Alexis Sanchez đáng trách hay đáng thương?

Alexis Sanchez đang trên đường gia nhập Inter Milan và Man United đi được bước đầu tiên trong hành trình thanh lý bản hợp đồng được gán mác 'thất bại nhất lịch sử'.

Thông tin về cuộc đào thoát của Alexis Sanchez khỏi Man United được người hâm mộ (NHM) "Quỷ đỏ" đón nhận bằng thái độ vô cùng hân hoan, dù bản hợp đồng chuẩn bị đưa Sanchez gia nhập Inter chỉ là cho mượn và thực tế thì MU vẫn phải trả 50% lương cho cầu thủ này. NHM MU thậm chí còn chúc mừng đội nhà đã "gỡ được quả bom nổ chậm" mang tên Sanchez.

Truyền thông Anh cũng không ngần ngại đăng lên nhiều bài viết chia vui với Man United vì sắp thanh lý trọn vẹn được cầu thủ được gán mác "bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử". Gần 2 năm gắn bó với Man United của Sanchez là những chuỗi ngày hành hạ với cả đôi bên.

Sanchez chuyển tới Inter Milan.

Sanchez chuyển tới Inter Milan.

Sanchez thật sự là thảm họa?

Để chứng minh Sanchez là thảm họa của Man United thì quá dễ. Trong màu áo "Quỷ đỏ", tiền đạo người Chile chỉ ghi được 5 bàn và đóng góp 9 kiến tạo thành bàn. Như vậy, Man United phải trả trung bình tới 8,2 triệu bảng cho mỗi bàn thắng Sanchez ghi được.

Nếu gộp cả thành tích kiến tạo, số tiền MU phải trả mỗi lần cầu thủ này in dấu giày vào 1 bàn thắng cũng lên tới gần 3 triệu bảng. Đây là chi phí vô cùng hoang đường.

Sanchez thi đấu tổng cộng 2.781 phút trong màu áo Man United và chỉ 14 lần in dấu giày vào các bàn thắng. Như vậy, phải trung bình 198,6 phút, Sanchez mới có đóng góp vào một pha lập công của "Quỷ đỏ".

Nếu so sánh với thời gian thi đấu cho Arsenal thì thành tích này quả là cực kỳ thất vọng. Thời còn đá cho Arsenal, Sanchez chỉ mất 108 phút cho mỗi lần in dấu ấn vào các bàn thắng.

Trong mùa bóng trước, khoản tiền lương Man United phải trả cho Sanchez là khoảng 20 triệu bảng, nhưng họ chỉ sử dụng cầu thủ này vỏn vẹn 877 phút ở Premier League, 210 phút ở Champions League và 153 phút ở FA Cup.

Mỗi bàn thắng của Sanchez tốn tới 8,2 triệu bảng của Man United.

Tổng cộng Sanchez thi đấu 1.240 phút trên tất cả các đấu trường. Như vậy, mỗi giây Sanchez có mặt trên sân trị giá tới 300 bảng Anh. Tiếp tục là một sự hoang phí điên rồ.

Tất cả những thống kê đều cho thấy Sanchez đúng là bản hợp đồng siêu thảm họa của Man United. Dễ hiểu tại sao NHM Man United lại vui mừng khi "Quỷ đỏ" thanh lý được "ngôi sao chổi" này.

Tuy nhiên, liệu lỗi lầm trong thương vụ tồi tệ này có hoàn toàn thuộc về Sanchez?

Sanchez cũng rất đáng thương

Đầu tiên cần làm rõ một chi tiết: Man United không phải là đội bóng Sanchez muốn thi đấu. Ngày tiền đạo người Chile tuyên bố rời Arsenal anh vẫn nghĩ rằng đích đến của mình sẽ là Man City. Ngay HLV Pep Guardiola cũng từng phát biểu rằng: "Sanchez là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của Man xanh", đồng thời ca ngợi cầu thủ này thuộc đẳng cấp thế giới.

