Ấm tình quân - dân

Ngày về căn nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) trao tặng, bà H'Nhiên Bkrông (buôn Kõ Mliao) và bà H'Ben Êban (buôn Cuôr Kăp) cùng trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn không tin nổi từ đây gia đình mình đã có được căn nhà mơ ước.

Lữ đoàn Đặc công 198 và đại diện chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà cho bà H’Ben Êban (buôn Cuôr Kăp, xã Hòa Thắng).

Nhận quyết định trao tặng nhà từ lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công 198, bà H’Ben Êban rưng rưng xúc động, “Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thu nhập lại eo hẹp chưa kể chồng lại đau ốm bệnh tật nên chỉ lo cái ăn, tiền thuốc thang chữa trị cũng đã vất vả lắm rồi. Căn nhà gỗ dựng nhiều năm qua thì nay đã xuống cấp, hễ có mưa là giột nước cả nhà. Nếu không có bộ đội giúp đỡ thì gia đình tôi sẽ không thể có được căn nhà mới kiên cố thế này. Gia đình tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Tại buổi lễ về nhà mới, bà H’Nhiên Bkrông (buôn Kõ Mliao) cho biết, chồng mất sớm, đất sản xuất ít nên để kiếm cái ăn cái mặc bà và các con đi làm thuê hết buôn trên làng dưới, ai thuê làm gì cũng đi. Do cuộc sống còn khó khăn nên việc sửa chữa, làm lại nhà mới chưa bao giờ nghĩ tới.

“ Được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 quan tâm, được chính quyền địa phương động viên hỗ trợ xây cho căn nhà Đại đoàn kết gia đình tôi biết ơn lắm. Có được căn nhà kiên cố làm chỗ dựa gia đình tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn vươn lên xóa đói, giảm nghèo”, bà H’Nhiên Bkrông chia sẻ.

Được biết, cả 2 gia đình bà H’Nhiên Bkrông và bà H’Ben Êban thuộc hộ nghèo đều là phụ nữ đơn thân nuôi con, chồng mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời nên hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Nhìn các căn nhà khang trang còn thơm mùi vôi mới và niềm vui của bà con trong buôn làng, Đại tá Hà Văn Giang - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công 198 chia sẻ, chăm lo giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ luôn được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 thực hiện trong nhiều năm qua, từ những việc làm thiết thực này góp phần gắn kết tình quân dân ngày càng thắm thiết.

Đợt này, 2 hộ được tặng nhà đại đoàn kết thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng 50 m2, quy mô cấp 4, tường xây, mái lợp tôn, nền nát gạch men, trần đóng tôn lạnh, có tổng trị giá xây dựng hơn 100 triệu đồng.

Trong đó, Binh chủng Đặc công hỗ trợ 30 triệu đồng, MTTQ xã Hòa Thắng hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình đóng góp 10 triệu đồng; Lữ đoàn Đặc công 198 hỗ trợ công xây dựng, cửa có trị giá hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, trong ngày bàn giao nhà, Binh chủng Đặc công hỗ trợ mỗi hộ 1 ti vi trị giá 5,2 triệu đồng, tiền mặt 5 triệu đồng; Lữ đoàn Đặc công bộ 198 hỗ trợ 1 bộ bàn ghế và một số đồ dùng sinh hoạt trị giá hơn 1 triệu đồng. Từ năm 2015 đến nay, Lữ đoàn Đặc công 198 đã hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nguồn kinh phí và nhân lực của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, bên cạnh việc đóng quân và làm nhiệm vụ ở địa bàn miền Trung và Tây Nguyên-nơi cuộc sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 đã chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân và xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên vững mạnh về mọi mặt.

Với những mô hình, phong trào đã trở thành truyền thống, điển hình là mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, bình quân mỗi năm đơn vị tiết kiệm được từ 2 đến 2,4 tấn gạo để hỗ trợ hộ nghèo. Hằng năm, đơn vị tổ chức các đợt hành quân dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 1.000 đến 1.200 lượt người.

Tại địa bàn đóng quân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 đã tích cực hỗ trợ nhân dân và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần mang lại sự đổi thay, phát triển vững chắc cho nhiều thôn, buôn ở Tây Nguyên.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/am-tinh-quan-dan-tintuc411674