Ấm tình người những phiên chợ nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Hội CTĐ TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ vừa tổ chức các phiên chợ nhân đạo. Đúng như tên gọi, người đến chợ được nhận miễn phí các mặt hàng thiết yếu. Họ là những người bị mất thu nhập do dịch bệnh COVID-19, lao động có hoàn cảnh khó khăn và những người bán vé số.

Người lao động nghèo nhận nhu yếu phẩm trong phiên chợ nhân đạo tại TP. Vũng Tàu sáng 22/5.

Người lao động nghèo nhận nhu yếu phẩm trong phiên chợ nhân đạo tại TP. Vũng Tàu sáng 22/5.

CHIA SẺ KHÓ KHĂN

Bà Đỗ Thị Bạch Tuyết (70 tuổi, quê Vĩnh Long, ở trọ tại hẻm 79, Võ Thị Sáu, Phường 2, TP. Vũng Tàu) làm nghề bán vé số. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng vé bán được trong thời gian qua rất ít. Điều này đã ảnh hưởng đến thu nhập của bà. Những ngày qua, bà phải chi tiêu tằn tiện để trả tiền thuê phòng trọ và chi phí sinh hoạt. Nhận được thư mời đến nhận hàng miễn phí tại phiên chợ nhân đạo hôm 22/5, bà rất mừng. Hôm ấy, bà có mặt từ sớm, tranh thủ nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, hạt nêm, đường, nước tương, nước mắm…) để còn tiếp tục đi bán vé số. Bà Tuyết cho biết, bà có 3 người con ở quê. Các con phải thuê đất để canh tác nên cuộc sống còn khó khăn, không thể giúp đỡ được gì. “Tuổi cao, không làm được việc nặng nhọc nên tôi chọn bán vé số làm nghề mưu sinh hơn chục năm nay. Từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, sức tiêu thụ vé số yếu, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, số nhu yếu phẩm nhận được từ phiên chợ này thật ý nghĩa”, bà Tuyết nói.

Tương tự, bà Kim Thị Hiền (SN 1965, ở khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) cũng rất vui khi được nhận chiếc thau nhựa, đòn bánh tét và các nhu yếu phẩm khác ở phiên chợ nhân đạo 0 đồng hôm 24/5. Bà Hiền cho hay: “Hơn 2 năm nay, tôi bị tiểu đường, viêm gan B, sức khỏe yếu nên không đi bán được nhiều. Do đó, số lượng vé số tiêu thụ cũng giảm, mỗi ngày chỉ bán được khoảng 50 tờ. Những món hàng tôi nhận được tại phiên chợ nhân đạo 0 đồng thật ấm áp tình người”.

LAN TỎA VIỆC NGHĨA

Công ty TNHH TM-DV-XD Hương Sen (KP 5, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) là một trong những nhà tài trợ cho phiên chợ nhân đạo tại TX.Phú Mỹ. Nhiều năm qua, công ty luôn đồng hành cùng địa phương trong việc chia sẻ khó khăn với người nghèo. Khi hay tin Hội CTĐ tỉnh phối hợp Hội CTĐ TX. Phú Mỹ tổ chức phiên chợ nhân đạo, công ty liền chung tay góp sức. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc kinh doanh công ty cho hay, ngoài việc hỗ trợ gạo, dầu ăn, đường và các mặt hàng gia dụng khác cho phiên chợ, công ty còn cử nhân viên đến hỗ trợ ban tổ chức trao nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là những người đi lại khó khăn. “Thấy bà con vui mừng khi nhận được nhu yếu phẩm, chúng tôi cũng vui lây”, ông Hồng bày tỏ.

Tình người cứ thế lan tỏa. Ai có của góp của, người có sức thì góp công. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội CTĐ phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ phối hợp cùng Hội CTĐ xã Sông Xoài vận động nhân dân, nhà hảo tâm và hội viên các chi hội CTĐ địa phương cùng nhau cắt lá chuối và gói 200 đòn bánh tét, đồng thời vận động nhà chùa tặng 100 đòn và 1,5 tạ chôm chôm mang đến phiên chợ nhân đạo. Người khác thì quyên góp quần áo để tặng người nghèo khi đến phiên chợ. “Của ít lòng nhiều, chúng tôi mong muốn chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Mong sao ngày càng có nhiều mô hình ý nghĩa như vậy để giúp được nhiều bà con nghèo”, bà Huệ chia sẻ.

Theo Hội CTĐ tỉnh, ngoài TP.Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ, một số địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đang kết nối nhà tài trợ để tổ chức phiên chợ nhân đạo 0 đồng nhằm hỗ trợ người lao động nghèo. “Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để mô hình được triển khai rộng khắp và duy trì bền vững trong cộng đồng, qua đó phần nào giúp đỡ người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho hay.

Bài, ảnh: HUỲNH PHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/am-tinh-nguoi-nhung-phien-cho-nhan-dao-900444/