Án chung thân cho kẻ lụy tình

Đứng cúi gằm mặt sau vành móng ngựa, thi thoảng bị cáo Nguyễn Văn Tâm (SN 1984, trú tại ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) mới dám ngước mắt nhìn HĐXX.

Trong phiên tòa, những giọt nước mắt ân hận của Tâm không ngừng rơi. Vì quá lụy tình, Tâm đã phạm tội giết người...

Trai xa nhà gặp gái tha phương

Tâm sinh ra ở vùng sông nước nên thơ Hậu Giang, nơi nhiều người mong một lần được đặt chân đến thăm quan những cánh đồng lúa trải dài, tít tắp và được tận hưởng những món ăn dân dã cùng tình người ấm áp của người dân nơi đây.

Học hết lớp 9 vì nhà nghèo, Tâm bỏ học, rời quê đi khắp nơi kiếm kế mưu sinh. Do không có trình độ, lại chẳng có nghề gì trong tay, Tâm đã lang thang từ Nam ra Bắc, làm đủ thứ nghề nặng nhọc. Cuối cùng, năm 2009, Tâm quyết định ra TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) những mong sẽ tìm được cơ hội để đảm bảo cuộc sống.

Vốn là dân sông nước, Tâm dễ dàng xin được việc lái đò vận chuyển hàng hóa thuê trên sông Ka Long (cửa khẩu Móng Cái). Tâm được ông chủ tin tưởng giao cho toàn quyền quản lý và vận hành con đò. Mọi sinh hoạt ăn, ngủ của Tâm đều diễn ra trên chính con đò đó...

Một buổi tối đầu tháng 6/2012, sau chầu nhậu cùng đám bạn làm ăn, Tâm quyết định mời mọi người tiếp tục đi hát karaoke để giải khuây. Chính Tâm cũng không ngờ ngày hôm đó lại là khởi đầu của bao biến cố khiến Tâm trở thành kẻ giết người.

Hôm ấy, nhóm của Tâm cùng nhau đến một quán karaoke ở khu 6 phường Ka Long hát. Tại đây, Tâm đã gặp chị Hoàng Hải Yên (SN 1986, trú tại xã An Bôi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là nhân viên phục vụ tại quán. Đang có chút hơi men, lại thấy Yên xinh xắn, lả lơi cười nói nên Tâm đã buông mấy lời tán tỉnh làm quen. Qua tâm sự, cả hai trao nhau số điện thoại di động để tiện liên lạc. Tâm được Yên cho biết Yên chưa từng yêu ai, rời quê ra đây làm việc, giờ đang thuê nhà sống một mình.... Tin lời Yên, Tâm bày tỏ tình yêu của mình với Yên và được Yên nhận lời...

Từ đó, Tâm thường xuyên ghé vào quán, nơi Yên làm việc hơn. Sau một thời gian, Tâm đề nghị Yên cùng xuống đò chung sống với mình, Yên vui vẻ nhận lời. Cả hai sống với nhau như vợ chồng dù không đăng ký kết hôn và Tâm cũng chẳng cần tìm hiểu kỹ thêm về hoàn cảnh cũng như những lời nói của Yên là thực hay hư.

Bị cáo Tâm và Cưỡng tại phiên tòa.

Trong suốt thời gian chung sống với nhau, mọi chi tiêu, sinh hoạt của cả hai đều do một mình Tâm lo. Thấy Tâm yêu mình một cách say đắm nên Yên thỏ thẻ nói với Tâm rằng đang cần một khoản tiền để chung vốn làm ăn với em rể ở TP.Cẩm Phả. Không một chút nghi ngờ và cũng để chứng tỏ tình yêu chân thành của mình với người yêu nên Tâm đã móc ví được gần 10 triệu đồng, 50 nhân dân tệ và tháo chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay đưa cho Yên.

Sáng hôm sau Tâm còn gọi xe ôm đưa Yên ra bến xe TP.Móng Cái để đón xe khách đi Cẩm Phả. Tâm tin tưởng và yêu Yên đến mức còn dặn dò lái xe ôm đi cẩn thận rồi liên tục gọi điện hỏi người lái xe đã đưa Yên đi đến nơi chưa. Khi nghe thấy người lái xe ôm bảo Yên chỉ đi được một đoạn ngắn rồi xuống xe, không ra bến xe đi Cẩm Phả thì trong lòng Tâm bỗng thấy bất an, lo lắng. Tâm liền gọi điện cho người yêu nhưng Yên tắt máy, không nghe...

Ngay ngày hôm sau, Tâm đến quán karaoke nơi Yên làm việc tìm gặp Yên. Yên đang ở đó nhưng cố ý trốn mặt Tâm nên Tâm không gặp được, đành phải ra về trong giận dữ. Sau đó, Yên chủ động gọi điện bảo Tâm: "Em sắp đi lấy chồng, anh tìm người khác, quên em đi".

Sáng hôm sau, Tâm lại đến quán tìm gặp Yên, đặt một phòng hát và bảo Yên vào phòng nói chuyện. Tâm đề nghị rồi van xin Yên đừng bỏ mình. Biết mình không thể tiếp tục đóng kịch yêu đương với Tâm, Yên từ chối tình yêu của Tâm bằng sự thật phũ phàng: Yên có chồng và đã có 2 con nhỏ ở Thái Bình.

