AMEE: 'Tôi yêu năm 15 tuổi'

'Tôi từng chủ động trong tình yêu và thất bại. Đó là câu chuyện năm tôi 15 tuổi' - AMEE kể về cuộc tình đầu tiên.

AMEE kể về tình đầu thất bại năm 15 tuổi "Mối tình đầu của tôi bắt đầu năm 15 tuổi. Đó là mối tình không đẹp khi tôi là người chủ động và bị từ chối sau đó", giọng ca 10X nói.

AMEE nổi tiếng từ ca khúc đầu tiên là Ex’s Hate Me hát cùng rapper B Ray. Trong 8 tháng kể từ ngày ra mắt, giọng ca sinh năm 2000 hoạt động chăm chỉ, liên tiếp ra mắt sản phẩm mới. MV Trời giấu trời mang đi ra mắt cách đây một tuần của cô hiện đạt gần 14 triệu lượt xem và từng đứng đầu top thịnh hành. Nói về cuộc sống từ khi ra mắt, AMEE thừa nhận đến giờ cô vẫn phải cố tập làm quen và thích ứng với sự thay đổi.

Bỡ ngỡ vì sự nổi tiếng đến quá nhanh

AMEE tâm sự việc làm ca sĩ khiến cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. “Tôi còn nhớ thời gian đầu đi hát, đó là những tháng ngày rất khó khăn. Mọi người xung quanh, kể cả bạn bè thân thiết dần xa cách tôi. Dường như mọi người nghĩ tôi sẽ thay đổi khi là ca sĩ và có được thành công nhất định. Hoặc cũng có thể họ nghĩ tôi bận rộn sẽ không có thời gian dành cho họ. Nhưng thực tế không phải như vậy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô kể: “Sau đó, tôi phải chủ động nói chuyện trở lại và cố gắng quen dần với lịch trình, cuộc sống của mình. Đặc biệt tôi phải cố gắng đảm bảo sức khỏe bởi tôi rất lo sợ mình mải chạy theo lịch trình mà bỏ bê sức khỏe để rồi một ngày mình không đủ sức để có thể hoàn thành tốt công việc”.

Theo AMEE: “Đến bây giờ, tôi vẫn chưa quen với cuộc sống của người nổi tiếng. Nó là một sự thay đổi lớn đối với cô gái còn đang tuổi đi học như tôi. Thời gian đầu khá khó khăn nhưng lâu dần tôi nhận ra đây chính là công việc mình yêu mến và đam mê”.

AMEE cho biết những ngày không có lịch diễn cô dành thời gian để tập vũ đạo, thanh nhạc.

AMEE cho biết những ngày không có lịch diễn cô dành thời gian để tập vũ đạo, thanh nhạc.

Ăn salad hàng ngày để duy trì vóc dáng

Sự nổi tiếng mang theo lượng người hâm mộ lớn cho AMEE nhưng đồng thời lấy đi của cô thời gian. Giọng ca Anh nhà ở đâu thế cho biết cô có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.

“Ngày nào tôi cũng có lịch trình làm việc, có thể khán giả không thấy nhưng thực tế ngoài biểu diễn, tham gia sự kiện, tôi còn tập hát, tập nhảy, tập gym… Mỗi ngày tôi chỉ dành một chút thời gian nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục biểu diễn”, cô kể.

AMEE sở hữu ngoại hình xinh xắn, làn da mịn màng và thân hình nhỏ nhắn. Nữ ca sĩ cho biết đó là kết quả của quá trình ăn kiêng khá cực khổ kể từ khi cô bước chân vào showbiz.

“Tôi phải ăn uống điều độ nhưng vẫn đảm bảo giảm cân, không trở nên quá béo và giữ gìn làn da. Đó cũng là một trong những vấn đề khiến tôi cảm thấy áp lực và đang cố gắng làm quen dần. Một ngày tôi ăn 2 bữa là salad ức gà. Tôi quen với việc ăn salad hàng ngày, thậm chí coi đó là sở thích của mình chứ không phải ép buộc bản thân”, nữ ca sĩ 10X nói.

Thời điểm mới đi hát, AMEE thậm chí tuân theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hơn. “Tôi ép mình giảm cân bằng sinh tố rau cải bó sôi, táo, chuối, sữa chua, hạt chia. Tuy nhiên, bây giờ khi có lịch trình bận rộn thì để đảm bảo sức khỏe, tôi không thể siết chặt như thực đơn cũ. Tôi ăn salad với ức gà để giữ được mức cân ổn định là 46 kg. Thỉnh thoảng tôi được ăn miến nhưng xào với dầu ô liu. Đó là thức ăn bồi bổ dinh dưỡng giúp tôi đảm bảo lịch trình”.

