Ấm áp tình người nơi 'rốn' lũ Hà Quảng

Với mong muốn được sẻ chia khó khăn với đồng bào xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) - nơi vừa phải hứng chịu đợt lũ nặng nề, ngày 20-8, tuổi trẻ Báo CAND (Cục Truyền thông CAND) đã phối hợp với tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng cùng các nhà hảo tâm tới thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình tại đây.

Ngay từ mờ sớm, khi những ánh đèn đường còn chưa tắt, chiếc xe đặc chủng chuyên dụng của Công an tỉnh đã khởi hành đưa các đoàn viên trẻ cùng hàng chục suất quà thắm đượm nghĩa tình tới với bà con xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, nơi vừa xảy ra đợt lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Theo thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trong đêm 2-8 và sáng 3-8, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn, tại huyện Hà Quảng, đặc biệt xã Trường Hà là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Chỉ trong một đêm, rất nhiều nhà cửa và hoa màu, vật nuôi đã bị cuốn trôi và chìm trong nước.

Tuổi trẻ Báo CAND và tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng tới tận nhà, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình ông Lý Văn Thí cùng các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do lũ quét, lũ ống vừa qua.

Trước những khó khăn bà con đang phải gánh chịu, với tấm lòng mong muốn được chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi đây, ngoài tổ chức ra quân “Hành quân xanh”, huy động hàng chục đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tới các thôn, xóm bị thiệt hại nặng nề giúp nhân dân khơi mương, nạo vét cống rãnh, sửa chữa lại các công trình thủy lợi bị phá hủy để sớm ổn định sản xuất, tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng còn nhanh chóng tới thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ tới các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ những suất quà với tổng giá trị hàng chục triệu đồng.

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do đợt lũ vừa qua nằm trong danh sách hộ nghèo của xã.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phối hợp với tuổi trẻ Báo CAND, kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm ở Hà Nội, mang theo 19 suất quà, mỗi suất gồm 20kg gạo, mì tôm, bột giặt và 500 nghìn đồng tới tận nơi, trao tận tay các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Có mặt tại xã Trường Hà khi cơn lũ dữ đã đi qua nhưng mọi dấu vết để lại đây vẫn còn in dấu rất nặng nề trên các con đường, thôn, xóm. Các ngôi nhà bị ngập nước cả mét lộ rõ những vệt hằn đen, bùn vẫn còn loang lổ trên tường.

Vừa chia sẻ câu chuyện với đoàn, chị Nông Thị Phúc, xóm Bản Hoong 1, xã Trường Hà cho biết, khi lũ ập đến, chẳng ngờ mọi thứ diễn ra lại nhanh đến vậy, chị chỉ kịp dắt con trâu gửi sang nhà họ hàng ở đồi cao gần đó, khi quay lại thì lợn, gà đã bị cuốn trôi trong chớp mắt…

Đón nhận món quà từ tay các đồng chí trong đoàn, chị Phúc bắt tay từng người và bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tuổi trẻ Báo CAND và tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng cùng các nhà hảo tâm đã không quản ngại đường sá xa xôi, tới tận nơi trao quà, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra như gia đình chị.

Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng thời điểm này nhiều cây cầu tre được chính quyền và nhân dân dựng lên thay thế cho những cây cầu bê tông bị lũ cuốn trôi...

Để đến sẻ chia khó khăn được với đồng bào bị lũ, đoàn công tác đã đi bộ băng rừng, vượt qua nhiều con suối…

Tiếp tục chương trình thiện nguyện, đoàn đã đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ băng qua các con suối, rừng cây để tới nhà ông Lý Văn Thí, xóm Nặm Lìn, xã Trường Hà. Gia đình ông Thí là hộ gia đình thuộc diện khó khăn, trong đợt lũ vừa qua nhà ở bị đất sạt lở hư hỏng, nước cuốn trôi một con trâu, chết hai con lợn và đàn vịt cùng nhiều diện tích ruộng bị đất đá vùi lấp.

Vừa đặt chân vào cửa nhà ông Thí, các thành viên trong đoàn tất thảy đều cảm thấy nhói lòng khi trên sàn nhà rất nhiều thóc vương vãi đã nảy mầm nhú cao trên lớp bùn đất. Vật nuôi bị nước cuốn mất, ruộng lúa bị vùi lấp khiến ông Thí như người mất hồn, thi thoảng kể lại câu chuyện, ánh mắt ông đượm buồn nhìn về xa xăm.

