Án chung thân cho kẻ đánh mẹ tử vong trong bữa ăn

Bị quát mắng trong bữa ăn, Tuấn Anh lao vào đánh đập mẹ bằng tay chân và nhiều vật dụng khác cho tới khi nạn nhân tử vong.

Ngày 4/6, TAND Hà Nội đưa bị cáo Phùng Tuấn Anh (24 tuổi, ở huyện Thanh Trì) ra xử sơ thẩm tội Giết người. Bị hại trong vụ án là bà Bình - mẹ ruột bị cáo.

Được đưa vào phòng xét xử, 9X bị cáo buộc giết mẹ liên tục ngó nghiêng, gương mặt không chút biểu cảm. Khi đứng trước vành móng ngựa, anh ta liên tục “tạo dáng” nghiêng ngả, dựa vào vành móng ngựa kiểu bất cần.

Theo cáo buộc, ngày cuối tháng 9/2015, Tuấn ra ngoài chơi cùng bạn bè. Trở về lúc trời tối, anh ta thấy mẹ đang ăn cơm nên tới ngồi cùng. Tuấn bảo mẹ cho mình ăn đậu. Khi vừa dứt lời, Tuấn Anh bị bà Bình tát hai cái vào mặt và chửi bới.

Bị cáo Tuấn Anh đứng tựa vào vành móng ngựa khi VKS luận tội. Ảnh: Vân Thanh.

Bị cáo Tuấn Anh đứng tựa vào vành móng ngựa khi VKS luận tội. Ảnh: Vân Thanh.

Bị đánh, 9X lao vào đánh đập mẹ bằng tay chân và nhiều vật dụng khác, tới khi nạn nhân tử vong.

Có mặt tại tòa, kẻ giết mẹ xin tòa giảm nhẹ tội cho mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Tuấn Anh tù chung thân, do lúc phạm tội bị cáo mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hưng cảm.

Theo Zing.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/an-chung-than-cho-ke-danh-me-tu-vong-trong-bua-an-20171204202612919.htm