Ám ảnh tiếng kêu 'cha ơi' trên sân tòa xử trùm ma túy xuyên quốc gia

Trực tiếp điều hành đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia với khối lượng khủng, ngày ra tòa, Lê Hồng Nam tỏ ra khá bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi nghe án tử, Nam và hai đồng bọn không còn giữ được sự lạnh lùng như trước. Các bị cáo đã rơi nước mắt trước sự đau đớn tột cùng của người thân.

“Bỏ vốn” gần 2,9 tỷ đồng để buôn ma túy

Phiên tòa xét xử Lê Hồng Nam (42 tuổi, ngụ xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng đồng bọn là Kha Văn Công (36 tuổi, ngụ xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) và Quang Văn Là (25 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) diễn ra trong 2 ngày giữa tháng 5.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong ba bị cáo, Công và Là có mối quan hệ họ hàng: dượng - cháu. Do vậy, rất đông người thân đến tham dự phiên xử đặc biệt. Vừa thấy các bị cáo được dẫn ra phòng xử án, nhiều người ngồi phía dưới khóc sụtsùi, bởi họ phần nào dự đoán được mức án mà các bị cáo sẽ phải chịu cho hành vi mua bán ma túy khủng với 19 bánh ma túy và 5 gói ma túy đá.

Quá trình phạm tội của các bị cáo được thể hiện trong bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An như sau, trong thời gian làm việc tại Lào, Kha Văn Công được một người đàn ông bản địa nhờ tìm mối bán ma túy. Công sau đó đã liên hệ với cháu mình là Quang Văn Là nhờ tìm giúp. Được dượng hướng dẫn nghề “việc nhẹ lương cao”, Là đã tìm gặp Lê Hồng Nam và được người này đồng ý lấy ma túy.

Hai bên chốt giá 6.200 USD/1kg ma túy đá, 11.000 USD/cặp heroin, 2,7 triệu đồng/1 gói hồng phiến. Tháng 6/2018, Lê Hồng Nam đưa cho Kha Văn Công 150 triệu đồng đi lấy “hàng”. Tại cuộc gặp gỡ này, Nam nói với Là: “Mi đi cùng dượng Công bốc về cho anh 2 cục đá thạch (ý nói ma túy), anh cho 2 đứa 10 triệu đồng”.

Là đồng ý nên ngày hôm sau cùng Công đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhận 1 gói ma túy đá (trọng lượng gần 1kg) của người Lào rồi vận chuyển về xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) giao cho Nam tiêu thụ. Ở lần giao dịch này, Công được nhận 7 triệu tiền công, còn Là nhận 5 triệu đồng. Sau phi vụ đầu trót lọt, cả nhóm tiếp tục giao dịch lần 2.

Đó là ngày 3/7/2018, Nam đưa cho Kha Văn Công gần 2,9 tỷ đồng để mua 19 bánh heroin khối lượng 6607,98 gam và 4 gói ma túy Methamphetamine khối lượng 3800,54 gam của người Lào. Cũng như lần trước, Công tiếp tục kêu Là tham gia “để lấy tiền trả nợ”.

Trước sự hấp dẫn của đồng tiền, Là đồng ý. Trong phi vụ này, theo tính toán, Nam và Là được hưởng số tiền lãi 200 triệu đồng, riêng Công được hưởng 100 triệu đồng. Nam“ứng”trước cho Công 50 triệu đồng,số còn lạisẽ thanh toán sau khi bán được hàng.

Tuy nhiên, khoảng 8h ngày 4/7/2018, khi Kha Văn Công và Quang Văn Là vận chuyển số ma túy trên về đến địa phận xã Thanh Thủy thì bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Sợ bị lại lộ, Công tăng ga bỏ chạy, lực lượng chức năng dùng súng bắn thủng lốp xe và phá cửa kính ô tô bắt giữ KhaVăn Công và Quang Văn Là. Hay tin Công và Là bị bắt, Lê Hồng Nam nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng này sau đó bị truy nã toàn quốc. 4 tháng sau, ngày 3/11/2018, cơ quan chức năng phát hiện Nam đang lẩn trốn tại một xã miền núi của huyện Anh Sơn nên tiến hành tổ chức vây bắt. Biết mình bị truy bắt, Nam lập tức trốn vào rừng sau hòng thoát thân.

