Ám ảnh của cô gái sau lần bị bạn trai giết hụt

- Sau lần bị bạn trai xuống tay sát hại dã man và may mắn thoát chết, thời gian trôi đi nhưng nỗi khiếp sợ vẫn ám ảnh cô nữ sinh xinh đẹp.

Quỷ dữ đội lốt thiên thần

Đứng trước vành móng ngựa tại TAND TP Hà Nội chiều 17/4, nét mặt hiền lành, sáng sủa của bị cáo khiến mọi người khó có thể tin cậu sinh viên học giỏi, được tiếng là ngoan ngoãn ấy lại có thể ra tay tàn ác đến vậy với cô bạn gái dịu dàng, yếu đuối của mình. Bị cáo vừa được nhắc đến là Nguyễn Duy Quang (SN 1991 ở Đồng Xoài, Bình Phước).

Theo học trường ĐH Xây dựng, Quang được bạn bè biết đến là một người năng nổ, hoạt bát, từng là học sinh giỏi cấp tỉnh. Cộng với gương mặt hiền lành, sáng sủa, điển trai, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, không ai có thể tin nổi những gì mà Quang khai trước tòa.

Sau thời gian quen biết với cô nữ sinh Nguyễn Thị Y (SN 1993 ở Nghệ An, là sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội), biết Y có tài sản, do cần tiền tiêu, Quang đã lên kế hoạch sát hại cô bạn gái.

Bị cáo Quang

Khoảng 17h ngày 24/6/2011, Quang chuẩn bị sẵn dây thừng rồi gọi điện, rủ Y đi chơi. Đến khoảng 20h30, Y đi xe máy đến phố chùa Láng gặp Quang. Thấy Quang rủ vào nhà bạn chơi, Y đã đồng ý để Quang lên chở mình đi.

Quang chở Y đi vào ngõ 157 phố Chùa Láng, khi đi đến bãi đổ phế liệu cách phố chùa Láng khoảng hơn 100m, Quang nói với Y là đi nhầm đường rồi vòng xe lại. Quang cố tình nghiêng cho xe đổ rồi bảo Y cầm lái, còn hắn ngồi sau, lấy sợi dây thừng dài khoảng 1m quàng vào cổ Y.

Bị tấn công, Y làm đổ xe và ngã xuống đất. Lúc đó, Quang dùng chân đè lên người cô bạn gái, tiếp tục thít chặt sợi dây thừng vào cổ cho tới khi nạn nhân bất động.

Ít phút sau, thấy Y vẫn cử động tay, Quang tiếp tục bê một tảng bê tông ở bãi phế liệu đập nhiều nhát vào đầu, vào gáy cho đến khi cô gái lịm hẳn.

Nghĩ là Y đã chết, Quang thu sợi dây thừng cất vào cốp xe, lấy chiếc điện thoại di động, giật sợi dây chuyền ở cổ nạn nhân rồi dùng bao tải đựng phế liệu lấp lên người cô gái.

Quang lấy chiếc LX của nạn nhân, bên trong có giấy tờ tùy thân và tài sản khoảng 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Gây án xong Quang lấy chiếc xe LX đến đón bạn gái đi chơi. Hai người ở trong một nhà nghỉ tới khoảng 23h thì Quang đưa người yêu về nhà, còn hắn thì về nhà trọ ngủ.

Sáng 25/6/2011, Quang lấy đoạn dây thừng, chiếc ví và giấy tờ tùy thân của Y vứt xuống mương trước cửa nhà trọ. Chiếc điện thoại E71 hắn mang bán cho một tiệm cầm đồ được 2,4 triệu đồng.

Nỗi ám ảnh

Về phần Nguyễn Thị Y, sau khi tên sát nhân đi khỏi, tới 21h30 thì cô gái tỉnh lại, cố lết ra đường kêu cứu. Y được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Cô gái bị tổn hại 14% sức khỏe.

