Ám ảnh tiếng kêu cứu thảm thiết của nạn nhân khi căn nhà bốc cháy ở TP.HCM

'Trong làn khói mù mịt, các nạn nhân kêu cứu thảm thiết nhưng do sức nóng nên nhiều người bất lực, không thể tới gần để cứu người được', một người hàng xóm kể.

Ngọn lửa thiêu rụi một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định (gần vòng xoay Mỹ Thủy, P.Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã được dập tắt, nhưng những tiếng gào thét, kêu cứu thảm thiết của các nạn nhân vẫn còn văng vẳng bên tai những người hàng xóm sống gần đó. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó, cái giây phút lực bất tòng tâm, không thể tiếp cận để cứu sống những người bị mắc kẹt trong nhà.

Bà Võ Thị Biếc, mẹ của nạn nhân Loan suy sụp khi nghe con gái mất. Ảnh Đất Việt

Bà Võ Thị Biếc, mẹ của nạn nhân Loan suy sụp khi nghe con gái mất. Ảnh Đất Việt

Trong làn khói mù mịt, các nạn nhân kêu cứu thảm thiết nhưng do sức nóng nên nhiều người bất lực, không thể tới gần để cứu người được”, chị Hoài, sống gần căn nhà bị cháy chia sẻ với Đất Việt.

“Bà hỏa” đã cướp đi sinh mạng của 6 người già trẻ lớn bé trong một gia đình, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 2 tháng tuổi. Người duy nhất sống sót là ông Tâm, chủ hộ, nhưng ông cũng bị bỏng nặng trong lúc cố gắng dập tắt đám cháy.

Hiện trường đang được lực lượng chức năng phong tỏa.

Được biết, ông Tâm mắc võng nằm ngoài hiên nên ông là người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn. Ông hô hoán mọi người tới giúp đỡ, bản thân ông cũng lao vào tìm mọi cách cứu người thân nhưng nhưng không thể mở được cánh cửa sắt bị lửa nung đỏ.

Hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn, nhiều thanh niên dùng gậy gỗ đập cánh cửa sắt khóa trái nhưng cửa quá kiên cố khiến nỗ lực tiếp cận bên trong bất thành. “Mọi người đập cánh cửa sắt móp méo nhưng vẫn không bung ra. Khi cảnh sát vào được bên trong đã thấy 6 người tử vong”, bà Giàu, hàng xóm của gia đình bị cháy, kể lại với News Zing.

Theo một số người dân, 5 chiếc xe máy được chủ nhà để trước cửa. Vì vậy, khi lửa bén, chúng đã chặn lối thoát của các nạn nhân, khiến họ không tiếp cận được ổ khóa.

Các nạn nhân trong vụ cháy bao gồm:

Bà Bùi Thị Loan sinh năm 1969

Anh Lục Kiến Anh sinh năm 1994

Chị Lục Tuyết Trinh sinh năm 1996

Chị Bùi Thúy An sinh năm 1997

Cháu Lục Kiến Nghi sinh năm 2014

1 bé trai sơ sinh 2 tháng tuổi

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/am-anh-tieng-keu-cuu-tham-thiet-cua-nan-nhan-khi-can-nha-boc-chay-202103301112099702.html