Ấm áp 'Buổi chiều yêu thương'

Triển khai từ tháng 3-2020, đến nay, chương trình "Buổi chiều yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) P. Chính Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã trở thành địa điểm quen thuộc của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong mùa dịch Covid-19, chương trình được tổ chức mỗi ngày để sẻ chia bớt khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Hiện tại, khi tình hình dịch trên địa bàn đã ổn định, Hội LHPN phường tổ chức chương trình vào chiều thứ bảy hàng tuần.

Những bộ quần áo cũ được các hội viên giặt giũ sạch sẽ và xếp gọn gàng trước khi gửi đến người nhận.

Những bộ quần áo cũ được các hội viên giặt giũ sạch sẽ và xếp gọn gàng trước khi gửi đến người nhận.

Đều đặn cứ đến 4 giờ chiều thứ bảy hàng tuần, hàng chục bộ quần áo cũ cùng 100 suất ăn được các hội viên trong Hội LHPN phường bày biện gọn gàng trước sân Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường.

Bà Đỗ Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN P. Chính Gián cho biết, các hội viên, cán bộ của phường đã chung tay, ủng hộ kinh phí để thực hiện chương trình. Mỗi tuần, Hội đều tổ chức họp bàn để lên thực đơn, đi chợ, nấu nướng. Các món ăn được thay đổi liên tục, từ bánh bèo, bánh cuốn đến cơm... để người nhận không nhàm chán. Đối với quần áo cũ do mọi người quyên góp, các hội viên chia nhau giặt giũ sạch sẽ, xếp gọn gàng rồi mới tặng cho người lao động.

"Chương trình "Buổi chiều yêu thương" là tấm lòng của các hội viên gửi đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các hội viên mong rằng, với những món quà nhỏ của Hội sẽ phần nào giúp mọi người nhẹ gánh lo toan trên con đường mưu sinh", bà Hằng chia sẻ.

Cầm hộp bánh cuốn nóng cùng mấy bộ quần áo trên tay, bà Hồ Thị Cúc (quê Quảng Nam) vừa lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt vừa bộc bạch: "Cả ngày hôm nay tôi chỉ mua được ít chai nhựa và vỏ lon. Nhờ có món quà của mọi người tôi có một bữa no và tiết kiệm được vài chục nghìn tiền chợ".

Được mọi người mang thức ăn và quần áo ra tận xe, anh Huỳnh Xuân Tài (quê Quảng Ngãi) nghẹn ngào cảm ơn. Bị liệt cả 2 chân nhưng ngày nào anh Tài cũng cố gắng đi bán vé số kiếm kế sinh nhai. Hôm nào bán hết vé thì anh còn có tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Những hôm bán ế anh đành ngậm ngùi ăn đồ nguội cho qua bữa. "Ban đầu tôi cứ nghĩ đến nhận 1 hộp thức ăn thôi nhưng không ngờ lại được cho thêm quần áo nữa. Thật sự tôi rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh tật nguyền như tôi", anh Tài nghẹn ngào.

Không chỉ là suất ăn miễn phí, những bộ quần áo cũ mà hơn cả là những lời chia sẻ, động viên kịp thời để người lao động nghèo vượt qua khó khăn, có thêm nguồn động lực để sống. "Được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người khi đến nhận quà là các hội viên lại có thêm động lực để cố gắng duy trì chương trình, giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống", bà Đỗ Thị Hằng chia sẻ.

MAI QUANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_226885_am-ap-buoi-chieu-yeu-thuong-.aspx