Ai sẽ ra tay cứu đội bóng xứ Thanh lúc này?

Khi Thanh Hóa thua trận thứ 3 thời HLV Vũ Quang Bảo, nhiều cổ động viên xứ Thanh bất bình 'thà yếu kém, đây đang ngon trớn, tự dưng đuổi ông Thắng đi để rồi phải nhận những trận thua tức tưởi'. Mối lương duyên Đệ- Bảo khiến thành tích đội bóng đi xuống, khiến fan hâm mộ xứ Thanh đang cảm thấy bất an.

Nếu để trắng tay 2 trận gặp Hà Nội, Hải Phòng thì khả năng rời đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo là khá lớn. Ảnh Hội CĐV.

Nếu để trắng tay 2 trận gặp Hà Nội, Hải Phòng thì khả năng rời đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo là khá lớn. Ảnh Hội CĐV.

Bước sang tuổi 64, HLV xứ Nghệ là ông thầy nhiều tuổi nhất V.League 2019, lại cầm đội bóng có nhiều tham vọng thành tích như Thanh Hóa. Khá nhiều dân trong nghề ái ngại khi ông Vũ Quang Bảo “dũng cảm” nhận đội bóng 3 ngày trước lượt về V.League 2019 khi người tiền nhiệm đang làm khá tốt công tác chuyên môn.

HLV Đức Thắng, giờ này anh ở đâu?

“Vận đen” luôn theo đuổi người đàn ông xứ Nghệ này khi hành quân tới sân Tam Kỳ gặp chủ nhà Quảng Nam mà không có sự phục vụ của nhiều trụ cột quan trọng như trung vệ Minh Tùng, tiền vệ Bùi Văn Hiếu và đặc biệt là chân sút Stevens đều do chấn thương. Tổn thất lực lượng khiến HLV Vũ Quang Bảo buộc phải sử dụng cặp trung vệ trẻ Hữu Lâm – Văn Đại, trong đó Hữu Lâm mới 20 tuổi, lần đầu tiên đá V.League.

Hàng thủ đang thiếu hụt quân số thì tiền đạo người Jamaica lại sớm vướng vào bẫy của các cầu thủ chủ nhà để phải nhận thẻ đỏ sớm rời sân. Không có cả Stevens lẫn Rimario thì Gramoz, ngoại binh duy nhất được đẩy lên đá tiền đạo nhưng hàng công của Thanh Hóa trở nên vô hại. Tiền vệ người Kosovo không có bản năng sát thủ để có thể ghi bàn thắng trong các tình huống ngon ăn do đồng đội Văn Thắng, Trọng Hùng kiến tạo.

Khi đội bóng xứ Thanh rơi xuống vị trí thứ 7 thì HLV Đức Thắng lại đang có mặt ở trường quay, bình luận V.League. Ảnh màn hình.

Khả năng phối hợp giữa Gramoz với Đình Tùng, Văn Thắng, Trọng Hùng thời HLV Vũ Quang Bảo không được ăn ý như lượt đi, dưới thời HLV Đức Thắng.

Khi đội bóng Thanh Hóa đang tụt dốc không phanh thì người ta lại thấy cựu tuyển thủ quốc gia Đức Thắng rảnh việc, có mặt ở trường quay, bình luận V.League. Thật trớ trêu!

Chông gai đợi chờ

Đang đứng vị trí thứ 7 nhưng Thanh Hóa chỉ cách Hải Phòng, đứng thứ vị trí 13 phải đá play-off, đúng 3 điểm. Trong khi đó theo lịch thi đấu, họ phải hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp đội đang đứng đầu BXH Hà Nội và sau đó trở về sân nhà đối đầu với Hải Phòng. Trong bối cảnh này, khả năng có điểm trước Hà Nội không cao, còn việc chiến thắng Hải Phòng cũng chỉ 50/50, thậm chí tỷ lệ còn thấp hơn.

