Ai tiếp tay cho những kẻ 'Máu lạnh'?

20 tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự, không công ăn việc làm và khi hết tiền thì đi cướp bằng cách 'rút dao chồm lên, cứa một nhát rất mạnh vào cổ lái xe'. Không phải ai túng bấn cũng làm liều, nhưng còn bao nhiêu kẻ như An: Không được giáo dục tử tế, không nghề nghiệp, thiếu sự quan tâm của gia đình và đang 'hết tiền', đang không biết đi đâu về đâu?

 Một nghi phạm 20 tuổi, không tiền án tiền sự, sẵn sàng cứa cổ taxi chỉ vì hết tiền

Một nghi phạm 20 tuổi, không tiền án tiền sự, sẵn sàng cứa cổ taxi chỉ vì hết tiền

Chỉ đúng 5 ngày sau vụ “cắt cổ taxi” ngay trước SVĐ Mỹ Đình khiến dư luận choáng váng, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm trong một tiệm internet ở Hòa Bình. Nhìn lại những gì có trong tay: Đoạn clip vài giây từ camera an ninh, vài dấu vết là đôi dép và con dao, không nhân chứng... mới thấy đúng là “cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới”.

Vụ án có thể nói là đơn giản đến kinh hoàng.

Nguyễn Cảnh An, 20 tuổi, không nghề nghiệp. Bị bố mắng do chơi game, An lấy 2,5 triệu đồng của bố bỏ ra Hà Nội “tìm việc”. Tới khi hết tiền, nghi phạm nhớ tới một video từng xem qua YouTube về một vụ án dùng dao cướp tài sản của xe ôm liền ra chợ mua một con dao.

Chiều ngày 29.1.2019, nghi phạm giấu dao trong người, bắt taxi từ bến xe Mỹ Đình tới SVĐ Mỹ Đình. Khi ngồi trong taxi do anh Nguyễn D điều khiển, An liên tục nghĩ cách cướp tài sản của anh D. Do có thể trạng gầy gò, thể lực kém, nên An toan tính sẽ rút dao và chủ động tấn công lái xe. Tới hơn 18h, khi chiếc xe taxi vừa tấp vào lề, An liền rút dao chồm lên, cứa một nhát rất mạnh vào cổ lái xe. Quá bất ngờ, anh D. chỉ kịp hét lên, ôm cổ, mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Được vài mét, nạn nhân gục xuống đường và tử vong.

Trong khi đó, sau khi ra tay, An hoảng sợ nên đã vứt bỏ cả dao và dép, không kịp lấy bất kỳ tài sản nào của lái xe, rồi bỏ trốn lên Hòa Bình bằng 1 chiếc xe đạp ăn cắp. (Tóm tắt vụ án từ nguồn ANTĐ).

Việc không cho nạn nhân bất cứ cơ hội thương lượng nào cho thấy tính chất “máu lạnh” trong hành vi của nghi phạm. Nhưng chính nguyên nhân dẫn tới tội phạm- do “hết tiền”, chính việc “mua một con dao” săn tìm nạn nhân của một thanh niên mới chỉ 20 tuổi chưa từng có tiền án tiền sự mới là điều khiến chúng ta kinh sợ. Nó quá manh động. Quá liều lĩnh. Quá máu lạnh.

Không phải ai túng bấn cũng làm liều, nhưng còn bao nhiêu kẻ như An: Không được giáo dục tử tế, không nghề nghiệp, thiếu sự quan tâm của gia đình và đang “hết tiền”, đang không biết đi đâu về đâu?

Không ngẫu nhiên mà năm nào ngành CA cũng đưa ra báo động về tình trạng trẻ hóa tội phạm với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao thường là thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt (bỏ học sớm, gia đình có bố mẹ ly hôn, bố mẹ phạm tội, bố mẹ đi làm xa hoặc thiếu quan tâm...); người có trình độ nhận thức, văn hóa, pháp luật hạn chế; không có việc làm.

Hôm nay là 30 tết, nhưng còn bao nhiêu những người cha người mẹ đang không hề biết con mình đang làm gì, ở đâu, và mặc kệ?!

Anh Đào

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ai-tiep-tay-cho-nhung-ke-mau-lanh-656135.ldo