Ấm lòng người dân vùng lũ Mường Lát

Sáng ngày 15/7, Báo Tài nguyên & Môi trường đã phối hợp với những người bạn cựu học sinh khóa 1986-1986 Trường THPT Hậu Lộc I, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa, Công ty Hải Yến, Công ty TNHH MTV Lợi Phát Thịnh ( Bình Dương), Công ty Hino Trường Long, Công ty TNHH hồ bơi Desiyaux, Công ty Bảo hiểm dầu khí Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân khuyên góp được số tiền 350 triệu đồng và 150 tấn xi măng ủng hộ người dân 6 bản và 3 điểm trường (Trường THCS, Trường Tiểu học và Trường Mầm non) xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn lũ lịch sử vừa qua.

Ngay từ sáng sớm khi đoàn cứu trợ có mặt tại bản Ké Tế đã có rất nhiều người dân tập trung đông đủ. Anh Sùng Di A và anh Gia Gia Ly bản Lốc Há nhớ lại: Sau mấy ngày mưa lớn, người dân chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, vào lúc đó thì đất trên núi sạt lở, mới đầu chỉ lở từ từ, nhưng do mưa càng ngày càng lớn nên đất lở ngày càng nhiều, cứ thế đất từ trên núi trôi xuống xối xả tràn cả vào nhà, ngôi nhà gia đình bao năm dành dụm xây dựng nay đã bị đất đá vùi lấp, cũng may gia đình tôi chạy kịp ra ngoài.

Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa trao 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học xã Nhi Sơn

Cầm phần quà tài trợ trên tay, anh Sùng Văn Di A, nhà ở bản Chim rơm rớm nước mắt cho biết: Gia đình anh rất cám ơn Báo Tài nguyên & Môi trường cùng Đoàn cứu trợ đã không quản đường xá khó khăn lên chia khó với bà con, gia đình anh ngoài việc bị cuốn trôi ngôi nhà mà anh còn mất 2 người con ( Một con dâu, một con trai).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Công tác tại Bộ Tài chính trao quà cho các hộ dân

Đại diện Đoàn cứ trợ tặng quà cho các cháu HS

Cầm những tấm áo mới trên tay, các em học sinh Trường THCS Nhi Sơn như quên đi những khó khăn, nhọc nhằn của người lớn tung tăng cùng nhau thử áo tươi cười. Các thầy cô giáo chia sẻ: Ban Giám hiệu nhà trường rất cảm động Đoàn cứu trợ, bản thân nhà trường đang rất khó khăn được Đoàn lên ủng hộ áo mới, sách giáo khoa, gao, sữa là rất thiết thực cho thầy trò chúng tôi.

Ông Nguyễn Văn Thi trao quà

Chia sẻ những khó khăn với bà con vùng lũ, ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, đại diện đoàn cho biết: Công tác cứu trợ sẽ được chúng tôi làm thường xuyên, liên tục. Đối với người dân vùng lũ Mường Lát, sau khi nhận được thông tin lũ lụt chúng tôi đã kêu gọi các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp tiền ủng hộ cho người dân vùng lũ. Chúng tôi ủng hộ cho 650 gia đình xã Nhi Sơn, mỗi suất qua bao gồm 10 kg gao, 1kg cá khô, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm. Đối với 3 điểm trường (Trường THCS, Trường Tiểu học và Trường Mầm non) chúng tôi tặng quần áo, sách giáo khoa, đường, sữa và gạo để các cháu ăn nội trú, tặng Hội khuyến học xã Nhi Sơn 20 triệu đông… Với tổng số tiền tài trợ là 301 triệu đồng

Đại diện Báo Tài nguyên & Môi trường trao quà cho các hộ

Ngoài ra, sau khi tìm hiểu khó khăn của cô giáo Trường mầm non Nhi Sơn bị lũ cuốn trôi ngôi nhà. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa quyết định tăng 50 triệu đồng để cô xây lại nhà và 150 tấn xi măng cho UBND xã Nhi Sơn xây dựng lại khu chợ

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/am-long-nguoi-dan-vung-lu-muong-lat-1258623.html