Ai sẽ là King of Rap 2020?

King of Rap – chương trình đang được phát sóng trên VTV3 qua các vòng thi đã tìm ra được cho mình dàn thí sinh chất lượng. Cuối tuần này, họ chỉ còn một cơ hội để chứng tỏ bản thân và giành ngôi vô địch.

Trong tám thí sinh bước vào vòng Chung kết King of Rap, 5 người đã chinh phục được ban giám khảo qua tất cả các vòng thi gồm RichChoi, Tuimi, ICD, HIEUTHUHAI và Pháo; ba thí sinh còn lại là Right, Rica và Chị Cả được “hồi sinh” sau phần thi ở tuần trước.

Ai sẽ là 'King of Rap'?

Ai sẽ là 'King of Rap'?

Việc “cứu hay được cứu” ở một cuộc thi rap có lẽ không phải là yếu tố để xét đến nhà vô địch, nhất là khi ở King of Rap, những thí sinh được “hồi sinh” có nhiều thế mạnh, không thua kém gì những bạn cùng thi và hoàn toàn có thể tạo nên đột biến sau vòng Chung kết.

RichChoi – trưởng thành qua từng chặng

Trước khi đến với King of Rap, RichChoi là một rapper “ngựa chứng” của làng rap miền Bắc. Nhưng qua từng vòng thi, RichChoi cho thấy rằng anh hoàn toàn có thể kiềm chế được ngọn lửa dữ dội trong mình, biến nó thành điểm mạnh, cả khi trình diễn một người cũng như trong các tiết mục phối hợp.

Trên hành trình tiến đến vòng chung kết, RichChoi đã gặp hai thử thách thực sự: phải đấu với Gizmo và Wrxdie – hai rapper biết kiểm soát câu chữ, flow rap và có tư duy âm nhạc rất tốt. Nhưng rapper xuất thân từ nhóm Locoboiz đã vượt qua được các thử thách nhờ vào việc tạo nên bất ngờ, nhất là với phần trình diễn ở vòng R&B – phần trình diễn cho thấy khao khát được làm mới mình để chinh phục cộng đồng những người yêu rap.

Chị Cả – “hiện tượng” và “tương lai” của làng rap Việt?

Những ai không xem mà chỉ nghe King of Rap chắc sẽ không thể tưởng tượng được một Đinh Thanh Tùng với mái tóc dài trên sân khấu và những ca từ “dị còn hơn cả dị” như vậy. Chỉ có những người trong nghề, đặc biệt là giám khảo MC Ill mới hiểu rằng, Chị Cả đã từng, và luôn có một mạch tư duy “dị” từ ý tưởng đến câu chữ.

Con đường của Chị Cả và RichChoi đều có một điểm chung: nốt trầm ngay sau vòng R&B, khi quản lý của cả hai người gặp phải tai nạn và không thể qua khỏi. Quá xúc động trước sự kiện này, Chị Cả sau đó ở vòng Hồi sinh đã trút toàn bộ cảm xúc của mình vào bản nhạc, không để chinh phục ai khác mà để dành tặng chính người đã mất. Tiết mục đó của Chị Cả được xếp vào một trong những tiết mục lấy đi nhiều giọt nước mắt nhất của cả người trong và ngoài chương trình.

Tuimi – làn gió lạ không thể xem thường

Trở về từ Đức, nơi mà cũng đang có một cộng đồng người trẻ Việt yêu hip-hop, Tuimi bước vào King of Rap với sự “swag” mà gần như không ai có được. Cô có thể hát, có thể rap, có thể tự làm nhạc; Tuimi gần như luôn kiểm soát được tính nghệ thuật trong mỗi sản phẩm của mình.

Tuimi là một trong hai thí sinh nữ có mặt trong vòng Chung kết. So với thí sinh còn lại, cô đang được nhiều người yêu rap đánh giá là một trong những “gương mặt vàng” với tương lai đầy triển vọng phía trước, không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm thế giới.

Pháo – cô “chim sơn ca” không đơn giản

Cũng như RichChoi, Pháo đã nổi tiếng từ trước khi King of Rap lên sóng qua bản nhạc “Hai phút hơn” tạo hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, rapper 17 tuổi bước đến cuộc thi bằng đúng thứ âm nhạc mình đang theo đuổi – những bản rap với beat bass house và chỉ có thể được chơi trong các club sôi động nhất.

Nhưng giờ đây, Pháo qua bàn tay huấn luyện của Big Daddy đã không còn phải gai góc như ở vòng thi đầu tiên. Bước chuyển mình rõ rệt nhất ở Pháo có thể được thấy qua bản rap “Thôi đi về ăn cơm” được chương trình chọn quay MV, ở đó cô chọn một con beat rất gần với thể loại nhạc lo-fi, mặc một bộ trang phục dịu dàng và nói về những điều rất nhẹ nhàng. Chỉ cần một pha “biến hóa” hợp lý tại vòng Chung kết và Pháo hoàn toàn có thể nằm trong top 4 được vinh danh.

