Âm mưu đốt nhà rồi giải cứu để được thưởng, bảo mẫu vô tình giết chết cả nhà chủ

Chỉ vì muốn được tiền thưởng, người bảo mẫu đã đương tâm tạo ra vụ cháy giết người mẹ và 3 đứa trẻ, kết quả bị xử tử hình.

Mo Huanjing khi làm bảo mẫu cho một gia đình ở Hàng Châu, Trung Quốc đã đốt lửa gây ra cái chết thương tâm cho bà chủ và 3 đứa trẻ. Cô đã bị tuyên án tử hình.

Mo bản chất là người nghiện cờ bạc và nợ nần nghiêm trọng. Vì vậy cô đã cố tình tạo ra ngọn lửa, mục đích hy vọng chủ nhân giàu có sẽ thưởng sau khi cô là người dập tắt ngọn lửa, giải cứu cả gia đình.

Thế nhưng sự việc đã đi quá xa, cô không thể kiểm soát được ngọn lửa và bỏ chạy khỏi căn hộ, để lại đằng sau người mẹ chủ nhà và các con bị chết cháy.

Người chồng lúc ấy đang đi làm xa. Ông đã viết lên mạng Weibo lời than khóc trước cái chết oan uổng của vợ và các con mình và mong Mo sớm bị pháp luật trừng trị. Lời chia sẻ của ông đã được một làn sóng ủng hộ của cư dân mạng. Mới đây ông đã chia sẻ: "Cuối cùng, quỷ dữ Mo Huanjing đã bị xử tử".

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vụ việc cũng gây ra làn sóng tranh luận khắp Trung Quốc về vấn đề bất bình đẳng thu nhập, lao động trong nước, cũng như tiêu chuẩn an toàn xây dựng. Khi việc cháy nhà đã gây ra tổn thất lớn đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn cháy nổ của khu chung cư cao cấp.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/am-muu-dot-nha-roi-giai-cuu-de-duoc-thuong-bao-mau-vo-tinh-giet-chet-ca-nha-chu-d13080.html