Ăn cơm ở nhà cô giáo, 22 học sinh nghi ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

Sau bữa cơm trưa ở nhà cô giáo, 22 học sinh lớp 2 có biểu hiện nôn, ói, lờ đờ nên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Chiều ngày 19/2, tin từ bệnh viện quốc tế Đại học Y dược Shingmark (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, các bác sĩ tại đây đang cấp cứu cho 22 học sinh lớp 2 bị ngộ độc thực phẩm.

22 học sinh bị ngộ độc.

22 học sinh bị ngộ độc.

Theo thông tin, trước đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, có 22 trẻ đã được đưa đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng ói liên tục, đau bụng. Trong đó, có 3 trẻ bị nặng, nôn ói liên tục, người mệt mỏi, lờ đờ.

Về vụ việc này, bác sĩ Trần Thị Mai, Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Y dược Shingmark cho biết, sau khi tiếp nhận 22 học sinh trên, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, ủ ấm và động viên tinh thần các bé để tránh làm các bé sợ, hoảng loạn.

Các em học sinh có biểu hiện lơ mơ, lờ đờ.

Trong 22 ca, có 3 ca nặng hơn nên được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Bác sĩ Mai cũng cho biết, hiện cán bộ chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã đến lấy mẫu nhằm xác định rõ nguyên nhân ngộ độc của các bé.

Dự kiến, vào sáng ngày 20/2, tình trạng của các bé này sẽ ổn và được xuất viện.

Được biết, vào trưa cùng ngày, 22 bé trên đã ăn cơm tại nhà cô giáo và đến đầu giờ chiều thì có biểu hiện nôn ói,... nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-com-o-nha-co-giao-22-hoc-sinh-nghi-ngo-doc-phai-nhap-vien-cap-cuu-a422702.html