Ám ảnh cuộc sống dưới mái fibro xi măng trong những ngày Hà Nội nắng nóng

Mặc dù người thuê trọ đã áp dụng nhiều giải pháp cơ học để mong dịu đi sức nóng ngày hè nhưng dưới những mái fibro xi măng, người thuê trọ vẫn đầm đìa mồ hôi ngay cả trong những giấc ngủ đêm.

Bồng bế nhau chống chọi sức nóng

Những ngày đầu tháng 6, khu vực bên ngoài cổng chính của Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) nhộn nhịp người qua lại. Phương tiện giao thông ken đặc, nhích từng centimet, phía trên vỉa hè là những quầy hàng ăn, đồ gia dụng bày biện chật kín cả vỉa hè. Sự chật chội làm sức nóng ở một góc Thủ đô như thêm hầm hập.

Mặc dù đoạn đường tiến vào cổng chính Bệnh viện Nhi Trung ương có chiều dài chỉ khoảng 100 mét nhưng có đến hơn 10 tấm biển treo quảng cáo "cho thuê nhà trọ", kèm các mức giá bắt mắt "80k (80.000 đồng-PV); 100k; 130k, có điều hòa...".

Từ một tấm biển quảng cáo "cho thuê nhà trọ" trên vỉa hè, đoạn cách cổng Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ vài chục bước chân, chúng tôi được chị T dẫn lối đến dãy nhà trọ kiêm bán cơm bình dân T.A. Chị T cho biết: "Dãy nhà trọ này có khoảng 30 phòng, chị muốn ở phòng điều hòa hay không có điều hòa cũng được. Phòng có điều hòa giá 130.000 đồng/người/ngày đêm, còn phòng không có điều hòa thì rẻ hơn, chỉ 100.000 đồng/người/ngày đêm. Phòng không điều hòa có quạt điện. Nhà trọ của em đầy đủ tiện nghi, từ nhà tắm, nhà vệ sinh. Có cả máy giặt cho mọi người dùng nhưng máy giặt đang hỏng, nên tạm thời chỉ có thể vắt quần áo".

Phòng trọ tập thể chị An thuê có giá 80.000 đồng/giường.

Phòng trọ tập thể chị An thuê có giá 80.000 đồng/giường.

Bên hành lang đầy nắng, chị Xuyến (35 tuổi, quê ở Bắc Giang) bồng trên tay bé trai khoảng 15 tháng tuổi tiến vào khu nhà trọ T.A. Điều trị ngoại trú cho con nên chị Xuyến thuê trọ ở đây được hơn 1 tuần. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Xuyến quyết định chọn căn phòng nhỏ không có điều hòa ở tầng thấp cho tiết kiệm chi phí.

Chị Xuyến xót xa: "Mặc dù khu nhà này cao hơn 3 tầng và các nhà san sát nhau nhưng ở thấp tầng đến mấy cũng chẳng trốn được sức nóng. Tôi thì không sao nhưng trẻ con thân nhiệt cao hơn người lớn, cháu đổ mồ hôi cả khi đang ngủ, bất kể bật quạt chạy suốt đêm".

Bên cạnh khu nhà trọ của chị Xuyến là dạy nhà trọ H.C - nơi chị An cùng 3 gia đình khác đang thuê trọ. Phòng trọ của chị An khá ẩm thấp, chỉ khoảng 30m2 với 4 chiếc giường xếp kế bên nhau. Mỗi giường là một mẹ cùng một con nhỏ. Phòng trọ không có điều hòa mà ở đây cứ 2 giường thì được bố trí một quạt cây. Chị An cho biết: "Vì phòng ẩm thấp và cũ kỹ nên họ tính tiền theo giường, kể cả ở 3-4 người/giường đi nữa thì cũng chỉ có giá 80.000 đồng/giường. Phòng không có điều hòa nên mùa này rất nóng. Đêm nào chúng tôi cũng phải bê 2 chậu nước đặt ở lối đi lại để hơi nước bốc lên, nhưng hơi nóng cũng chẳng thuyên giảm. Có những hôm nóng quá chúng tôi không ngủ được, phải chờ đến nửa đêm nhiệt độ hạ xuống thì mới chợp mắt".

Những giấc ngủ đầm đìa mồ hôi

Nhiều dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương lợp mái fibro xi măng. Ảnh: Bảo Loan

Khu nhà trọ nơi bà Lê Thị Mỹ (63 tuổi, quê ở Phú Thọ) thuê, cách cổng chính Bệnh viện Nhi Trung ương khoảng 200m. Lối hành lang của khu nhà trọ rộng chừng 1,2m. Để giảm phần nào sức nóng, bà Mỹ và những người trong khu trọ phải tưới nước xuống nền gạch. Phía trên hành lang, người dân trong khu trọ sử dụng tấm xốp để làm mái che, ngăn phần nào sức nóng.

Bà Mỹ làm giúp việc và sinh sống ở khu nhà trọ này đã hơn 2 năm nay nhưng chồng bà bị tai biến, phải thường xuyên vào bệnh viện điều trị, tốn nhiều tiền của nên bà Mỹ chấp nhận thuê nhà trọ này với giá 1,7 triệu đồng/tháng để dành tiền lo liệu cho chồng.

Cũng bởi giá rẻ mà trong những ngày hè đổ lửa của Hà Nội, cuộc sống của vợ chồng bà Mỹ và những người thuê trọ dưới mái fibro xi măng luôn trong tình trạng hầm hập, nóng bức cả ngày lẫn đêm. Bà Mỹ cho biết: "Ban ngày không dám mở cửa, đêm thì tôi cứ phải mang chiếc quạt ra cửa sổ để hút gió trời. Nóng vô cùng".

Dẫn PV tham quan khu nhà trọ, bà Mỹ cho biết, ngày trước khu trọ này có rất đông sinh viên thuê. Nhưng giờ đây, những sinh viên đó đều thuê nhà trọ có điều hòa, ở đây chỉ còn lại những người lớn tuổi quê ngoại tỉnh đi làm thêm để kiếm sống.

Trong khu nhà trọ này, có lẽ căn phòng của bà Vân (58 tuổi, quê ở Hưng Yên) là tạm bợ nhất dù giá thuê 1,8 triệu đồng/tháng. Tường nhà xuống cấp, bà Vân phải dùng tấm ni-lông dán lên để ngăn vữa rơi xuống đầu giường. Dù đêm nào bà Vân cũng lấy nước tưới sàn nhà nhưng vẫn nóng hầm hập, khiến giấc ngủ của bà không yên, lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi.

Bà Vân cho biết: "Tôi đã sử dụng tất cả các biện pháp chống nóng như tưới nước sàn nhà, đặt chậu nước dưới cửa sổ… nhưng tất cả đều không thể chống lại sức nóng. Nhất là thời điểm đêm về, hơi nóng hấp lại dưới mái fibro xi măng khiến tôi ám ảnh cả trong giấc ngủ".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17h. Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/am-anh-cuoc-song-duoi-mai-fibro-xi-mang-trong-nhung-ngay-ha-noi-nang-nong-20200603183348578.htm