Ẩm thực Việt gây hứng thú cho sao quốc tế

Mới đây, hai nam diễn viên Nhật Bản Takeru Shibaki (Gao Xanh) và Noboru Kaneko (Gao Đỏ) trong phim Siêu Nhân Gao khiến người hâm mộ Việt phấn khích khi chia sẻ loạt ảnh ăn phở, kem và vi vu phố phường Hà Nội.

Ngày 14/10, diễn viên Takeru Shibaki đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram loạt ảnh ăn phở, ăn kem dạo phố Hà Nội cùng Noboru Kaneko. Anh chú thích cho loạt ảnh là "thưởng thức vẻ đẹp Việt Nam!".

Nam diễn viên Noboru Kaneko trước đó cũng đăng ảnh trên trang mạng xã hội Instagram với lời khen: "Phở thật là ngon!". Mới đây, anh đăng tiếp loạt ảnh với chú thích: "Nhật ký thăm thú Việt Nam, dạo phố cổ!".

Diễn viên Takeru Shibaki đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram loạt ảnh ăn phở, ăn kem dạo phố Hà Nội cùng Noboru Kaneko.

Diễn viên Takeru Shibaki đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram loạt ảnh ăn phở, ăn kem dạo phố Hà Nội cùng Noboru Kaneko.

Nhiều người hâm mộ Việt hào hứng với hai nam diễn viên. Họ vào Instagram của cả hai để lại hàng loạt lời chào đón: "Việt Nam thú vị không các anh Gao ơi!"; "Chào đón đến Việt Nam!"; "Tôi vô cùng hạnh phúc khi hai thần tượng thời tuổi thơ của mình đến thăm, thưởng thức món ngon, cảnh đẹp đất nước tôi. Cảm ơn vì đã trở thành một phần trong tuổi thơ tôi!", "Đến TP HCM đi, tôi rất muốn gặp Gao Xanh và Gao Đỏ"…

Takeru Shibaki và Noboru Kaneko đến Việt Nam để tham gia một sự kiện giao lưu cùng người hâm mộ. Cả hai tận dụng thời gian để đi du ngoạn phố phường, thưởng thức ẩm thực.

Nam diễn viên Noboru Kaneko trước đó cũng đăng ảnh trên trang mạng xã hội Instagram với lời khen: "Phở thật là ngon!". Mới đây, anh đăng tiếp loạt ảnh với chú thích: "Nhật ký thăm thú Việt Nam, dạo phố cổ!".

Đây không phải là lần đầu những món ăn Việt Nam tạo được sức hút riêng đối với các sao quốc tế.

Trong chương trình Batttle Trip thì JR và Baekho đã có chuyến du hành đến đảo Jeju để thưởng thức món ngon vật lạ. Đặc biệt ở đảo Jeju có một chợ đêm vô cùng náo nhiệt mà ít nghệ sĩ biết đến.

Thế là JR và Baekho quyết định đến chợ đêm để tìm món ăn cho buổi tối. Và khi đến đây, hai chàng trai này đã vô cùng thích thú trước nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn.

Khi JR và Baekho vừa nhìn thấy quầy bánh xèo thì nhận ra ngay đây là món ngon Việt Nam nên nhất định phải ăn thử cho bằng được.

Tuy nhiên, có một món ăn vừa xuất hiện là gây ngạc nhiên cho nhiều người ở trường quay lẫn JR và Baekho. Món ăn này là bánh xèo Việt Nam. Bởi không ai ngờ được rằng bánh xèo Việt Nam lại xuất hiện trong chợ đêm ở Jeju và trong chương trình Batttle Trip lần này.

Đặc biệt, khi JR và Baekho vừa nhìn thấy quầy bánh xèo thì nhận ra ngay đây là món ngon Việt Nam nên nhất định phải ăn thử cho bằng được.

Mỗi lần có dịp đến Việt Nam thì hầu hết các nghệ sĩ Hàn Quốc đều muốn thưởng thức bánh xèo cho thỏa thích.

Và món bánh xèo Việt Nam trên đảo Jeju nhìn không khác gì bánh xèo ở tận gốc Việt Nam, từ màu sắc, hình dáng lẫn các loại rau và nước chấm ăn kèm. Giá của mỗi chiếc bánh xèo này là 8000 won, tương đương với 165k tiền Việt.

Với mức giá này ở Việt Nam thì có thể ăn được nhiều cái bánh xèo chứ không chỉ riêng 1 cái thế này. Có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao mỗi lần có dịp đến Việt Nam thì hầu hết các nghệ sĩ Hàn Quốc đều muốn thưởng thức bánh xèo cho thỏa thích.

Cũng trong chương trình Battle Trip của Hàn Quốc thì đoàn quay phim đã có dịp đến tham quan chợ Bến Thành, được chương trình giới thiệu là một trong những chợ nổi tiếng và tiêu biểu ở TP. Hồ Chí Minh với tuổi đời hơn 100 năm.

Nhìn JR và Baekho ăn bánh xèo ngấu nghiến đủ khiến người Việt Nam cũng phải phát thèm

Nếu đã có dịp đến với chợ Bến Thành thì chắc chắn bạn sẽ nhận ra được rằng nơi đây ngoài các món hàng lưu niệm thì còn là thiên đường ẩm thực hấp dẫn các du khách.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn món ngon vật lạ hấp dẫn đó thì đoàn quay phim lại chú ý đến một thức uống ít ai ngờ. Bởi món uống này cực kỳ bình dân mà có thể tìm thấy ở bất kỳ ngã đường nào tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ở Việt Nam nói chung.

Món uống đặc biệt có sức hấp dẫn này chính là nước mía bạn nhé. Bất ngờ quá đúng không? Khi đi ngang quầy bán nước mía trong chợ thì các chàng trai Hàn Quốc đều dừng chân lại ngay bởi chắc chắn trong đầu họ đang thắc mắc không biết đây là gì.

Và cho đến khi chương trình được phát sóng hẳn trên đài KBS thì những khán giả ở trường quay cũng ngạc nhiên và không biết họ đang được xem đặc sản gì của Việt Nam.

Những người Hàn tham gia trực tiếp chuyến đi lại vô cùng thích thú trước cái máy xay nước mía.

Thậm chí nhiều người còn không biết hoạt động xay nước mía đang diễn ra là gì mà đoán nhầm những khúc mía đang xay là con bạch tuộc. Bởi khi cây mía được cho vào máy ép thì cứ cuốn xoay vòng vòng rất khó nhận biết.

Trong khi đó, những người Hàn tham gia trực tiếp chuyến đi lại vô cùng thích thú trước cái máy xay nước mía, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy chiếc máy này cũng như thức uống mới lạ chưa được nếm thử bao giờ.

Và cao trào của chương trình này chính là lúc người bán hàng đổ nước mía vào các cốc nhựa đã có sẵn đá. Màu nước mía xanh vàng lại thêm lớp bọt trắng trắng bên trên trông cũng hấp dẫn không kém gì so với các thức uống đắt tiền khác.

Màu nước mía xanh vàng lại thêm lớp bọt trắng trắng bên trên trông cũng hấp dẫn không kém gì so với các thức uống đắt tiền khác.

Có lẽ chính vì vậy mà khi nhìn ly nước mía đẹp mắt và hấp dẫn trên tay người bán hàng đưa cho khách thưởng thức thì không ít khán giả ở trường quay rất tò mò không biết vị ngon thức uống này ra sao nên cực kỳ muốn được nếm thử ngay lúc này.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/am-thuc-viet-gay-hung-thu-cho-sao-quoc-te-217034.html