Ấm áp mùa xuân hướng thiện...

Ẩn sau những chiếc áo sọc màu xanh là những nỗi niềm, tâm trạng khác nhau, ai cũng mong chờ những gói quà Tết ấm áp tình thân và khoảnh khắc đón giao thừa ấm cúng. Dù không có những giây phút đoàn viên bên gia đình, nhưng những phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có một mùa xuân ấm áp tình người.

Các cán bộ chiến sỹ và phạm nhân tại Trại tạm giam cùng nhau gói bánh chưng xanh chào đón không khí Tết.

Có mặt tại đêm hội "Chào Xuân Kỷ Hợi 2019" tại mái nhà chung Trại tam giam Công an tỉnh Hà Tĩnh mới thấy hết không khí mùa xuân đã len lỏi về khắp nẻo. Từ sáng, các cán bộ quản giáo cũng như các phạm nhân đều tất bật, nhộn nhịp chuẩn bị đón một mùa Xuân đang về.

Người hồ hởi gói bánh, người thay phiên nhau sửa lại tấm băng rôn, trang trí cây đào... ai nấy cũng đều bừng lên ánh mắt rạng rỡ, nụ cười vui tươi. Họ là những phạm nhân đang cố gắng làm lại cuộc đời, suy ngẫm về những sai lầm của mình và chờ đợi sự khoan dung của xã hội. Xuân mới mang theo những khát khao về chân trời tự do - tương lai mới là động lực giúp họ hướng thiện, gột bỏ những lỗi lầm.

Ca khúc "Đạo làm con" của phạm nhân P.V.P vang lên da diết trong đêm nhạc khiến bất cứ ai cũng không khỏi day dứt, xúc động. Mùa Xuân thứ 2 trong trại tạm giam vì trót mang án "Trộm cắp tài sản" do ham chơi, bị bạn bè dụ dỗ, P không nén nổi sự ân hận muộn màng.

Phạm nhân P.V.P chia sẻ:" Tôi rất hối hận vì những tội lỗi mình gây ra, tôi chỉ mong cha mẹ và tất cả mọi người cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời mình, trở thành người có ích cho xã hội. Thật may mắn, vì Tết này dù không được về với gia đình, nhưng tôi cùng những phạm nhân ở đây vẫn được hưởng một cái Tết ấm áp tình người".

Với sự đóng góp của những ca sỹ và vũ công đặc biệt, đó là những phạm nhân đang chấp hành án, thân nhân của họ cùng với các em nhỏ tại làng trẻ em SOS Hà Tĩnh, mùa xuân đã ngập tràn trong mỗi ánh mắt, nụ cười của những người lầm lỗi. Âm nhạc làm cho khoảng cách giữa cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân được xích lại gần nhau hơn. Trên khuôn mặt của những người từng gây ra tội lỗi, ai nấy đều hân hoan, hạnh phúc bên người thân của mình, cùng thưởng thức văn nghệ và đón chào năm mới.

Phạm nhân P.V.P chia sẻ tâm tư qua ca khúc "Đạo làm con" gây xúc động trong đêm nhạc "Chào Xuân Kỷ Hợi 2019" do Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức.

Tại đây, các phạm nhân được gặp gỡ, trò chuyện và cùng người thân của mình thưởng thức văn nghệ. Chị Nguyễn Thị H. (vợ của phạm nhân P.H.Q) chia sẻ: “Mẹ con tôi cách vài tháng lại đến thăm chồng một lần, nhưng chủ yếu chỉ nhìn mặt và trò chuyện qua cửa kính, Tết này, thật hạnh phúc vì được đón Tết cùng chồng tại đây, cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ đã cho gia đình chúng tôi cơ hội đặc biệt này”.

Nhằm tạo cảm giác đầm ấm nơi buồng giam, thức tỉnh lòng hướng thiện của các can phạm đang chấp hành án tại Trại tạm giam, cũng để họ không cảm giác bị bỏ rơi hay tủi thân mỗi dịp Tết đến Xuân về, tập thể cán bộ, chiến sỹ nơi đây luôn thể hiện tình yêu thương, động viên kịp thời.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Giám thị Trại tạm giam Cầu Đông cho biết: “Hằng năm mỗi khi tết đến xuân về cán bộ chiến sỹ trại tạm giam cùng các phạm nhân lại tất bật các hoạt động đón tết như mổ lợn, muối dưa hành, gói bánh chưng xanh. Ngoài chế độ phạm nhân được hưởng theo quy định, đơn vị cũng tận dụng nguồn lực tự có, hỗ trợ thêm vào khẩu phần ăn cho phạm nhân".

Cũng trong đêm nhạc hội, đơn vị Trại tạm giam Công an tỉnh cũng đã tặng quà chúc Tết cho phạm nhân nhằm động viên, khích lệ các can phạm cải tạo tốt, sớm trở về đoàn tụ bên gia đình.

Cũng theo thượng tá Chương cứ vào đêm Giao thừa, Ban giám thị Trại tạm giam sẽ đi chúc năm mới tại các buồng giam và tặng quà chúc tết cho phạm nhân. Qua đây nhằm động viên, khích lệ các phạm nhân an tâm cải tạo, có niềm tin vào cuộc sống, sớm trở thành người lương thiện có ích cho xã hội.

Giao thừa đang đến rất gần. Những cánh hoa đào cùng nhau khoe sắc bên những băng rôn, khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới”. Ở những nơi tưởng chừng như không có mùa xuân này, tình người và niềm tin lại bừng lên hiện hữu. Đó là mùa xuân của sự hướng thiện, mùa xuân của những tâm hồn đang hướng về những điều tử tế...

Ngân Giang - Nguyễn Nhung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/am-ap-mua-xuan-huong-thien/168033.htm