Nghe Yên nói vậy, Tâm đau đớn khôn nguôi. Sau khi tĩnh tâm lại, Tâm đòi lại tiền, vàng nhưng Yên nhất quyết không trả, cũng không một lời giải thích thêm. Hai bên to tiếng cãi chửi nhau ngay trong quán. Trong lúc tức giận, không làm chủ được bản thân, Tâm đã rút con dao nhọn mang theo trong người kề vào cổ Yên dọa giết. Bị đau, Yên đã giằng lại dao khiến Tâm bị thương ở tay. Ngay lập tức, Tâm giằng lại con dao trên tay Yên, Yên bỏ chạy vào góc phòng chửi Tâm. Tâm đuổi với theo, đâm nhiều nhát vào ngực, bụng người yêu. Yên chỉ kịp kêu cứu bằng giọng yếu đuối rồi gục ngã xuống nền nhà, chết ngay tại chỗ.

Và những nỗi đau giằng xé

Nghe tiếng kêu của Yên, chủ quán karaoke hốt hoảng chạy lên phòng nhưng do cửa bị chốt trong nên không vào được. Nghi có chuyện không lành, chủ quán vội báo cơ quan công an. Lúc này, chỉ còn mình Tâm ở trong phòng. Do sợ hãi, bàng hoàng trước hành vi của mình, Tâm đã dùng dao cắt vào cổ tay định tự sát. Do vết cắt nông, không vào chỗ hiểm, máu chảy không nhiều nên Tâm không chết. Tâm liền vứt lại con dao, rời quán karaoke, trốn đến nhà bạn là Hoàng Công Cưỡng (SN 1984, quê ở xã Song Quang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) hiện đang tạm trú tại phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái. Tâm nói với Cưỡng về việc mình vừa giết Yên. Thấy vậy, Cưỡng bảo Tâm tìm chỗ nào nghỉ ít ngày rồi trốn đi và bảo vợ lấy quần áo của Cưỡng đưa cho Tâm mặc, còn bộ quần áo dính máu của Tâm, Cưỡng cho vào túi nilon vứt ra vườn. Sau đó, Cưỡng lấy xe máy của mình chở Tâm đến quán mát xa Hải Dương (thuộc phường Hải Hòa, TP.Móng Cái) tạm lánh.

Tại đây, Tâm gặp một người bạn khác tên Khiêm, nhờ Khiêm gọi điện cho em gái (cũng đang sống ở TP.Móng Cái) kể về hành vi phạm tội của mình. Em gái Tâm đã đến khuyên nhủ anh trai rồi gọi xe ôm định đưa Tâm ra cơ quan công an đầu thú. Nhưng Tâm không đến cơ quan công an mà đi xuống khu vực bến đò thuộc phường Hải Yên để lẩn trốn thì bị tổ tuần tra của biên phòng bắt giữ bàn giao cho cơ quan CSĐT. Ngay sau đó, Cưỡng cũng bị công an bắt giữ vì hành vi che giấu tội phạm.

Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa, Tâm đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, ngoài việc trách móc bản thân đã có sự sai lầm trong tình cảm để rồi đánh mất tương lai của chính mình, Tâm ấp úng tự biện hộ cho hành vi giết người của mình là vì Tâm quá tin, yêu Yên mà không hề biết rằng Yên đã có chồng, có con ở quê. Khi yêu Yên, Tâm đã dành cho Yên tất cả. Khi thấy mình bị lừa dối, bị Yên xúc phạm, coi thường Tâm đã không kìm chế được nên đã giết chết Yên. Giờ đây bị cáo biết dù rất hối hận thì đã quá muộn, không làm lại được. Bị cáo đã nhận thức rõ tội lỗi của mình, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo cơ hội hối cải, cải tạo để chuộc lại lỗi lầm...

Trong phiên tòa này, bị cáo Cưỡng cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi che giấu tội phạm của mình, chỉ mong HĐXX giảm nhẹ tội cho mình.

Một điều khiến những người có mặt trong phiên tòa dễ dàng nhận thấy nữa là vẻ mặt đau đớn, lầm lì, thường xuyên hướng ánh mắt sắc lạnh, đầy giận dữ về phía Tâm đang đứng của người đàn ông mới ngoài 30 tuổi, Đó là anh Trần Ngọc Biền (chồng của nạn nhân Yên - PV). Anh Biền tỏ vẻ xấu hổ vì vợ mình đã quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng với Tâm và liên tục đề nghị HĐXX xử phạt nghiêm khắc, buộc bị cáo Tâm phải bồi thường tiền mai táng, tổn thất về tinh thần và tiền cấp dưỡng cho hai đứa con nhỏ (SN 2006 và 2007) của mình theo quy định của pháp luật...

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm mức án tù chung thân. Vì che giấu cho bạn, bị cáo Hoàng Công Cưỡng cũng phải nhận mức án 30 tháng tù. HĐXX còn buộc bị cáo Tâm phải bồi thường cho gia đình bị hại 92 triệu đồng và tiền cấp dưỡng cho hai người con của bị hại đến tuổi trưởng thành.

Lỗi không trung thực!

HĐXX nhận định nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của bị cáo Tâm là chị Yên không trung thực trong chuyện tình cảm. Lẽ ra ngay từ đầu chị Yên phải nói cho Tâm biết là mình đã có chồng, con và sau khi sự thật được phơi bày, chị phải trả lại tiền cho Tâm. Tuy nhiên, đã không trả lại tiền, vàng cho Tâm, chị Yên còn có lời nói xúc phạm khiến Tâm không kìm chế được và đã xử sự trái pháp luật. Tuy nhiên, hành vi giết người của Tâm là không thể dung tha, không có gì có thể bao biện được, cần phải trừng phạt nghiêm để làm gương cho kẻ khác.

Trần Hải

(Tên nạn nhân và một số nhân vật đã được thay đổi)

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/giot-nuoc-mat-man-dang-va-an-chung-than-cho-ke-luy-tinh-a76359.html