Với địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn và có một số hộ dân sinh sống nên đòi hỏi các trinh sát phải cẩn trọng. Sau gần 2 tiếng truy đuổi, cơ quan chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng trốn nã.

Cơ quan điều tra xác định Lê Hồng Nam, Kha Văn Công và Quang Văn Là đã hai lần mua bán trái phép 19 bánh ma túy heroine có khối lượng 6607,98 gam và 05 gói ma túy (Methamphetamine) có khối lượng 4750,675 gam. Tổng khối lượng các chất ma túy mà ba bị cáo thực hiện mua bán trái phép là 11.358,655 gam.

Giọt nước mắt muộn màng

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối cải. Các bị cáo khai tham gia vào đường dây ma túy vì hám lợi. Công khai, do từng có thời gian làm ăn bên Lào nên được mộtsố đối tượng bên đó móc nối nhờ tìm người mua ma túy. Trước lợi nhuận siêu khủng của ma túy, bị cáo đã đồng ý, rồi lôi cả người cháu tham gia vào con đường tội lỗi.“Bị cáo sai rồi”, Công lặp lại câu đó vài lần trước HĐXX.

Đứng cạnh bên, Quang Văn Là cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Là khai “vì nợ nần” nên đồng ý tham gia đường dây buôn ma túy. Cũng giống như các đồng phạm, Lê Hồng Nam thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Bị cáo xin một cơ hội sống để có cơ hội làm lại cuộc đời, chuộc lỗi với gia đình, xã hội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì hám lợi các bị cáo đã bất chấp buôn ma túy, chất gieo rắc cái chết cho nhiều người. Ba bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Riêng Lê Hồng Nam có thành tích giúp cơ quan công an bắt giữ tội phạm, bố mẹ đẻ được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, trong vụ án này, số lượng ma túy các bị cáo tham gia mua bán là quá lớn, do vậy cần có bản án nghiêm khắc đủ sức răn đe, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Hồng Nam, Kha Văn Công mức án tử hình, Quang Văn Là nhận mức án chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Dù đã lường trước được mức án phải nhận, nhưng khi nghe tòa tuyên án, các bị cáo đã không giữ được bình tĩnh. Riêng người thân các bị cáo, họ đã bật khóc khi bản án được tuyên.

Trong giây phút trùng phùng ngắn ngủi tại tòa, vợ, con của các bị cáo đã khóc nức nở. Trong tiếng nấc, vợ của bị cáo Công chỉ biết dặn chồng “tiếp tục tìm cơ hôịsống”. Nhìn cảnh đàn con òa khóc, Công cũng chỉ biết đưa hai bàn tay đang bị còng gạt nước mắt, những giọt nước mắt hối hận nhưng đã quá muộn màng. Khi các bị cáo được dẫn ra xe bít bùng, người thân bị cáo ủ rũ theo sau.

Chỉ vì lòng tham, các bị cáo đã nhắm mắt, sa chân vào con đường phạm pháp, để rồi giờ đây phải chịu sự nghiêm minh của pháp luật. Nhưng, người phải chịu nỗi đau lớn hơn cả là vợ, con, người thân của các bị cáo.

Nhiều người dân tham gia phiên tòa đã thổn thức: “Giá như, giá như...”. Nhưng có lẽ hai từ đó đã quá muộn đối với các bị cáo. Chiếc xe bít bùng dần xa khuất để lại tiếng khóc, tiếng kêu vô vọng “cha ơi...” của những đứa trẻ trên sân tòa vắng ngắt, nghe mà xé lòng...

Kim Long

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/am-anh-tieng-keu-cha-oi-tren-san-toa-xu-trum-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-d98477.html