Thượng úy Lê Hoài Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng thay mặt đoàn công tác, gửi món quà hỗ trợ 1 triệu đồng cùng 20kg gạo, mì tôm, bột giặt tới ông Thí, đồng thời chia sẻ khó khăn với gia đình: “Món quà tuy nhỏ, nhưng là tâm tư, tình cảm của tuổi trẻ Báo CAND, tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng cùng các nhà hảo tâm mong muốn được sẻ chia khó khăn với ông và các gia đình bị thiệt hại do lũ. Rất mong gia đình ông sẽ sớm ổn định được cuộc sống…”.

Những đoạn đường nhỏ hẹp, trơn trượt bao quanh núi là con đường duy nhất mà một số hộ dân nơi đây vẫn đi lại hằng ngày…

Ông Lý Văn Thí bên cạnh những cây lúa non mọc lên trên lớp bùn đất do lũ ập vào ngay trong nhà.

Đoàn công tác tới tận nhà các hộ gia đình, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ.

Đón nhận món quà từ tay đoàn công tác, ông Thí nước mắt trực trào, chia sẻ trong ngập ngừng: “Cảm ơn tình cảm của các chú Công an và nhà hảo tâm, đã vượt quãng đường dài, lội bộ qua nhiều con suối, đất đá lầy lội để tới đây. Món quà sẽ là nguồn động viên lớn lao giúp gia đình ông thêm mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua khó khăn này…”.

Cũng trong chương trình thiện nguyện, đoàn đã tới thăm hỏi và trao quà động viên em Vương Văn Dũng, cậu học trò nghèo, hiếu học ở xóm Pác Bó, xã Trường Hà. Dịp thi quốc gia vừa qua, Dũng đỗ vào Trường Đại học Văn Hóa, niềm vui của gia đình chưa kịp tày gang thì cũng vào thời gian này, mọi người phát hiện em bị bệnh rối loạn tuần hoàn não.

Gia đình nghèo, bố mẹ thường xuyên đau ốm khiến Dũng băn khoăn có dừng lại kiếm việc làm trang trải gia đình hay tiếp tục đi học. Thấu hiểu sự khó khăn của gia đình cùng mong muốn cậu học trò hiếu học tiếp tục được tới trường, đoàn đã động viên và trao tiền cùng nhiều vật dụng hỗ trợ tới Dũng.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ tới các hộ bị ảnh hưởng do lũ tại UBND xã Trường Hà.

Người dân phấn khởi trở về nhà bên những bao gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết thực.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng di chuyển xe máy tăng bo hơn 1 giờ đồng hồ qua các đoạn đường sạt lở, trơn trượt để tới điểm trường Nặm Lìn, thuộc trường Tiểu học Pác Bó, xã Trường Hà. Tại điểm trường này hiện có 22 cháu học sinh mẫu giáo và tiểu học, là con em của các gia đình nghèo và một số gia đình vừa qua bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Đón nhận những suất quà gồm ủng, chăn, dụng cụ học tập… từ đoàn công tác, những gương mặt trẻ thơ cùng hào hứng mở và chăm chú ngắm nhìn đầy thích thú.

Thầy Nguyễn Duy Hiển, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các cháu gia đình đều thuộc diện khó khăn, món quà gửi tới các cháu lại đúng thời điểm trước năm học mới nên rất ý nghĩa, chắc chắn là động lực không nhỏ để các cháu thêm yêu trường, yêu lớp, khắc phục khó khăn đường sá đi lại khó khăn tới lớp. Các thầy cô cũng vì thế vơi bớt những trăn trở, yên tâm gieo con chữ vùng cao nơi đây….

Chúng tôi rời xã Trường Hà khi mặt trời khuất dần sau núi, tiếng trống trường cũng vừa vang lên. Trong ánh nắng dịu dải xuống sườn đồi, các bé học sinh tíu tít cùng bố mẹ bê những túi quà, tươi cười hát những bài hát của dân tộc mình. Thấy các em vô tư, hồn nhiên cùng sự lễ phép khi gặp người lớn khoanh tay chào, tất thảy các thành viên trong đoàn công tác đều thấy ấm lòng. Món quà tuy nhỏ nhưng đã được gửi tới tận tay các mầm non tương lai, được góp một phần nhỏ bé thắp sáng ước mơ cho các em, nơi vùng cao quanh năm khó khăn và lạnh giá…

Một số hình ảnh tuổi trẻ CAND cùng nhà hảo tâm trao quà tại điểm trường Pác Bó:

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã sử dụng xe máy tăng bo, vượt qua nhiều đoạn đường bị sạt lở để tới với các em học sinh điểm trường Pác Bó.

Đoàn công tác cẩn thận sắp xếp từng túi quà là những nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho phù hợp với lứa tuổi các em học sinh.

Những món quà ngay sau đó được trao tận tay 22 cháu học sinh nơi đây.

Với những đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm thiết thực, chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp các bé chăm chỉ tới lớp.

Thảo Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/am-ap-tinh-nguoi-noi-ron-lu-ha-quang-506927/