Nhưng cuộc đời của anh lại bất ngờ rẽ vào Old Trafford, và theo suy luận của rất nhiều chuyên gia thì Phó chủ tịch Ed Woodward của Man United chiêu mộ Sanchez đơn giản vì không muốn Man City có được cầu thủ này. Xét về động cơ, ngay từ đầu mục đích mua Sanchez của Man United đã có sự lệch lạc.

Tờ La Gazzetta dello Sport đưa lên trang nhất sự kiện Sanchez và Lukaku sắp tái ngộ ở Inter.

Ngày Sanchez ra mắt Man United, cựu danh thủ Michael Owen từng nói trên Sky Sports rằng, sự nghiệp của Sanchez sẽ đi xuống nếu thi đấu cho Jose Mourinho. Owen phân tích rất nhiều về cách vận hành đội hình của Mourinho thực tế không có chỗ cho những cầu thủ ngẫu hứng như Sanchez. Bản thân Mourinho cũng không thích dùng những cầu thủ thi đấu quá cảm hứng như Sanchez.

Sau đó, chính Ed Woodward lại là người đề nghị trả lương rất cao cho Sanchez. Không có nguồn tin nào khẳng định Sanchez đòi hỏi mức lương này. Chính Ed Woodward đã đề nghị. Việc cho Sanchez được hưởng một mức lương quá cao ở Man United đã tạo ra những mâu thuẫn ngầm trong phòng thay đồ.

Không ít người khẳng định Sanchez bị cô lập ở Man United. Cây bút Matthew Syed của tờ The Times xác nhận, anh có nguồn tin thân cận nói rằng, Sanchez bị gọi là “chất độc trong phòng thay đồ”. Việc bị cô lập và bị cạnh tranh bởi những cầu thủ như Paul Pogba khiến Sanchez dần mất cảm hứng chơi bóng.

Năm 2015, Opta thống kê Sanchez là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội thứ nhì ở Premier League, khi mất trung bình 29 phút là thực hiện được một key pass (đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn thắng). Cũng năm 2015, Sky Sports công bố thống kê: "Không tiền đạo nào ở Premier League tắc bóng nhiều như Sanchez".

Những con số này vừa chứng minh tài năng của Sanchez, vừa cho thấy sự nhiệt tình của anh. Nhưng toàn bộ cả tài năng lẫn độ nhiệt tình của Sanchez đều đã biến mất ở Man United.

Không ít nguồn tin cho rằng, Sanchez cô độc hoàn toàn trong phòng thay đồ của Man United.

Tháng 9 năm ngoái, Sanchez chia tay bạn gái. Đó là một cú sốc tâm lý của anh. Tuy nhiên ở Man United, chẳng có bất kỳ đồng đội nào cùng chia sẻ với Sanchez. Anh rơi vào tình trạng chán nản, trầm cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ.

Mỗi khi bước ra sân cỏ thể hiện một màn trình diễn kém cỏi, anh lại bị xoáy vào chuyện hưởng lương cao nhưng chẳng đóng góp được gì. Ở hậu trường, Pogba công khai đòi lương cao hơn Sanchez, nhiều lần công kích đồng đội.

Ngoài yếu tố tâm lý thì việc Sanchez không được thi đấu đúng sở trường cũng là nguyên nhân không nhỏ kéo anh xuống bùn. Ở cả Arsenal lẫn Barcelona, Sanchez luôn được đặt trong thế trận tấn công. Nhưng ở Man United, anh thường xuyên phải hòa vào trận địa phòng ngự. Tờ The Guardian từng ví von dùng Sanchez ở Man United chẳng khác nào cầm vợt tennis đi đánh cầu lông.

Rất nhiều yếu tố kết hợp đã kéo Sanchez xuống bùn đen. Anh đáng trách vì không chiến thắng nổi áp lực tâm lý, nhưng cũng thật sự rất đáng thương. Sanchez hoàn toàn cô độc ở Man United.

Kiều Phong
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/alexis-sanchez-dang-trach-hay-dang-thuong-post980801.html