Ấm áp tình người trong bệnh viện

Ngày Tết, ngày đoàn viên cùng gia đình nhưng nhiều người đón Tết trong bệnh viện khiến họ không khỏi chạnh lòng. Nhưng sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ đã khiến họ vơi đi nỗi buồn trong những ngày xuân xa nhà.

Trong ngày 3 và chiều ngày 4-2 (nhằm ngày 29 và 30 tháng Chạp), Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Công tác Xã hội đã phối hợp với các mạnh thường quân thăm hỏi, động viên và trao hàng trăm suất quà, tiền lì xì cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết trong bệnh viện.

Ấm áp

Đây là kế hoạch thường niên của Bệnh viện Chợ Rẫy đối với các bệnh nhân nghèo, phải điều trị xuyên Tết. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng Phòng Công tác xã hội chia sẻ: "Để bà con không thấy cô đơn, tủi lòng, chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với bà con và thân nhân. Kèm theo đó, chúng tôi vận động các mạnh thường quân trao quà, tiền lì xì may mắn cho bà con. Đây là một trong những hoạt động thường niên của bệnh viện nhằm mang lại một niềm vui nho nhỏ để bà con không chạnh lòng khi phải điều trị xuyên Tết".

GS TS Nguyễn Văn Khôi thăm hỏi, động viên người bệnh

GS TS Nguyễn Văn Khôi thăm hỏi, động viên người bệnh

Nhận tiền lì xì từ GS TS Nguyễn Văn Khôi (người điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy), bà Nguyễn Ngọc Thu Cúc (69 tuổi, quê Cà Mau) xúc động: "Tôi không biết phải nói như thế nào để cảm ơn tấm lòng của các bác sĩ. Mang bệnh và phải điều trị xa nhà trong dịp Tết chạnh lòng lắm, nhưng được các bác sĩ quan tâm như vầy tôi cảm thấy hạnh phúc, tinh thần vui hẳn lên".

Thạc sĩ Lê Minh Hiển (giữa) cùng mạnh thường quân trao quà bệnh nhân những ngày cuối năm

Bệnh phổi trở nặng trong những ngày giáp Tết, ông Nguyễn Văn Lành (72 tuổi, quê Bến Tre) bùi ngùi nói: "Tết này tôi không được sum vầy cùng con cháu như mọi năm, rất buồn. Tôi phải nhập viện trong những ngày giáp Tết khiến cuộc sống đảo lộn nhiều thứ nhưng các bác sĩ khuyên không quá lo lắng, bác sĩ và nhân viên bệnh viện luôn tận tình, hỏi thăm và còn lì xì Tết khiến tôi vui lắm, không diễn tả bằng lời".

Chụp hình lưu niệm trong bệnh viện

Được tặng heo đất may mắn

Đi kèm những hoạt động thăm hỏi bệnh nhân, trước đó Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức chương trình "Chủ nhật Chia sẻ yêu thương" tặng heo đất, tặng quà cùng nhiều hoạt động thăm hỏi khác.

Đời vẫn xuân tràn

Hành lang khu bạch cầu cấp (Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM) thêm chộn rộn trong những ngày Tết Nguyên đán. Đêm giao thừa, bệnh viện không tổ chức đón giao thừa vì tình hình điều trị và sức khỏe nhiều bệnh nhi. Dù vậy, một bữa tiệc nhỏ, ấm áp đã được tổ chức tại hành lang khu bạch cầu cấp. Từ sáng, nhiều gia đình bệnh nhi mang vào bánh trái, thức ăn, cùng tụ họp đón giao thừa.

Bé Ngọc Nhi đón Tết trên giường bệnh với tinh thần lạc quan

Tạm quên đi những khó khăn, đau lòng trong mỗi lần con xạ trị, mọi người quây quần bên nhau. Trẻ con chia nhau bánh kẹo, mừng rỡ nhận lì xì; người lớn động viên nhau lạc quan, kiên trì trong năm mới. Với những gia đình ở Tây Nguyên, miền Tây có con em điều trị ở khu bạch cầu cấp, khoảnh khắc ấy chắc chắn là kỷ niệm không thể quên trong quá trình dài đồng hành cùng các con chiến đấu với bệnh tật.