Một người thân của Y kể lại: “Sau khi biết tin, tôi vội lao đến bệnh viện thì thấy con bé người bê bết máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Lúc đó tôi ngỡ nó không thể qua khỏi...”

Sau thời gian được chăm sóc đặc biệt, Y thoát chết, nhưng những ám ảnh về lần bị chết hụt thì vẫn dai dẳng đeo bám cô nữ sinh. “Y ít giao tiếp và ít đi chơi hơn trước, mỗi lần trái gió trở trời, nó lại bị những vết thương làm cho đau đớn”, người thân của Y chia sẻ.

Có mặt tại tòa, nét sợ hãi lộ rõ trên gương mặt xinh xắn của cô nữ sinh. Dường như phải ngồi nghe bị cáo khai lại hành vi tàn ác của anh ta dành cho mình là quá sức chịu đựng của của gái yếu ớt. Nghe được một lúc, Y bật khóc, đưa tay chấm nước mắt.

Mỗi lần được chủ tọa hỏi đến, cô đứng lên run run, hai tay xoắn vào nhau xác nhận lời khai của bị cáo. Cô gái lập bập khai và đưa mắt nhìn vị luật sư của mình, cũng là bố đẻ đầy cầu cứu.

Còn Quang thì lạnh lùng khai tội:
- Bị cáo và chị Nguyễn Thị Y có quan hệ với nhau như thế nào?
- Dạ bạn bè.
- Tại sao chọn ngõ 137 phố chùa Láng?
- Vì trước đó bị cáo đi chơi và biết ngõ đó vắng vẻ.
- Tại sao bị cáo biết Y có tài sản?
- Bị cáo chơi với em Y lâu rồi nên biết. Bị cáo chỉ định cướp xe máy...
- Khi nào bị cáo dùng dây thít cổ?
- Khi em Y ngồi lên xe, chưa đi.
- Bị cáo thít cổ, chặn đường thở có biết là có thể gây nên cái chết cho chị Y không?
- Dạ có.
- Sau khi thấy chị Y không động đậy, bị cáo kéo chị Y đi đâu?
- Bị cáo kéo sâu vào trong bãi phế liệu nhằm tránh bị phát hiện.

HĐXX đã cố đưa ra những câu hỏi dành cho bị cáo để lý giải hành vi phạm tội của anh ta:
- Gia đình có chu cấp đủ tiền cho bị cáo không?
- Dạ có.
- Bị cáo có bị ai gây sức ép gì không?
- Dạ không.
- Bị cáo nghĩ gì về hành vi phạm tội của mình?
- Bị cáo rất ân hận.

Ngồi ở hàng ghế đối diện với gia đình nạn nhân là song thân của bị cáo. Bố của Quang cho biết, suốt 9 tháng qua ông đau đớn với câu hỏi tại sao đứa con trai vốn ngoan ngoãn, học giỏi của mình lại có hành động giết người dã man đến vậy. Và ông bế tắc không thể tự trả lời câu hỏi đó.

“Gia đình tôi dù kinh tế không khá giả gì nhưng cũng chắt chiu cho con ăn học đến nơi đến chốn và cố gắng để nó không thiếu thốn thứ gì. Tôi không thể tin được những lời khai của nó...”

Người mẹ của Quang thì ngồi như chết lặng giữa phòng xử án, thỉnh thoảng bà đưa tay lau những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má sạm nắng vì cả một đời vất vả. Kết thúc phiên xử, đôi mắt bà sưng húp, đỏ mọng. Nhìn con bị cảnh sát dẫn đi, người mẹ đau khổ chỉ bật được tiếng gọi khe khẽ trong cổ họng đắt ngắt: “con ơi...”

Với tội Giết người Quang đã phải nhận mức án 18 năm tù giam và phải nhận 7 năm tù giam vì tội Cướp tài sản.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/68752/am-anh-cua-co-gai-sau-lan-bi-ban-trai-giet-hut.html