AMEE có vóc dáng nhỏ nhắn, thon gọn.

Hao kiệt sức lực vì ăn kiêng và chạy theo lịch trình

AMEE tâm sự thời gian đầu cô gặp nhiều khó khăn để giảm khẩu phần ăn. Cô cho biết: “Nhiều lúc áp lực công việc, stress cộng thêm bản thân bị đói nên cơ thể rất khó chịu. Tôi khó lòng có thể mang đến một tiết mục tốt trong khi đó, nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng phải rạng rỡ, tươi cười”.

“Có những ngày phải quay từ sáng đến tối rồi tiếp tục biểu diễn. Hôm sau lại lặp lại như vậy khiến năng lượng của tôi hao kiệt, bản thân rất mệt mỏi. Tôi không thể tươi tắn được. Tôi từng cảm thấy rất khó chịu và tức giận lên mọi người xung quanh vì điều đó. Tôi đã nghĩ tại sao lịch trình quá bận rộn mà mình còn bị mắng vì diễn không tốt. Chính bản thân tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Sau những lần như thế, tôi nghĩ mình phải đảm bảo được sức khỏe để luôn trong trạng thái tốt nhất”, giọng ca 19 tuổi bộc bạch.

Từ bỏ thói quen đọc bình luận

Theo cô, ăn kiêng chỉ là một phần lý do. Một ca sĩ như cô phải đối mặt với nhiều áp lực, từ lịch trình biểu diễn, bình luận của cộng đồng mạng...

AMEE hiện là giọng ca 10X được yêu thích.

“Khi ra mắt Anh nhà ở đâu thế, tôi có thói quen đọc bình luận trên mạng xã hội và xem mọi người nói gì về mình. Phát ngôn của nhiều người không được lịch sự khi nói về tính cách, con người của tôi. Tôi cảm thấy buồn và suy nghĩ tiêu cực”, cô nhớ lại.

“Tôi không nghĩ là mình điệu cho đến khi đọc bình luận của mọi người. Đó là bản tính của tôi từ bé đến giờ. Nó là những gì tự nhiên của tôi. Đọc những bình luận đó khiến tôi biết mọi người đang nhìn nhận về mình như thế nào. Nhưng ở một khía cạnh khác, đó là điều mọi người khó chịu về tôi. Dù vậy, mọi người khó chịu thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là tôi”, chịu nhiều tổn thương từ cộng đồng mạng, AMEE quyết định bỏ thói quen đọc bình luận.

"Tôi thấy đó là tính cách của tôi và nó không có gì sai cả. Do đó, tôi nhận ra là không nên biết quá nhiều. Thay vào đó, tôi nghĩ mình nên dành thời gian để phát triển sự nghiệp và trau dồi kỹ năng của mình. Tôi bỏ dần thói quen đọc bình luận và đến giờ tôi thấy đó là hành động đúng đắn. Nó giúp tôi duy trì được sự tự tin và vui vẻ", cô cho biết.

Từng chủ động theo đuổi hot boy năm 15 tuổi

Trong MV Trời giấu trời mang đi, AMEE vào vai một cô gái trẻ đem lòng yêu thương chàng hot boy của trường mà không hề hay biết đối phương lăng nhăng, cùng lúc hẹn hò nhiều cô gái.

AMEE thú nhận ngoài đời cô từng nếm trải cảm giác buồn bã trong tình yêu. “Tôi từng chủ động trong tình yêu và thất bại. Đó là câu chuyện năm tôi 15 tuổi. Khán giả xem MV Trời giấu trời mang đi sẽ thấy một phần trong câu chuyện tình đầu của tôi. Khi còn đi học, tôi rất mê một chàng hot boy trong trường. Tuy nhiên, khi tôi mang kẹo đến tặng thì anh ấy bơ và quay phắt đi”.

“Tâm trạng của tôi khi đó rất buồn và hụt hẫng. Sau đó, trưởng thành hơn, tôi gặp những chàng trai thấu hiểu mình. Lúc đấy, tôi mới cảm nhận tình yêu thật sự là gì. Hóa ra tình yêu là gia vị tuyệt vời trong cuộc sống. Nhưng lớn hơn cũng có nghĩa mình cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu. Do đó, chuyện bé cỏn con như lúc 15 tuổi không thể làm tôi buồn được nữa”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/amee-toi-yeu-nam-15-tuoi-post1007251.html