HIEUTHUHAI – kẻ “sát gái” hoàn hảo

Nếu Trần Minh Hiếu là một dancer xuất hiện ở cuộc thi... “Bước nhảy hoàn vũ”, anh hoàn toàn có thể chinh phục nhờ vào ngoại hình siêu hot của mình. Nhưng ở King of Rap, anh xuất hiện là một rapper hát nhạc tình và được chính Lil Shady – rapper với nhiều bản rap love trao chiếc vòng cổ để bước tiếp vào vòng sau.

Giờ đây HIEUTHUHAI là một tên tuổi lớn ở vòng Chung kết. Anh đã bỏ túi liền hai bản hit trên Youtube với các giọng ca nữ là Orange và Lyly, bài hát “Cua” được thể hiện ở vòng đầu tiên của mình giờ cũng đã là một “hot track” trên Soundcloud. Có thể nói rằng anh là rapper hát nhạc tình giỏi nhất vòng Chung kết lần này.

Rica – vòng cuối cho mọi nỗ lực

Số lượng rapper hiện đã có gia đình ở Việt Nam giờ không có nhiều, và Rica là một trong những “tên tuổi” như vậy. Rapper tốt nghiệp Học viện Báo chí – Tuyên truyền biết điều đó và không có ý định thay đổi hình ảnh trưởng thành đó trong mình, nên phần lớn hành trình của mình, anh đóng vai một ông bố mặc suit, kể những câu chuyện hết sức “gia đình”.

Có lẽ việc “đóng khung” hình tượng đã đưa Rica vào thế khó, nên ở vòng Hồi sinh tuần trước, anh đã phải thay đổi bản thân và có bản rap “Hôm nay anh lạc đường” cứu lấy chính mình. Có lẽ ở vòng cuối, Rica cần nỗ lực để làm được nhiều hơn thế nếu muốn kết thúc cuộc thi King of Rap với một giải thưởng ra về.

Right – trai Hà Nội tìm một cơ hội

Vũ Ngọc Chương – Right được xem là thí sinh ổn định nhất cuộc thi King of Rap. Ý thức được flow, giọng và dáng hình của mình, anh chọn những bài rap love mang đậm chất “chill” trong suốt cả cuộc thi. Đây chính là lý do giúp anh vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm khác để tiến vào vòng R&B.

Cũng từ đây, đối thủ thực sự của Right xuất hiện: HIEUTHUHAI. Cùng trình diễn với rapper giọng Nam, Right đã không thể lấn át được năng lượng của bạn diễn và phải bước vào vòng Hồi sinh. Ở đó, cũng chính nhờ sự hỗ trợ của HIEUTHUHAI, rapper quận Long Biên đã được cứu với số điểm cao nhất nhóm 11 rapper trong vòng thi này.

ICD – ứng viên sáng giá nhất

HIEUTHUHAI, RichChoi, Pháo được xem là những tên tuổi “khủng” của vòng Chung kết, nhưng tất cả đều sẽ phải dè chừng ICD. Bởi ICD có tất cả những điều mà ba rapper trên đều có: một năng lượng chiến đấu cực cao, một sự đa dạng trong phong cách, và một bản hit bỏ túi trong tay.

Tiết mục “Tài sản của bố” của ICD với Orange lên sóng Youtube từ ngày 25/10 và đến nay mới chỉ có hơn 1 triệu view, nhưng đó là tiết mục được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội, với vô vàn lời khen và cảm xúc dành cho bài nhạc mà rapper Hải Phòng dành tặng cho bố. Từ trước đó, ICD đã tạo nên tên tuổi của mình bằng cả những “trận chiến” với các rapper tên tuổi, cũng như một số track solo và rap cùng với các anh em khác để tạo nên phong cách. Điểm khiến ICD trở nên “đáng gờm” hơn chính là việc anh còn rất nhiều “bài vở” chưa tung ra, và có thể đang để dành cho một lần “bừng sáng” trong đêm Chung kết.

Tổng kết

Vì sẽ có tới bốn giải được trao (1 quán quân và 3 á quân), 8 rapper được chọn vào vòng Chung kết, về bản chất đã được ngầm “đấu cặp” với nhau: cặp đôi đồng đội RichChoi – Chị Cả, cặp đôi “chị em” Tuimi – Pháo, cặp đôi “rap love” HIEUTHUHAI – Right và cặp đôi “rap life” Rica – ICD. Vòng Chung kết sẽ là cơ hội cuối để các rapper khẳng định chính mình, chiến thắng bản thân và vươn tới giải thưởng cao nhất, nên không ngoại trừ việc một số bất ngờ sẽ xảy ra. Dù sao đi nữa, sau vòng Chung kết này, mỗi rapper sẽ lại về với những anh em của mình để tạo thêm nhiều sắc màu cho rap Việt.

Nguyễn Hữu Đức

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/ai-se-la-king-of-rap-2020-20201114112107777.html