Ấm tình đồng đội!

Sáng 7-5, nhân kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Vinh (thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) được người con trai cả đưa đến nghĩa trang liệt sĩ huyện để thắp hương cho đồng đội cũ. Khi thấy khuôn viên nghĩa trang sạch sẽ, hương và đồ thờ trên mỗi ngôi mộ được xếp gọn gàng và đặc biệt là có khóm hoa cúc rất đẹp, người con trai không khỏi ngạc nhiên:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Những ngôi mộ ở đây đều khang trang và sạch quá bố nhỉ?

Ông Vinh cười, nói:

- Đó là nhờ ông Toàn ở tiểu khu Thao Chính, thị trấn mình đấy. Từ nhiều năm nay ông ấy tình nguyện trông nom nghĩa trang liệt sĩ mà không đòi hỏi chế độ gì. Ngày đó, nghĩa trang liệt sĩ còn rất sơ sài, chưa ra dáng khuôn viên, không có cây xanh... Ông Toàn đã bỏ tiền trồng cây, cải tạo đất, trồng hoa, chăm sóc mộ cho các liệt sĩ. Sau khi được địa phương bố trí kinh phí để tu bổ nghĩa trang, ông ấy tiếp tục góp công sức xây dựng nghĩa trang ngày càng khang trang đấy con ạ.

Cảm động trước tấm lòng của người lính già, người con trai xúc động nói:

- Thật đúng là ấm tình đồng đội, bố nhỉ!

Minh Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/999319/am-tinh-dong-doi