Ấm áp tình mẫu tử với 'Ngày không còn mẹ'

Theo CJ. Entertainment, Ngày không còn mẹ là phim điện ảnh Hàn Quốc về đề tài gia đình, tình mẫu tử.

Hành trình trưởng thành của In-Gyu cùng sự hướng dẫn tận tâm của người mẹ già mang tới tiếng cười và nước mắt cho khán giả.

Hành trình trưởng thành của In-Gyu cùng sự hướng dẫn tận tâm của người mẹ già mang tới tiếng cười và nước mắt cho khán giả.

Bộ phim là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Cho Young-jun, với sự tham gia của các diễn viên: Goh Doo-shim, Kim Sung-kyun, Yoo Sun, Park Chul-min, Kim Hee-jung và Shin Sae-kyeong.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về người mẹ già Ae-soon (Goh Doo-shim đóng) và cậu con trai “chậm lớn” In-Gyu (Kim Sung-kyun đóng) - đứa trẻ lên 7 “mắc kẹt” trong hình hài một người đàn ông xấp xỉ 30. Một ngày bình thường của bà Ae-soon bắt đầu bằng việc rầy la In-Gyu.

Ngày nào cũng vậy, bà lo cho con trai từ những việc đơn giản như: Đánh răng, cạo râu, thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng… Thế rồi, đến một ngày bà phát hiện thời gian mình được sống bên con trai không còn nhiều, bà quyết định sẽ “thử dạy In-Gyu để thằng bé tự sống một mình”. Hành trình trưởng thành muộn của In-Gyu cùng sự hướng dẫn tận tâm của người mẹ già mang tới tiếng cười và cả những giọt nước mắt cho khán giả.

Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt vào ngày 15/12.

Hồ An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/am-ap-tinh-mau-tu-voi-ngay-khong-con-me-d234168.html