Mẹ con chị Hồ Thị Tân vui vẻ chờ đón năm mới

Năm đầu tiên đón Tết xa nhà, chị Phạm Thị Ngọc Nhung (mẹ bệnh nhi Cao Phạm Ngọc Nhi, 14 tuổi; quê ở tỉnh Tây Ninh) bộc bạch: "Buồn một chút nhưng không sao. Ở đây có không ít gia đình "thâm niên" mấy năm không về quê ăn Tết. Coi nhau như người nhà nên chúng tôi không sợ tủi thân, chạnh lòng. Các con cũng quen sống bên nhau như vậy". Bên cạnh, con gái chị ngồi vẽ tranh ngày Tết. "Ngày trước, con đòi mẹ trốn về nhà đi học, đón Tết. Bây giờ con không như vậy nữa" – Ngọc Nhi chia sẻ.

Họ truyền cho nhau niềm vui, không khí xuân; kèm với đó là niềm tin, tinh thần bền bỉ. Nhờ vậy, xuân tràn về khắp các dãy hành lang, giường bệnh.

Gia đình bệnh nhân khó khăn nhận quà Tết ở Bệnh viện Nhi đồng 2

"Vui quá, vui quá trời luôn!" – chị Hồ Thị Tân (công nhân, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) bày tỏ khi nhắc đến Phiên chợ 0 đồng ở khuôn viên Bệnh viện Thủ Đức. Gần một tháng vào viện cùng con trai, hai mẹ con chị chưa bao giờ vui như vậy.

Trong khuôn viên diễn ra chương trình, bé Long – con trai chị Tân chạy lon ton khắp nơi. Miệng tươi cười, tay đeo băng gạc chìa ra nắm lấy tay các ông, các bác; những bước chân lảo đảo, mắt con sáng rỡ nhìn mọi thứ xung quanh. Trong mắt con dường như chỉ có Tết với cây mai vàng rực rỡ, bao lì xì và bộ quần áo mới toanh con đang mặc.

Trong Phiên chợ 0 đồng ở Bệnh viện Thủ Đức, hình ảnh những em bé như vậy rất nhiều. Mẹ đứng từ xa dõi theo, thu vào lòng trọn niềm vui con đang trải qua trong những tháng ngày hai mẹ con cùng nhau chống chọi bệnh tật.

Chồng chị Tân đi làm xa, 4 tháng mới về thăm nhà một lần. Hai con lớn về quê sống với ông bà nội. Căn phòng trọ tồi tàn ở quận Thủ Đức chỉ có chị và con trai út vừa lên 2 tuổi quẩn quanh, thủ thỉ. Cách đây gần 3 tháng, con trai chị Tân vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị bệnh viên phổi hen phế quản. Do không có điều kiện, hai mẹ con chuyển về Bệnh viện Thủ Đức. Mỗi lần nhìn con khóc không ra hơi khi tiêm thuốc, xét nghiệm là mỗi lần lòng chị trĩu nặng. Chị kể trước đó, chị lo lắng khi Tết Nguyên đán cận kề. Vậy mà, bác sĩ điều trị chưa thông báo về chuyện xuất viện. Chẳng lẽ, hai mẹ con đành ăn Tết trong bệnh viện.

Lạ thay, Tết càng gần, chị càng giải tỏa nỗi lo. Chị phấn khởi: "Những ngày Tết, bệnh viện tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đón Tết cùng gia đình bệnh nhân. Nếu ở lại đến qua Tết thì tôi cũng không buồn nữa".

Chị chưa kịp dứt lời thì con trai chạy đến, khoe bao lì xì đỏ thắm do một bác sĩ vừa tặng. Chị ôm con lên, chăm chú nghe và phụ họa theo lời kể bập bẹ, bi bo của con.

Bài và ảnh: Hồng Nhung - Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/am-ap-tinh-nguoi-trong-benh-vien-20190205100118619.htm