Ấm áp tình người

Khoảng 20h thứ bảy (2-1), chị Thái Hà ở phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng cùng cô bạn ra công viên Thống Nhất thì chị thấy một cháu trai đang chơi bỗng chạy lại nói với một người mẹ trẻ:

- Mẹ ơi, mua cho con quả bóng bay kia kìa.

Khi cô gái khuyết tật bán bóng bay đi xe lăn lại gần, cháu bé lễ phép chào rồi chỉ vào quả bóng ưa thích. Không ngờ, lúc cô gái bán bóng bay rướn người để tháo dây thì do sơ ý khiến 2 quả bóng bên cạnh bị đứt dây bay thẳng lên không trung. Thấy cô gái bán bóng ngơ ngác, tiếc rẻ, người mẹ trẻ vội nói:

- Không sao, tôi sẽ trả tiền giúp luôn cả 2 quả bóng vừa bị bay lên trời, chị nhớ lần sau phải để ý cẩn thận nhé.

Cô gái bán bóng bay cảm ơn rồi rời đi, bạn chị Hà tấm tắc:

- Việc làm tốt của người mẹ trẻ kia không chỉ giúp đỡ người khuyết tật mà còn làm gương cho con mình về ý thức giúp đỡ người lúc khó khăn, rủi ro trên đường cậu ạ.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà cho rằng: Tuy chỉ là việc nhỏ song sự giúp đỡ kịp thời, vô tư của người mẹ trẻ kia thật ấm áp tình người, thể hiện truyền thống tương thân - tương ái của người Thủ đô. Chị mong những việc tốt như trên sẽ được nhân rộng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/988429/am-ap-tinh-nguoi