Ám ảnh các vụ sát hại người thân do 'ngáo đá'

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ thảm án thương tâm mà hung thủ là người nghiện bị 'ngáo đá', còn nạn nhân là những người thân của hung thủ khiến xã hội rúng động.

Ông Trương Văn Hạnh, cha ruột của Tín, bàng hoàng sau vụ việc con trai sát hại những người thân.

Ông Trương Văn Hạnh, cha ruột của Tín, bàng hoàng sau vụ việc con trai sát hại những người thân.

Hàng loạt vụ thảm án

Mới đây, đêm 2/5, Trương Tín (SN 1990, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) lên cơn "ngáo đá" rồi dùng dao sát hại mẹ ruột, bà ngoại và dì tại căn nhà ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Hai người may mắn thoát chết là em và dì của Tín. Họ kịp trốn trong tủ, đợi khi Tín bỏ đi mới ra ngoài báo công an. Rạng sáng 3/5, cơ quan công an đã bắt giữ Tín, để điều tra về hành vi "Giết người".

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND, triển khai thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn TP đến năm 2020. Theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2020, giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, đồng thời, giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 - 2015. 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống, ma túy; kiềm chế, kéo giảm số người nghiện ma túy.

Trước đó, ngày 11/3, vụ án tương tự đã xảy ra tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) sau khi chơi đập đá thì bị ảo giác, nghĩ gia đình ngăn cấm mình yêu cô gái ở Long An nên đã sát hại bà ngoại của cô gái. Sau đó, Nam quay về nhà ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) giết mẹ ruột, chạy sang nhà bà nội chém chết bà và cha. Khi đối tượng cầm dao đi tìm chị mình thì bị cảnh sát bắt.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, Phó phòng kinh doanh một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc) đã đoạt mạng cha đẻ và chém trọng thương mẹ, em gái. Tuấn khai, chiều 8/2 (mùng 4 Tết) họp lớp với bạn, sau đó đi hát karaoke. Anh ta được bạn cho hút vài hơi "cỏ Mỹ", sau đó thấy trong đầu có nhiều ý nghĩ thôi thúc, mất kiểm soát. Đêm 10/2, khi cả nhà đang có mặt tại tầng một, Tuấn bất ngờ cầm dao xông vào đâm, chém liên tiếp vào người thân.

Theo các chuyên gia ngành y tế, ma túy đá kích thích hệ thần kinh T.Ư, gây độc tính đối với não. Người sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp dù chỉ một lần cũng có thể nghiện. Việc sử dụng ma túy đá lâu dài dẫn đến các bệnh tâm thần, dễ bị kích động, loạn thần kinh, mù mờ lý trí không làm chủ được mình. Nguy hiểm nhất là chứng hoang tưởng, ảo giác, hay còn gọi là “ngáo đá”. Rơi vào trạng thái này, người hiền lành cũng có thể trở nên hung hãn.

Xử lý nghiêm để cảnh tỉnh, răn đe

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội), “ngáo đá” có thể khiến người sử dụng ma túy gây các tội ác trong tình trạng loạn thần nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát hành vi nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả xảy ra. Điều 13 BLHS 2015 quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình sự và các trường hợp “ngáo đá” cũng không ngoại lệ.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại – Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông (Hà Nội) cho hay, phạm tội do bị “ngáo đá” không những phải chịu trách nhiệm hình sự mà trong một số trường hợp, người đó phải chịu trách nhiệm hình sự nặng hơn. Việc sử dụng chất kích thích dẫn đến "ngáo đá", mất khả năng kiểm soát hành vi có thể gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, gây án giết người cần phải xử lý nghiêm để cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa chung.

Thái San

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/am-anh-cac-vu-sat-hai-nguoi-than-do-ngao-da-342822.html