Ấm lòng dân vùng lũ biên cương

Tháng 10-2020, người dân xã biên giới Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) bị tổn thất nặng nề bởi lũ quét. Được chính quyền địa phương và các đơn vị LLVT, nhà hảo tâm tích cực giúp đỡ, dù còn bộn bề khó khăn nhưng đồng bào dân tộc Vân Kiều nơi đây vẫn được đón Tết ấm áp...

Xuân về, những cây cối trong cánh rừng hai bên trục đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối thị trấn Khe Sanh với xã Hướng Việt đâm chồi, nảy lộc xanh tươi. Những đoạn đường bị mưa lũ tàn phá đã được khắc phục. Đặt chân đến bản Xà Đưng ở trung tâm xã Hướng Việt (khu vực từng bị lũ tàn phá khiến trụ sở các cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà dân... ngập sâu trong bùn đất), chúng tôi thấy mọi hoạt động đã trở lại bình thường.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Nguyễn Công Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Dù còn bộn bề khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, người dân nơi đây vẫn được đón Tết khá đầy đủ, ấm áp. Chúng tôi đang tiếp tục kết nối, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ con giống, cây giống để ngay sau dịp Tết người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Lập vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ máy móc giúp người dân khôi phục sản xuất sau lũ.

Bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Lập vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ máy móc giúp người dân khôi phục sản xuất sau lũ.

Có mặt tại buổi tiếp nhận con giống, ông Hồ Văn Nơi, Bí thư Chi bộ bản Xà Đưng bộc bạch: “Trước đây dân bản có cuộc sống khá sung túc, no đủ, vậy mà chỉ sau trận lũ quét, chúng tôi trở nên trắng tay. Toàn bản có 9 gia đình mất nhà và 130 con trâu, bò, hàng trăm con dê bị chết, lũ cuốn trôi. Không chỉ vậy, phần lớn diện tích trồng hoa màu bị đất đá vùi lấp. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, bộ đội và các nhà hảo tâm mà cuộc sống của người dân bước đầu vượt qua những khó khăn”.

Với mong muốn để người dân vùng lũ được vui xuân, đón Tết an bình, chị Trần Thị Minh ở thị trấn Khe Sanh đã cùng nhóm bạn vượt quãng đường hiểm trở vận chuyển lên Hướng Việt 58 con dê giống tặng bà con. “Ngay sau khi lũ dữ đi qua, chúng tôi đã quyên góp tiền, mua gạo, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ người dân. Sau chuyến đi ấy càng thấy thương bà con nên mọi người trong nhóm lại kêu gọi chung tay để mua con giống tặng bà con phát triển kinh tế lâu dài”, chị Minh chia sẻ.

Gia đình anh Hồ Văn Nhờ và chị Hồ Thị Diên ở thôn Kà Tiêng, xã Hướng Việt được nhận 1 con bò và 5 con dê giống. Anh Nhờ xúc động nói: “Mưa lũ không chỉ mất hết gia súc, gia cầm mà ruộng đất cũng bị vùi lấp, vợ chồng tôi rất lo cho cuộc sống trong thời gian tới. Giờ được bộ đội và các nhà hảo tâm tặng bò, tặng dê thì vui lắm, phải gắng chăm cho nó nhanh lớn, đẻ thật nhiều con. Tết này chúng tôi yên tâm rồi”.

Bài và ảnh: VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/am-long-dan-vung-lu-bien-cuong-650482