Ấm tình nơi biên giới Mường Tè

Đầu tháng 7-2018, một nhóm cán bộ từng ra Trường Sa trong chuyến đi thăm bộ đội hải quân vào tháng 4-2018, đã cùng nhau quyên góp được hàng trăm bộ quần áo.

Nhóm quyết định dịp cuối năm 2018 sẽ cùng với những tấm lòng hảo tâm gần xa thực hiện “Mùa đông ấm ở Mường Tè”, Lai Châu, đem số quần áo lên tặng bà con tại xã Thu Lũm-nơi bị lũ tàn phá nặng nề, lại tập trung đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nhì. Biết tin này, bà Thu là cựu chiến binh ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội đã dùng lương hưu, tức tốc bắt tay đan khăn len để gửi tặng các cháu học sinh tiểu học trên đó. Thời điểm đó đang là giữa hè, có những ngày mất điện, nóng như rang, bà Thu mồ hôi nhễ nhại vẫn cặm cụi ngồi đan khăn… “Kiến tha lâu cũng đầy tổ!”. Đông vừa đến cũng là lúc bà Thu hoàn thành 80 chiếc khăn len. Vì bận trông nom các cháu nhỏ, không đi xa được, bà Thu gửi nhóm toàn bộ số khăn, trong lòng hân hoan: “Sẽ có 80 học sinh tiểu học ở vùng biên cương Tổ quốc được ấm trong mùa đông này!”.

Các cháu học sinh tiểu học xã Kan Hồ quàng những chiếc khăn len do đoàn trao tặng. Ảnh: Lý Chà

Từ Hà Nội, đoàn lên thẳng thị trấn Mường Tè (chặng đường hơn 600km), tiếp tục vượt khoảng 60km đường rừng về xã Kan Hồ. Tại trụ sở UBND xã, theo đề nghị của đoàn, ông Lý Chà Lối, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kan Hồ tổ chức ngay để đoàn trao quần áo và khăn tặng một số gia đình chính sách và gần 30 cháu học sinh tiểu học vượt khó.

Ông Pờ Chà Dú, Ủy viên HĐND xã Kan Hồ còn đưa cả đoàn đến thăm gia đình ông Lý Chà Xòa, 76 tuổi. Ông Xòa nhập ngũ năm 1962, năm 1966 thì phục viên về quê lao động sản xuất… Ông có em trai là liệt sĩ, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ bên nước bạn Lào. Các con của ông bà đều là gái, đã lập gia đình riêng. Ông bị tai biến mạch máu não đã lâu, cuộc sống chủ yếu dựa vào các con và chế độ chính sách của Nhà nước. Tuy vậy, ông rất lạc quan. Ông giới thiệu tấm ảnh Bác Hồ và các hình ảnh kỷ niệm về cựu chiến binh, về dân công hỏa tuyến…, vẻ mặt ánh lên niềm tự hào. Nhận quà của đoàn, ông bà thực sự xúc động.

Ngày hôm sau, đoàn tiếp tục vượt hơn 100km đường rừng vùng biên giới, đến bản Pa Thắng, xã Thu Lũm. Tại đây, cựu chiến binh Sừng Ngo Chừ, Chủ tịch MTTQ xã Thu Lũm thay mặt lãnh đạo địa phương nhận toàn bộ số quần áo và khăn len còn lại của đoàn để chuyển đến các đối tượng chính sách và các cháu học sinh tiểu học hoàn cảnh khó khăn trong bản. Ông Chu Ca Xá (78 tuổi) mặc chiếc áo chống rét do đoàn tặng, vừa cười vừa phấn khởi nói: “Áo đẹp, lại vừa và rất ấm. Quý lắm đấy!”…

Trên hành trình của nhóm, bánh kẹo Hải Hà và hoa quả nhóm mang theo đã được phân phát cho các cháu nhỏ. Ngắm các cháu cặp mắt trong veo, miệng tươi cười, ai cũng thấy ấm lòng… Trở về Hà Nội sau chuyến đi, cả nhóm đều thấm mệt nhưng ai cũng vui vì đã làm được điều mà mình mong muốn-mang một chút ấm áp đến với biên giới Mường Tè.

PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/am-tinh-noi-bien-gioi-muong-te-565830