Việc có 4 đội từ thứ 8 đến 11 chia thành 2 cặp đấu, chủ nhà Quảng Nam sẽ tiếp TP.HCM, còn Hải Phòng đến sân Vinh gặp SLNA thì khả năng Thanh Hóa bị bật khỏi tốp 10 sau vòng 20 là khá cao. Hàng thủ Thanh Hóa đang đá như mơ ngủ, 4 trận liên tiếp thủng 13 bàn khiến cho các đối thủ háo hức gặp đội bóng này để kiếm điểm.

Đến giờ Hà Nội vẫn là đội bóng bất bại trên sân nhà Hàng Đẫy (7 trận thắng, 2 trận hòa) nên trong tình trạng thiếu 2 chân sút chủ lực cùng tâm lý nặng nề của các cầu thủ, Thanh Hóa khó lòng mà có được 1 điểm trận hòa, chứ không nói đến chiến thắng.

Có thể nói, Thanh Hóa chính là đội bóng mà HLV Chu Đình Nghiêm muốn “đòi nợ” nhất, sau trận thua đậm 4-1 trên sân Thanh Hóa lượt đi V.League 2019. Đây là trận đấu mà sau khi để thua 2-0, hậu vệ Đình Trọng đã phải nhận tấm thẻ đỏ của trọng tài Nguyễn Hiền Triết để rồi thua tan tác 4-1.

Bầu Đệ thì đang ra sức bảo vệ HLV Quang Bảo. Ảnh Hội CĐV.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp may mắn khi không phải đối đầu với ông thầy Nguyễn Đức Thắng, được coi là có trình độ chuyên môn cứng cựa thì lịch thi đấu cũng đang ủng hộ họ.

Hà Nội được đá sân nhà, còn TP.HCM phải hành quân đến sân Tam Kỳ để đối đầu với Quảng Nam, đang chạy trốn khỏi suất đá play-off. Tinh thần của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang lên cao sau khi giành chiến thắng trước Thanh Hóa.

Vòng đấu này, chủ nhà Hà Nội sẽ gặp Thanh Hóa khi trận đấu Quảng Nam gặp TP.HCM đã kết thúc. Điều đó có nghĩa là Văn Quyết, Quang Hải hoàn toàn biết được mình phải cố gắng thế nào để giành lợi thế trong cuộc đua chức vô địch V.Laegue 2019. Phân tích như thế để biết khi đối thủ có cả 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì đồng nghĩa với việc “những đứa con nhà bầu Đệ” sẽ gặp rất nhiều bất lợi.

Ai giám sát bầu Đệ?

Đến giờ, bầu Đệ đang là người chi tiền cho CLB Thanh Hóa, ông là người có quyền mời bất cứ nhà cầm quân nào mà ông thấy phù hợp. Đã không ít lần, ông đăng đàn cho rằng, mình có quyền được biết tất cả những gì liên quan đến đội bóng. Ông cần giám sát từ A-Z tất cả mọi hoạt động của các thành viên CLB, kể cả HLV trưởng.

Còn Stevens và cả Rimario (áo vàng), những chân sút chủ lực thì ngồi ngoài do chấn thương và thẻ phạt. Ảnh VPF.

Không ai đụng đến bộ đôi Đệ-Bảo, nếu những quyết định quan trọng của ông bầu xứ Thanh khiến thành tích đội bóng tốt hơn, chí ít không bị tụt dốc như hiện nay. Nếu lúc này không ai lên tiếng, để trắng tay 2 trận tiếp theo, mọi việc sẽ khó được níu kéo khi V.League 2019 đã đi đến những vòng đấu cuối cùng.

Câu hỏi được đặt ra: “Vậy ai sẽ là người giám sát bầu Đệ?”. Không lẽ cứ bỏ tiền chi cho CLB rồi bầu Đệ muốn để đội bóng Thanh Hóa tụt dốc đến đâu cũng được sao? Đó chính là điều mà khán giả hâm mộ bóng đá xứ Thanh rất cần những người có trách nhiệm với bóng đá tỉnh nhà cần xuất hiện và có tiếng nói trước khi mọi việc quá muộn.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ai-se-ra-tay-cuu-doi-bong-xu-thanh-luc-nay-363146.html