Ấn Độ: Bé trai rơi từ tầng 3 trúng người bạn và diễn biến không tưởng

Cậu bé trèo lên nhà tầng để lấy chiếc diều mắc kẹt thì tuột tay, rơi vào người bạn chạy tới nhặt diều.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra khi Swapnil Jagre và bạn đang chơi thả diều ở thị trấn Pusad, bang Maharashtra, cuối tuần trước.

Chiếc diều mắc kẹt vào tòa nhà cao tầng gần đó. Swapnil quyế định trèo lên ống thoát nước để lấy chiếc diều thì tuột tay, rơi từ tầng 3, cách mặt đất khoảng 12 mét.

Cậu bé cúi xuống nhặt diều trong khi bạn rơi từ trên cao xuống.

Không những vậy Swapnil còn rơi trúng vào một người bạn đang cúi xuống nhặt diều bên dưới. Nhưng điều bất ngờ là cả hai đều đứng dậy ngay lập tức, tỏ ra không hề hấn gì.

Video do camera an ninh ở tòa nhà gần đó ghi lại. Swati Jagre, mẹ của Swapnil nói: “Sau khi xem video, tôi chỉ còn biết nói ơn Chúa khi cả hai vẫn lành lặn”.

Hai cậu bé va chạm mạnh vào nhau vì một chiếc diều.

“Giống như con trai tôi được tái sinh lần hai vậy”, bà Swati nói thêm. Cậu bé chạy đến đúng nơi Swapnil rơi xuống vì mải nhặt diều.

Gia đình hai cậu bé còn không tin vào những gì con mình nói, cho đến khi tận mắt chứng kiến video.

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/an-do-be-trai-roi-tu-tang-3-trung-nguoi-ban-va-dien-bien-khong-tuong-930288.html