Ấm áp bữa ăn nơi trú bão

(Baoquangngai.vn)- Từ chiều 27.10, tại huyện Bình Sơn đã có 18.000 hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Để chăm lo cho người dân, nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện nấu cơm, cháo để phục vụ bữa ăn cho bà con nhân dân tại nơi trú bão.

11h trưa tại Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, 300 người dân đang trú bão ở đây đã được các cán bộ, đoàn viên thanh niên ở đây phục vụ bữa ăn trưa. Phần cơm trưa gồm có cháo gà và cơm nóng đã nhanh chóng được chuyển đến tận tay người dân, khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng, xúc động.

Các đoàn viên thanh niên Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi múc cháo gà, phục vụ bữa ăn cho người dân tại nơi tránh trú bão.

Các đoàn viên thanh niên Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi múc cháo gà, phục vụ bữa ăn cho người dân tại nơi tránh trú bão.

Bí thư Đoàn Ban quản lý khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hải Trường cho biết, không để người dân phải ăn mỳ gói thay cơm, nên chúng tôi quyết định nấu cháo gà, cơm nóng để giúp bà con có bữa ăn chất lượng, đảm bảo sức khỏe khi đi tránh trú bão tại Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh. Nhìn thấy bà con hài lòng khi trú bão, ăn uống tại đây, khiến chúng tôi cũng thấy an tâm hơn.

Bát cháo gà ấm lòng giữa bão.

Trong số hàng chục nghìn hộ dân đi trú bão ở các nơi sơ tán, có rất nhiều người già và trẻ em. Việc các lực lượng phòng chống lụt bão chăm lo từng bữa ăn, nước uống cho nhân dân là rất cần thiết, thể hiện tình thần sẻ chia với những khó khăn, vất vả của nhân dân khi đi tránh trú bão. Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Đàm Minh Lễ cho biết, nhiều người dân đi trú bão, nhưng tài sản của họ thì vẫn đang ở nhà. Sau bão, người dân sẽ bị thiệt hại rất lớn. Nhằm san sẻ phần nào những âu lo, vất vả cho người dân, chúng tôi bố trí nơi ăn ngủ cho họ đàng hoàng nhất có thể. Chừng nào người dân còn tá túc ở đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ đồ ăn, nước uống cho người dân.

Những người già được đoàn viên thanh niên Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi mang cơm, cháo đến trao tận tay.

Cũng trong ngày 28.10, mặc dù bão số 9 đổ bộ với sức gió khủng khiếp, nhưng các lực lượng chức năng vẫn linh hoạt, cung cấp nước uống, lương thực cho người dân. Thiếu tá Nguyễn Đức Anh- Trưởng công an xã Bình Hải cho biết, chúng tôi đã thay phiên nhau chở đồ ăn, nước uống đến các nơi trú bão để cung cấp cho hàng nghìn người dân. Tuyệt đối không để người dân nào phải chịu cảnh thiếu thức ăn, nước uống.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ngô Văn Dụng cho biết, hiện tại bão đã đổ bộ vào huyện Bình Sơn, gió lớn chưa từng thấy. Chúng tôi đề nghị người dân và cả lực lượng chức năng không được ra khỏi nơi cư trú, trừ trường hợp khẩn cấp. Để đảm bảo nhu yếu phẩm cho nhân dân ở nơi trú bão, chúng tôi hiện vận dụng linh hoạt phương châm “bốn tại chỗ”. Việc các tổ chức, cá nhân chăm lo bữa ăn cho người dân giữa mưa bão là việc làm rất đáng hoan nghênh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong hoạn nạn.

Bài, ảnh: Ngọc Viên

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202010/am-ap-bua-an-noi-tru-bao-3028055/