Ám ảnh những chuyện dở khóc dở cười ngày Black Friday: Đi vệ sinh ngay tại chỗ, nhét tôm hùm vào… quần lót để hôi của

Chính vì Black Friday là 'đại lễ mua sắm' nên nó đã gây ra không ít câu câu chuyện dở khóc dở cười.

Đến hẹn lại lên, “cuộc chiến mua sắm” lại lan tỏa khắp nước Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới. Mọi người hò nhau đi mua sắm với các mặt hàng được bán ra với giá siêu rẻ. Ngoài những khoảnh khắc vui vẻ, phấn khích khi săn được những món hàng béo bở còn là bao câu chuyện rùng rợn khác.

Nhân viên siêu thị bị giẫm đạp tới chết

Jdimytai Damour, người bị giẫm đạp cho tới chết trong dịp Black Friday năm 2008.

Jdimytai Damour, người bị giẫm đạp cho tới chết trong dịp Black Friday năm 2008.

Vụ việc xảy ra vào đầu buổi sáng ngày Black Friday năm 2008 tại siêu thị Walmart, New York, Mỹ. Nhân viên xấu số là Jdimytai Damour (34 tuổi), làm bảo vệ tại siêu thị. Sáng hôm đó, khi siêu thị vừa mở cửa, đám đông bên ngoài đã nhanh chóng tràn vào khiến Damour bị xô ngã xuống sàn và giẫm đạp cho tới chết.

Bị đẩy, nhổ nước bọt vào mặt trên dưới 10 lần

Khi kể lại kỷ niệm ngày Black Friday, một chàng trai giấu tên bùi ngùi: “Từ trước tới giờ tôi mới đi mua sắm ngày Black Friday đúng một lần. Lần đó, tôi bị đấm một cái, bị đẩy trên dưới 10 lần, bị chửi không biết bao nhiêu lần và còn bị nhổ nước bọt vào mặt nữa. Tôi chỉ đi với bạn gái cũ chứ có mua gì đâu mà cũng bị đánh tới tả tơi như vậy”. Kể từ lần đó, chàng trai này cũng “ớn” tới già và quyết không bao giờ đi mua sắm trong dịp này nữa.

Đấm nhau để tranh hàng

Không ít người vì tranh giành giành một món hàng mà đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán.

Theo lời kể của một nhân viên siêu thị Walmart, ông từng phải can ngăn khá nhiều vụ ẩu đả để giành hàng hóa, điển hình là vụ hai người đàn ông đánh nhau tới đổ máu, rụng răng để tranh giành xe đạp. Sau khi đánh nhau chán chê, một người đàn ông giật lấy chiếc xe đạp, ngồi lên và lái thẳng ra đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Và đương nhiên, ông ta đã không trả tiền cho chiếc xe đó mà mất hút giữa dòng người đang chen chúc mua sắm.

Thanh toán bằng tiền lẻ

Khi kể về “ngày thứ sáu đen tối”, một khách hàng kể lại rằng trong một lần mua sắm dịp ở Target (tập đoàn bán lẻ của Mỹ), một người nào đó xếp hàng trước mặt anh ta và trả tiền cho chiếc tivi của họ bằng hai bình nhựa lớn tiền lẻ. Mỗi đồng mệnh giá 25 xu trong khi chiếc ti vi có giá 200 đô la. Lúc đó, thủ quỹ đã phải hộc tốc chia nhau đếm tiền còn những người đứng sau không giấu nổi sự bực dọc.

Bà lão đại chiến

Ngay cả những người lớn tuổi dường như cũng biến thành một con người hoàn toàn khác trong dịp lễ mua sắm này.

Khách hàng trong ngày Black Friday không chỉ là “nam thanh nữ tú” mà còn có các cụ bà, cụ ông. Khi đứng trước món đồ mình muốn và phải tranh giành với người khác, họ dường như cũng biến thành con người khác. Một số cụ bà đã thẳng tay đấm vào mặt một cậu bé khi tranh giành một chiếc radio, sau đó cụ bà đã giật lấy nó và bỏ trốn. Trong một trường hợp khác, nhân viên Walmart cũng từng chứng kiến hai bà lão đang chiến đấu ác liệt để giành nhau mấy chiếc radio giá rẻ.

Nhét tôm vào quần lót để hôi của

Một nhân viên bán hàng của chuỗi bán lẻ Sam’s Club kể lại, vào một buổi sáng Black Friday anh và các đồng nghiệp đã bắt quả tang một người phụ nữ đã lột vỏ tôm hùm rồi vứt vỏ và râu của nó vào những quầy hàng lốp xe trước khi nhét phần thịt sống vào… quần lót. Tại một cửa hàng khác, nhân viên an ninh cũng bắt giữ một chàng trai trẻ trộm máy nghe nhạc Walkman cỡ lớn khi đang cố gắng “tẩu thoát” khỏi cửa hàng. Để hôi của, anh chàng này đã nhét chiếc máy nghe nhạc vào đũng quần của mình.

Đi vệ sinh vào máy sấy

Bất chấp tất cả, những người phụ nữ lao vào nhau để giành giật đồ.

Vào lúc tờ mờ sáng khi mọi người đang đứng xếp hàng trong một dịp Black Friday, nhân viên an ninh nhận được lời phàn nàn của nhiều khách hàng về mùi hôi thối. Sau khi kiểm tra những chiếc máy sấy quanh khu vực phát hiện mùi lạ, nhân viên an nình đã vô cùng choáng váng khi phát hiện ra một đống phân người. Theo lời kể của khách hàng, họ nói rằng thấy một người phụ nữ mở chiếc máy sấy và đi vệ sinh vào đó trước mặt nhiều người vì không muốn mất chỗ.

Cắn vào tai nhau để giành đồ

Vụ tranh chấp này xảy ra giữa một cặp nam nữ khi họ cố gắng tranh nhau một chiếc máy in. Bởi lẽ, trong ngày thường chiếc máy in này có giá trên 150 đô la trong khi vào ngày Black Friday, nó giảm giá chỉ còn 30 đô la. Để giành đồ, người phụ nữ thậm chí còn cắn vào tai nam đối thủ. Cuối cùng, cô ta đã nhanh chóng trả tiền máy in và rời khỏi cửa hàng.

Sử dụng bình xịt tiêu

Để có được món hàng yêu thích, họ đã giẫm đạp lên người khác, thậm chí là xịt tiêu vào đám đông.

Để tranh giành máy chơi game Xbox, một người phụ nữ 32 tuổi sống ở Nam California đã liều lĩnh xịt tiêu vào những người xung quanh tại siêu thị Wal-Mart, Los Angeles, Mỹ. Vụ việc khiến 20 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Sau đó, người phụ nữ này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tai nạn xe hơi sau khi mua sắm

Sự việc đáng tiếc này xảy ra ở California, Mỹ, vào năm 2012. Để sắm sửa cho đám cưới của chị gái, gia đình cậu bé Tandel (6 tuổi) đã tranh thủ đi mua sắm trong dịp Black Friday. Sau một đêm dài mua sắm, gia đình của họ đã gặp tai nạn. Vụ tai nạn khiến chị gái và người dì của Tandel thiệt mạng. Được biết, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do bố của cậu bé mất tỉnh táo và ngủ gật khi đang lái xe. Trước khi cửa hàng mở cửa, ông bố này đã xếp hàng dài canh chỗ và ngày hôm đó, ông mới chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ.

Hà Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/anh-nhung-chuyen-khoc-cuoi-ngay-black-friday-di-ve-sinh-ngay-tai-cho-nhet-tom-hum-vao-quan-lot-de-hoi-cua-1831545.html