàng Nhà vệ sinh Quốc tế Sulabh

Ở Delhi có một báu vật giá trị là Viện bảo tàng Nhà vệ sinh Quốc tế Sulabh, được Tiến sĩ Bindeshwar Pathak, nhà hoạt động xã hội xây dựng năm 1992. Tạp chí Time đã coi đây là một trong những viện bảo tàng kỳ quặc nhất thế giới. Viện bảo tàng được thành lập với mục tiêu phản ánh lịch sử của lĩnh vực vệ sinh và các mẫu toilet trên toàn thế giới.

Với vô vàn các hiện vật từ 50 quốc gia, người xem sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu toilet được trạm khắc cầu kỳ hay bồn tiểu với màu sắc đa dạng kèm theo đó là những giai thoại thú vị về chúng. Bộ sưu tập đồ sộ này đã phản ánh trọn vẹn lịch sử ra đời của các loại hình bồn cầu trong giai đoạn từ năm 3.000 trước Công nguyên tới thế kỷ thứ 20, được sắp xếp tỉ mỷ thành 3 giai đoạn: Cổ đại, trung cổ và hiện đại.

Tại đây, hiện vật được trưng bày theo các tiêu chí như công nghệ, thói quen khi vệ sinh, tập quán vệ sinh… Trong số khá nhiều kiểu bô đựng nước tiểu, lavabo có từ thời Victoria, lavabo mạ vàng, chậu rửa sau khi đi vệ sinh, thiết bị bằng gỗ của nhà vệ sinh cùng các mẫu nhà vệ sinh sơ khai xa xưa thì bản copy được cho là hấp dẫn nhất chính là chiếc lavabo thời Vua Louis XIV. Người ta cho rằng, ông đã sử dụng mẫu này khi còn đang tại vị. Chính nhờ có những mẫu vật hiếm có và các quan niệm kỳ quặc nên bảo tàng này đã thu hút nhiều du khách đến từ mọi miền của Ấn Độ và trên thế giới.

5. Những viên đá không chìm

Truyền thuyết kể rằng, những hòn đá nổi này đã nối Ấn Độ với Sri Lanka, đó chính là những gì còn sót lại của cây cầu Ram-Setu, được ghi chép trong cuốn sử thi Ramayana. Vẫn chưa có cơ sở khoa học xác đáng để lý giải tại sao những viên đá này có thể nổi được trên mặt nước, vì thế tới nay chúng vẫn được coi là điều bí ẩn. Hơn thế, người ta còn tìm thấy những viên đá nổi bí ẩn như vậy ở một số địa điểm ở thị trấn đảo Rameswaram, điều này đã khiến nơi đây trở thành một trong những địa danh kỳ lạ nhất ở Ấn Độ.

6. Đồi nam châm

Hiệu ứng phản trọng lực chỉ có ở đồi nam châm tại Ấn Độ. Tại con đường này người ta đã phải đánh dấu mốc nơi bắt đầu có lực nam châm bằng một tấm biển kẻ trên đường viền vàng, trong đó ghi hướng dẫn đối với xe ô tô của bạn rằng không được cài số kể từ vị trí kẻ vạch sơn trắng, bởi nếu xe bạn dừng ở đây mà tắt máy thì nó vẫn tự động chạy lên phía đỉnh đồi.

Vượt qua ngọn đồi này bạn sẽ tới thị trấn Leh, nó nằm ở độ cao 3.400 mét so với mực nước biển, khu vực này cũng nổi tiếng với lực hút từ trường trong lòng đất, kể cả khi đã tắt máy thì chiếc xe của bạn vẫn chạy! Có ý kiến cho rằng, điều này do ảo ảnh quang học đánh lừa thị giác, nhưng dù sao đây vẫn là một hiện tượng bất thường và tạo ra nhiều cảm xúc cho khách thăm quan.

7. Chim tự sát tập thể

Với dân số khoảng 2.500 người, ngôi làng Jatinga nổi tiếng thế giới với hiện tượng chim tự sát tập thể. Hầu hết những con chim sau khi di cư tới đây đều không bao giờ rời khỏi ngôi làng này nữa, chưa có ai biết tại sao chúng có thể chết bất thần trên đường phố như vậy. Hiện tượng này còn bí hiểm hơn khi những chú chim thường đâm thẳng từ không trung xuống rồi chết trong quãng thời gian từ 6 – 9 giờ tối vào những đêm không trăng của tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Được biết điều kỳ lạ này đã xảy ra liên tục trong hàng thế kỷ.

Người dân địa phương giải thích rằng, đó là các linh hồn của ma quỷ trên bầu trời đã gây ra cái chết của những con chim này. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng, sương mù từ các đợt gió mùa rất đậm đặc và lại rơi xuống từ khoảng cách rất cao đã làm cho bầy chim này bị choáng, nên khi đó chúng đã bị đập vào cây hay các tòa nhà. Một số nhà khoa học lại cho rằng, những con chim này bị thu hút bởi ánh đèn từ ngôi làng khiến chúng bị lóa và không phân biệt được vị trí có vật cản trong lúc bay cùng với đàn của mình.

8. Những đảo nổi trên hồ Loktak

Nằm cách Imphal chừng 54km, thuộc địa phận bang Manipur, Hồ Loktak là một kiết tác của tạo hóa. Trên mặt hồ đẹp đến khó tin này bạn có thể nhìn thấy nhiều hòn đảo nổi, chúng được gọi là: "Phumdis" (nghĩa là các thảm thực vật nổi). Hồ Loktak còn có một công viên nổi lớn nhất thế giới mang tên Công viên Quốc gia Keibul Lamjao. Hồ Loktak được coi là nơi có trữ lượng nước ngọt nhiều nhất ở Ấn Độ, cùng với đó là hòn đảo Sendra là một danh thắng có một không hai tại bang Manipur. Chiếc hồ này nằm trong một thung lũng của Imphal và là ngôi nhà của nhiều dòng sông, con lạch chảy qua bang Manipur.

Hồ Loktak và đảo nổi Sendra hợp thành một bản song ca toát lên vẻ đẹp độc đáo mà không nơi nào ở Ấn Độ có được. Tại đây người ta chỉ làm các ngôi nhà mái tranh cho du khách lưu trú. Còn lại ngư dân đại phương ở trên một số đảo nổi khác, các đảo này cũng được hình thành do quá trình tích tụ lâu đời của các loài thực vật được phân hủy tự nhiên kết dính với nhau trên mặt hồ.

Mặt nước nơi đây còn nguyên sự hoang sơ, vài con thuyền gỗ chầm chậm đan xen nhau dọc theo các lạch nước như những mê cung, hoàng hôn đỏ thắm chìm dần vào màu xanh thiên nhiên bất tận của non nước nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp đến mê hoặc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-do-diem-den-ky-la-va-huyen-bi-1595832155743.html