Ấm tình người nơi phố biển trong đại dịch

Lần đầu tiên, để phòng, chống dịch bệnh, cả nước thực hiện giải pháp giãn cách xã hội quyết liệt, mạnh mẽ và ảnh hưởng cuộc sống của nhiều giai tầng trong xã hội đến vậy. Thế nhưng, cũng chính trong những ngày giãn cách xã hội lại ấm lên biết bao những hành động nhân ái, những nghĩa cử nhân văn.

Suốt hai tuần nay, ngày nào, anh Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Sao Mai cũng dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho chương trình phát quà từ thiện cùng các anh em phóng viên trên địa bàn TP Vũng Tàu và TP Bà Rịa. Món quà đơn sơ, thường là vài trăm chiếc bánh mì với cây xúc xích, hay chiếc bánh chưng, chai nước suối. Hôm nào “mạnh tay” hơn thì có thêm vài trăm ký gạo.

Hẹn gặp anh lần nào cũng vậy, cũng vẫn câu nói cửa miệng ấy: “Sáng mai ra với anh, với bà con cho vui em nhé”. Anh Hưng tâm sự: “Có ai làm từ thiện mà ngày họp hai lần như bọn anh không em? Vất vả hơn cả quản lý doanh nghiệp. Nhưng vui lắm em ạ”.

Nghe anh kể, tôi đâm tò mò, từ thiện mà họp hành gì nhiều vậy. “Này nhé, lúc đầu chỉ tính phát cho bà con bành mì với cây xúc xích thôi, nhưng được hai hôm thì có bà cụ móm mém tới xin bành mì và đề xuất, mai bọn con đổi món khác đi, bà không ăn được bành mì. Vậy là phải họp để chọn món ăn khác, hôm nay bánh mì thì ngày mai bánh chưng hay bánh giò”, anh Hưng cười vui vẻ.

“Mà làm từ thiện mùa dịch không đơn giản đâu em nhé. Có hơn chục ngày mà hai lần phường xuống nhắc nhở rồi đấy. Người ta tập trung đông, những hôm đầu, có người còn không đeo khẩu trang nữa, mình làm từ thiện mà không khéo lại thành nơi lây truyền dịch bệnh. Vậy là lại họp để bàn giải pháp. Phải kẻ thêm vạch vôi để mọi người xếp hàng theo thứ tự. Phải bổ sung thêm người để phát khẩu trang cho những người chưa có”.

Anh Nguyễn Việt Công, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ Lecare, chủ nhãn hàng Chiêng Café, chia sẻ: “Khi nghe các bạn phóng viên đề xuất ý tưởng tổ chức các điểm phát quà từ thiện tại TP Vũng Tàu và TP Bà Rịa, tôi là một trong những người ủng hộ đầu tiên và đồng hành đến tận bây giờ. Việc làm tuy nhỏ nhưng trong giai đoạn này rất ý nghĩa. Đây chính là lúc để mọi người trong xã hội thể hiện ý thức với cộng đồng”.

Bác Nguyễn Văn T., gắn bó với chiếc xích-lô hàng chục năm nay, sáng nào cũng đến nhận những phần quà sáng, bùi ngùi tâm sự: “Tui không biết dịch bệnh bùng phát thế nào nhưng cả tháng nay khách du lịch hầu như không về, tui nằm ngồi chèo keo cả ngày không được một cuốc. May quá có điểm phát quà từ thiện này chứ không người lao động chúng tui cực lắm”.

Hay như bà Phan Thị H., bán vé số, xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tui quá khó khăn, phải rời quê vào Vũng Tàu bán vé số. Ngày ít ngày nhiều cũng được một hai trăm nghìn đồng, đủ tiền ăn và gửi về quê lo cho chữa bệnh cho con. Thế nhưng hai tuần nay không có việc làm, tiền không có. Nếu không có những điểm phát quà từ thiện thế này thì không biết xoay xở thế nào nữa”.

Chị Nguyễn Thị Hồng, một trong những người trực tiếp phát quà từ thiện, chia sẻ: “Không ít người nhắc khéo mình, mùa dịch ở nhà, ôm rơm làm gì cho nặng bụng, nhưng mình nghĩ khác. Người có điều kiện họ ở nhà một, hai tháng không sao. Người nghèo chạy ăn từng bữa hôm nào không ra đường là hôm đấy không biết lấy gì để ăn cả. Nên mình vẫn cứ tự nguyện làm, dù hằng ngày phải dậy từ 4 -5 giờ sáng. Nếu thời gian tới, Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội mình cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh em”.

Hơn hai tháng nay, công ty của anh Hưng gần như không có thêm đơn hàng mới. Các đơn hàng cũ đều đã bị đình lại. Công ty của anh Công và rất nhiều doanh nghiệp khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khó khăn chồng chất khó khăn. Thế nhưng, khi được hỏi, nếu sau ngày 15-4, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thì các anh có còn đồng hành với những hoạt động xã hội như vừa qua không, chúng tôi đều nhận được câu trả lời chắc nịch: Sẵn sàng!

BÀI, ẢNH: NGUYỄN NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44052602-am-tinh-nguoi-noi-pho-bien-trong-dai-dich.html