Ái nữ triệu phú Anh bật khóc khi trải nghiệm cuộc sống con nhà nghèo

Nàng tiểu thư trâm anh thế phiệt lần đầu hiểu cảm giác ngủ trong lều chật chội, ăn đồ 'mì ăn liền' và không có người phục vụ tận nơi.

Muốn tìm kiếm trải nghiệm mới, Melissa (21 tuổi, Anh), con gái của một triệu phú tại xứ sở sương mù, đăng ký tham gia thử thách ở với gia đình có điều kiện kinh tế thấp.

Vốn có người cha giàu có, ngay từ tấm bé, Melissa đã quen “sống trong nhung lụa” với những chuyến du lịch đắt tiền bằng máy bay tư nhân, tham dự hàng loạt bữa tiệc xa hoa, sang chảnh.

Vừa mới nhận bằng tốt nghiệp đại học, Melissa tiếp tục cuộc sống vô lo vô nghĩ khi vẫn nhận tiền đều đặn từ cha mẹ.

Với thói quen vung tiền không cần suy nghĩ, cô gái gặp nhiều khó khăn khi cùng gia đình bà Pam (ở xứ Wales) tổ chức đi cắm trại. Chuyến đi đơn giản nhưng mất tới 4 tháng để tiết kiệm đủ chi phí.

Melissa là ái nữ của một triệu phú tại Anh, với cuộc sống xa hoa, sang chảnh ngay từ khi lọt lòng.

Melissa là ái nữ của một triệu phú tại Anh, với cuộc sống xa hoa, sang chảnh ngay từ khi lọt lòng.

"Bạn đi đâu, ở với ai quan trọng hơn số tiền bạn chi trả cho những dịch vụ đắt đỏ chỉ để có người phục vụ bạn mọi lúc mọi nơi”, bà Pam nói.

Song, Melissa không mấy hào hứng khi gặp gỡ gia đình bà Pam tại nhà ga xe lửa địa phương để bắt đầu chuyến đi.

Thông thường, cô gái sẽ lên đường du lịch vào những ngày nắng đẹp, còn lần này, Melissa đi cắm trại khi trời mưa và một cơn bão chuẩn bị kéo đến.

Nhà bà Pam không đủ kinh phí thuê khách sạn nên lần đầu trong đời, Melissa phải ngủ lều. Vị tiểu thư đã có một đêm chỉ kịp chợp mắt vỏn vẹn 2 tiếng, vì chiếc lều quá chật chội, không thoải mái.

"Tôi bị cảm lạnh và ướt sũng. Tỉnh dậy, lưng và cổ trong tình trạng mỏi rã rời, đau nhức", cô kể lại trải nghiệm ngủ trong lều trong một đêm mưa tầm tã.

“Bình thường, người tôi chỉ bị ướt khi đi bơi và tôi luôn có máy sấy, sấy khô mọi thứ”, Melissa kể thêm.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy, cô con gái triệu phú tiếp tục “cau mày” khi rác thải, bụi bẩn và cả nhà vệ sinh vẫn trong tình trạng bừa bãi, không được ai dọn dẹp.

"Vào ngày nghỉ, tôi dọn phòng 3 lần một ngày. Nếu phòng lộn xộn hơn, tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp lại toàn bộ”, Melissa cho hay.

Hình ảnh đối lập của vị tiểu thư trâm anh thế phiệt thường ngày với khi tham gia sống cùng nhà nghèo.

Khó khăn chỉ thực sự tìm đến khi Melissa được yêu cầu quản lý tài chính trong chuyến đi, với số tiền được phép tiêu chỉ vỏn vẹn 30 bảng cho cả ngày - con số quá ít ỏi so với mức chi tiêu thông thường của cô.

“Thật sự áp lực, tôi chưa bao giờ phải lo chuyện tiền nong khi mẹ tôi luôn là người chi trả. Tôi chỉ ước mình có thể dùng tiền của mình ngay bây giờ, giúp tôi dễ dàng tổ chức cho cậu bé trai 3 tuổi của gia đình một bữa tiệc ra trò”, Melissa than thở.

Từng vung số tiền 2.000 bảng để mua chai rượu sâm panh hay đôi giày hàng hiệu mà không cần suy nghĩ, cô nàng “cành vàng lá ngọc” chưa từng phải ăn món ngũ cốc đóng gói cho đến khi ở với gia đình bà Pam.

“Tôi chưa bao giờ ăn sáng như thế trước đây. Tôi thậm chí chẳng phải nấu ăn. Đầu bếp sẽ nấu, còn người giúp việc sẽ bê lên tận bàn một khay thức ăn lớn với xúc xích, thịt xông khói, trứng ốp lếp, bánh mì nướng kiểu Pháp cùng hoa quả”, cô giải thích.

Trực tiếp trải qua cuộc sống thiếu thốn, Melissa bật khóc: “Xin lỗi, tôi chưa từng nhận ra cuộc đời mình đã may mắn như thế nào. Trải nghiệm này khiến tôi buồn bã nhiều vì nó giúp tôi nhận ra cuộc sống ngoài kia khó khăn đến mức nào”.

Tuy nhiên, trong suốt một tuần ở chung với gia đình bà Pam, cô gái dần nhận ra bản thân hoàn toàn có thể hạnh phúc, hưởng thụ cuộc sống mà không nhất thiết phải chi số tiền “khủng”.

“Chính thái độ điềm tĩnh, không chê trách gì của nhà bà Pam đã khiến tôi thay đổi cái nhìn”, Melissa cho hay.

"Tôi đã phải ngủ trong chiếc lều chật chội vào đêm mưa tầm tã để nhận ra mình sống sung sướng như thế nào. Tôi đã bị những thứ xa xỉ làm cho ‘lóa mắt’, trải nghiệm này đã giúp tôi thức tỉnh”, cô con gái triệu phú khẳng định.

Trà My
Ảnh: 5Star

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ai-nu-trieu-phu-anh-bat-khoc-khi-trai-nghiem-cuoc-song-con-nha-ngheo-post993072.html