Alexis Sanchez lạc lõng, cô đơn ở bến đỗ mới

Chứng kiến bản hợp đồng đắt giá nhất ngoại hạng Anh phải lầm lũi đi ăn ở căngtin một mình, ban lãnh đạo MU đang hết sức lo lắng.

Sanchez không mấy vui vẻ ở ngôi nhà mới.

Chia tay Asenal, về với đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua với mức lương trên trời (lương là 350.000 nghìn bảng/tuần, tổng thu nhập là 600.000 bảng/tuần), nhưng những gì mà tiền đạo người Chile đang thể hiện là đáng thất vọng.

Phong độ của Sanchez tụt dốc không phanh khi qua 10 trận ra sân, anh chỉ ghi được một bàn duy nhất, buộc ông thầy Mourinho để anh ngồi dự bị trong lần đối đầu Brighton ở tứ kết FA Cup.

Nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân chính cho việc các nhân viên tại trung tâm huấn luyện liên tục trông thấy vẻ mặt rầu rĩ, buồn chán của anh trên sân tập, ít trò chuyện với mọi người, thậm chí đi ăn chỉ có một mình.

Mọi lời giải thích đều xoay quanh việc chàng tiền đạo 29 tuổi này là người khó gần, lại lười tiếp xúc với đồng đội mới nên rơi vào trạng thái bị cô lập cũng dễ hiểu. Nhiều người còn liên tưởng bộ dạng của anh bây giờ giống như của Di Maria khi gia nhập đoàn quân MU 4 năm trước đây.

NGUYÊN KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/alexis-sanchez-lac-long-co-don-o-ben-do-moi-596846.ldo