Ai thay Sergio Ramos làm thủ lĩnh Tây Ban Nha?

Tây Ban Nha đến EURO 2020 là dàn cầu thủ có phong độ cao nhất theo lời giải thích của HLV Luis Enrique. Đó là lý do Sergio Ramos không được triệu tập nhưng vai trò thủ lĩnh của anh thì ai thay.

Giá trị của Ramos là thứ khó nắm bắt nhất ngay cả ở chính CLB chủ quản Real Madrid. Và theo những biến động gần đây ở Bernabeu, đến chính những người Real cũng không trân trọng nó.

Vậy thì thật khó để Enrique có cái nhìn khác về trường hợp của Ramos. Nếu dựa theo tiêu chí mà Enrique đề ra, đương nhiên việc loại Ramos khỏi EURO 2020 không sai một chút nào. Và Enrique còn nhấn mạnh điều đó bằng hành động chỉ triệu tập 24 người trong tổng số 26 cầu thủ tối đa - tức là đến suất dự bị cũng không tới lượt Ramos.

Tốt thôi, Enrique xem nhẹ vai trò chuyên môn của Ramos. Nhưng ông đã tìm ra ai thay thế vai trò thủ lĩnh của cầu thủ có tới 180 lần khoác áo La Roja chưa?

Enrique chọn Sergio Busquets làm đội trưởng của Tây Ban Nha trong kỳ đại hội này. Đây là một lựa chọn an toàn dành cho cầu thủ già nhất đội. Nhưng Busquets bây giờ chỉ hơn đồng đội mỗi tuổi tác, chứ phong độ thì cũng giảm nghiêm trọng.

Busquest có thể là một đội trưởng tốt?

Busquest có thể là một đội trưởng tốt?

Khả năng chỉ đạo đồng đội, tổ chức đội hình của Busquets chưa bao giờ được đánh giá cao. Tiếng nói của anh trong phòng thay đồ cũng rất hạn chế. Busquets được miêu tả là một cá tính hướng nội và nếu có hướng ngoại thì chỉ là tiểu xảo.

Đây là đội trưởng mà Enrique chọn lựa và chắc hẳn ông có ý đồ của mình. Nhưng nhìn sơ qua, có thể thấy ngay sự dũng mãnh của La Roja đã giảm rất nhiều khi người thay Ramos làm đại diện đội lại là Busquets.

Và đấy mới chỉ là thủ lĩnh hình thức, còn thủ lĩnh về chuyên môn ở trên sân là ai? Cùng thế hệ với Busquets còn có Cesar Azpilicueta và Jordi Alba, trẻ hơn một chút có De Gea, Koke, Thiago, Morata... Trong số này, ai là người có tố chất lãnh đạo?

Luôn là những câu hỏi, những nghi ngờ khi nhìn vào đội hình này của Tây Ban Nha. Bởi lẽ giữa họ có sự đồng đều về trình độ, về tuổi tác nhưng lại sinh ra chuyện "cá mè một lứa", không ai nói được ai.

Dàn "cá mè một lứa" của Tây Ban Nha.

Đến đây, có quá không khi kết luận đây là thời mạt của bóng đá Tây Ban Nha khi không thể tìm ra một ngôi sao ở đẳng cấp vượt trội, một người xứng đáng làm thủ lĩnh cả chuyên môn lẫn tinh thần?

Những điều này sẽ không lộ ra khi La Roja chỉ đụng độ những đối thủ dưới cơ như Thụy Điển, Ba lan va Slovakia ở vòng bảng EURO 2020. Nhưng khi gặp những đội mà Bò tót bị bắt vía, ai sẽ đứng lên quát vào mặt để đồng đội tỉnh táo? Ai luôn chiến thắng trong các pha 1 đối 1? Ai sẽ thực hiện quả penalty quyết định? Ai có thể nhảy cao hơn tất cả đánh đầu ghi bàn ở phút cuối?

Từ Carles Puyol đến Ramos, Tây Ban Nha đã sống quen dưới vòng tay bảo bọc của những trung vệ chiến binh suốt một thập kỷ qua. Giờ là thời đại khác, và hãy chờ xem họ xoay sở thế nào!

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ai-thay-sergio-ramos-lam-thu-linh-tay-ban-nha/20210605080202022