Ám ảnh những tiếng nấc nghẹn của người thân 8 nạn nhân vụ chết cháy tại Hà Nội

2h31 phút sáng 12/4, ngọn lửa bùng phát tại một nhà xưởng thuộc phường Trung Văn rồi nhanh chóng lan sang các khu vực khác. Chỉ trong phút chốc, 8 mạng người đã mắc kẹt bên trong ngọn lửa, tiếng la hét cầu cứu cứ thế nhỏ dần rồi tắt lịm. Họ được tìm thấy khi thân thể biến dạng, chôn dùi dưới đống đổ nát...

Đầu giờ chiều 12/4, những tiếng bước chân nặng trĩu rảo bước xung quanh bệnh viện 198. Chốc chốc, tiếng nấc nghẹn tức tưởi lại vang lên, nhiều người không kiềm được cảm xúc gào khóc trong vô vọng.

Họ là những người thân của 8 nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại nhà xưởng thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày.

Những người thân đợi nhận thi thể nạn nhân.

Người mẹ ngã quỵ khi biết tin con trai đã mất.

Ngất xỉu vì không dám tin được sự thật.

Ngồi thất thần tại nhà chờ của bệnh viện 198, ông Nghi (SN 1960) đau đớn khi đứa con trai của ông đã tử vong trong vụ cháy, bỏ lại vợ trẻ và đứa con thơ vừa tròn 4 tuổi.

"Thằng T. có con trai đang đi học mẫu giáo, cháu ở nhà rất ngoan ngoãn còn vợ ở nhà làm nông nghiệp nên hoàn cảnh cũng khó khăn. Tôi làm bảo vệ ở Cầu Giấy (Hà Nội) công việc 24/24 nên cũng chẳng có thời gian hai bố con gặp nhau. Lần gần đây nhất tôi gặp con trai vào dịp Tết về thăm nhà. Thế mà giờ nó đã đi rồi", ông Nghi nghẹn ngào.

Nhận tin con trai là một trong số 8 nạn nhân tử vong trong cơn hỏa hoạn rạng sáng 12/4, người phụ nữ lớn tuổi vội lao tới nhà tang lễ gào khóc thảm thiết, gọi tên con mình. Các thành viên trong gia đình ôm nhau khóc giữa không khí não nề khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Không khí tang thương bao trùm khắp bệnh viện 198.

Những tiếng nấc nghẹn, khóc than liên tục.

Những tiếng gào khóc, nấc nghẹn cứ chốc chốc lại vang lên. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, mẹ mất con, vợ mất chồng, tan nát cả hạnh phúc một gia đình khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Lặng người một góc tại bệnh viện, những ánh mắt nhìn nhau rưng rưng, đến thời điểm hiện tại, công tác khám nghiệm tử thi, xác định ADN vẫn đang được tiến hành. Đau đớn nhất là cả gia đình của chị Lan, 4 người gồm chị Lan, chồng và 2 đứa con nhỏ mới 2 và 5 tuổi cũng tử vong do vụ cháy.

Chị Lan cùng 2 người con ở Phú Thọ lên Hà Nội khám bệnh, ở nhờ nhà xưởng nơi chồng làm việc thì tai họa ập đến. Cả 4 người không một ai sống sót. "Lúc phát hiện thi thể 3 mẹ con, chị Lan ôm 2 đứa con của mình vào lòng", một nhân chứng kể lại.

Theo ông Cao Thành Đức, Chủ tịch UBND xã Hương Nha (huyện Tam Nông, Phú Thọ), xác nhận 4 nạn nhân trong gia đình sinh bị chết cháy là người địa phương. Hiện tại, người thân của gia đình nhà này đã xuống Hà Nội để nhận diện thi thể nạn nhân.

Chờ đợi và đau đớn.

Hiện công tác khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành.

Nơi xảy ra vụ cháy làm 8 người chết.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 2h15 phút sáng cùng ngày. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên do đám cháy khó tiếp cận, có đến 8 người chết và mất tích, hiện thi thể 7 nạn nhân đã được tìm thấy.

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy đang mất tích gồm:

1. Lương Quốc Dân, SN 1984, công nhân Công ty môi trường 79.

2. Lương Văn Việt, SN 1986, Công ty môi trường 79.

3. Trần Thị Lan, SN 1990, vợ Lương Văn Việt.

4. Lương Công Minh, SN 2014, con Trần Thị Lan.

5. Lương Anh Tuấn, SN 2018, con Trần Thị Lan.

6. Tuấn, SN 1985, lái xe Công ty môi trường 79.

7. Hải, khoảng 20 tuổi công nhân Công ty môi trường 79.

8. Hải, khoảng 22 tuổi công nhân Công ty môi trường 79.

Minh Ngọc - PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/am-anh-nhung-tieng-nac-nghen-cua-nguoi-than-8-nan-nhan-vu-chet-chay-tai-ha-noi-d95194.html