Ai là 'thần y' ?

Nghe mấy chị bạn rủ rê, chị Ba… chơi đề và 'nướng' hết số tiền chợ của tháng. Anh Ba biết chuyện, la chị một trận rầm trời. Biết mình sai quấy, chị Ba xin lỗi, hứa lần sau sẽ không chơi đề nữa. Nhưng anh Ba không nghe, la vợ tiếp. Trong cơn nóng giận, anh Ba nói nặng lời 'đánh đề ra đê mà ở'. Nghe đến đó, chị Ba giựt giựt mấy cái rồi ngã lăn ra. Mấy đứa nhỏ nháo nhào, đứa dùng đá lạnh chườm đầu, đứa giật tóc, day trán… một lúc sau thì chị Ba tỉnh lại. Lạ thay, sau lần đó chị Ba buồn bã hẳn ra, không nói năng gì với mọi người trong nhà. Với anh Ba, chị lại càng cách xa dữ.

Anh Ba hối hận vì đã chì chiết vợ quá lời, lên tiếng xin lỗi vợ. Sắp nhỏ thì vô cùng lo lắng. Đã có tiếng khóc thút thít từ phía con Tý, thằng Tèo. Mặc cho anh Ba hỏi han, năn nỉ bệnh “câm điếc” của chị Ba vẫn không giảm.

Đang lúc anh Ba và sắp nhỏ bàn việc đưa chị Ba đi viện thì cô Tám xuất hiện, nói có thể trị được bệnh cho chị Ba. Cô tiến lại giường, cúi xuống rồi nói nhỏ vào tai chị Ba câu gì đó. Bất ngờ chị Ba bật dậy, hét lên “Không, không, tui hết bệnh rồi. Tui không đi đâu hết!”.

Mọi người thắc mắc, không hiểu cô Tám dùng “bài thuốc” gì mà hay vậy. Cô Tám phá lên cười:

- Có gì đâu. Tui nói nếu không ngồi lên, sẽ đưa dì Ba ra Quảng Ngãi trị bệnh. Ở ngoải đang có một sinh viên chữa bệnh câm điếc bằng cách đập vào tai, rút lưỡi… mạnh bạo không kém gì “thần y” VHY. Nghe tới đó, dì Ba bật dậy liền!

Anh Ba giơ một ngón tay lên:

- Cô Tám mới là “thần y”!

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/ai-la-than-y--923651/